Thảm họa Old Trafford: Man United thua 0-1 trước 10 người Everton
Chơi hơn người từ phút 13 nhưng Quỷ đỏ vẫn bất lực và nhận thất bại cay đắng. Lối chơi bế tắc và sự bảo thủ của HLV Ruben Amorim đang bị đặt dấu hỏi lớn.
Lợi thế hơn người trở thành gánh nặng
Một thất bại khó tin và đáng báo động đã diễn ra tại Old Trafford, nơi Manchester United gục ngã 0-1 trước một Everton chỉ còn 10 người trong gần 80 phút thi đấu. Bàn thắng duy nhất của Kiernan Dewsbury-Hall không chỉ mang về 3 điểm cho đội khách mà còn phơi bày toàn bộ sự bế tắc trong lối chơi và những quyết định chiến thuật gây tranh cãi của HLV Ruben Amorim.
Bi kịch bắt đầu theo một kịch bản không ai ngờ tới. Phút thứ 13, Idrissa Gueye của Everton phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau một hành vi phi thể thao với đồng đội Michael Keane. Tưởng chừng đây sẽ là khởi đầu cho một thế trận dễ dàng, Man United lại thể hiện một bộ mặt bạc nhược. Chỉ 16 phút sau khi có lợi thế quân số, họ đã để Kiernan Dewsbury-Hall tung một cú sút xa hiểm hóc, đánh bại thủ thành và mở tỷ số cho Everton.
Trong suốt phần còn lại của trận đấu, dù kiểm soát bóng vượt trội, Man United tỏ ra hoàn toàn bất lực trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức kỷ luật của đội khách. Các pha lên bóng thiếu ý tưởng, rời rạc và không tạo ra được bất kỳ cơ hội nguy hiểm rõ rệt nào.

HLV Ruben Amorim cùng Manchester United nhận thất bại ngay trên sân nhà trước Everton.
Zirkzee: Màn ra mắt đáng quên
Trong bối cảnh Benjamin Sesko và Matheus Cunha vắng mặt vì chấn thương, HLV Ruben Amorim đã đặt niềm tin vào Joshua Zirkzee trên hàng công. Tuy nhiên, đây lại là một quyết định sai lầm. Tiền đạo người Hà Lan đã có một màn trình diễn đáng thất vọng trong lần đầu tiên đá chính ở mùa giải này.
Zirkzee tỏ ra lạc nhịp, thường xuyên có những pha xử lý lỗi và không tìm được sự kết nối với các vệ tinh xung quanh. Dấu ấn duy nhất anh để lại là một đường chuyền thuận lợi cho Patrick Dorgu, nhưng cầu thủ người Đan Mạch lại dứt điểm vọt xà trong tư thế trống trải. Màn trình diễn này cho thấy Zirkzee chưa sẵn sàng để gánh vác trọng trách dẫn dắt hàng công Quỷ đỏ.

Joshua Zirkzee gây thất vọng trước Everton.
Dấu hỏi về chiến thuật của HLV Amorim
Trách nhiệm lớn trong thất bại này thuộc về HLV Ruben Amorim. Khi đối thủ chỉ còn 10 người, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã không có những điều chỉnh đủ táo bạo để tìm kiếm bàn thắng. Ông vẫn kiên trì với sơ đồ 3-4-3, một hệ thống đòi hỏi sự cân bằng thay vì gia tăng sức ép tấn công.
Việc không tung thêm một tiền đạo hay chuyển sang một sơ đồ giàu sức tấn công hơn bị coi là một quyết định quá thận trọng và bảo thủ. Dù Luke Shaw và Leny Yoro đã được khuyến khích dâng cao, chừng đó là không đủ để tạo ra sự khác biệt. Sự năng nổ của Bryan Mbeumo bên cánh trái cũng trở nên vô nghĩa khi các đồng đội ở tuyến trên không thể tận dụng cơ hội.
Bài toán chiều sâu đội hình nan giải
Trận thua này một lần nữa cho thấy vấn đề thiếu chiều sâu đội hình của Manchester United. Sự phụ thuộc quá lớn vào các trụ cột khiến đội bóng dễ dàng sụp đổ khi các phương án thay thế không đáp ứng được yêu cầu. Cả Zirkzee và Amad Diallo đều không đủ sắc bén để thay đổi cục diện trận đấu.
Thất bại trước Everton không chỉ là một cú sẩy chân về mặt điểm số. Đây là một lời cảnh báo nghiêm khắc về những vấn đề tồn tại trong lòng đội bóng, từ khả năng của các cầu thủ dự bị đến sự linh hoạt trong chiến thuật của HLV. Nếu không có những thay đổi kịp thời, con đường cạnh tranh một vị trí trong top 4 của Man United sẽ còn rất nhiều chông gai.














