Thảm kịch cháy chung cư ở Hong Kong khiến ít nhất 13 người thiệt mạng
Vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại khu chung cư Wang Fuk Court, Tai Po, Hồng Kông, đã được xếp hạng khẩn cấp cao nhất, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Gần 800 lính cứu hỏa đang nỗ lực chiến đấu với ngọn lửa lan rộng, trong khi nhiều cư dân vẫn bị mắc kẹt bên trong các tòa tháp cao tầng.
Vụ hỏa hoạn bùng phát dữ dội tại nhiều tòa tháp chung cư dân cư ở Hồng Kông đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 13 người và làm hàng chục người bị thương.
Tối 26/11, cảnh sát cho biết, ngọn lửa vẫn tiếp diễn tại nhiều tòa tháp 31 tầng thuộc khu phức hợp Wang Fuk Court, nằm ở Tai Po, New Territories.
Chính quyền đã ban bố đây là đám cháy báo động cấp năm, mức khẩn cấp cao nhất.
Ngay lập tức, ít nhất 128 xe cứu hỏa và gần 800 lính cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường. Các tuyến đường lớn gần khu vực cháy đã bị phong tỏa.
Phó Giám đốc phụ trách hoạt động cứu hỏa của Hồng Kông, ông Derek Armstrong Chan, thừa nhận nhiệt độ cao bên trong các tòa nhà và các mảnh vỡ, giàn giáo cháy rơi xuống đã gây khó khăn lớn cho công tác cứu hộ và chữa cháy, khiến ông không thể đưa ra ước tính về thời điểm kiểm soát được đám cháy.
Trong số các nạn nhân thiệt mạng có một lính cứu hỏa tên Ho Wai-ho, 37 tuổi. Ngoài ra, hai người khác đang trong tình trạng nguy kịch vì bị bỏng nặng.
Vụ cháy, được xem là một trong những thảm họa cháy nổ gây chết người nhiều nhất tại Hồng Kông trong nhiều thập kỷ, bùng phát vào chiều 26/11 tại khu phức hợp Wang Fuk Court, nơi có khoảng 4.800 cư dân sinh sống.
Tai Po, cũng như phần lớn Hồng Kông, là một trong những khu vực có mật độ dân số cao nhất thế giới, với nhiều cư dân là người cao tuổi.
Hình ảnh từ hiện trường cho thấy ngọn lửa bùng lên dữ dội qua các ô cửa sổ, lan rộng khắp các tầng của các tòa tháp. Nhiều cư dân đã bàng hoàng theo dõi từ vỉa hè, bày tỏ sự lo lắng và đau lòng về những người còn mắc kẹt. Một cư dân tên Wong, 71 tuổi, đã bật khóc khi vợ ông bị mắc kẹt bên trong.
Chính quyền Hồng Kông đã huy động mọi cơ quan để hỗ trợ công tác ứng phó và giúp đỡ cư dân. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã gửi lời chia buồn đến các nạn nhân.
Các quan chức ban đầu cho rằng đám cháy bắt nguồn từ giàn giáo bằng tre và lưới bên ngoài các tòa tháp trước khi lan vào trong. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác của vụ hỏa hoạn vẫn đang được điều tra.
Hiệp hội vì Quyền của Nạn nhân Tai nạn Công nghiệp đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về các vụ cháy liên quan đến giàn giáo, vốn đã xảy ra nhiều sự cố tương tự trong năm. Mặc dù giàn giáo tre là hình ảnh phổ biến, chính phủ đã có kế hoạch loại bỏ dần vì lý do an toàn.
Chính quyền địa phương đã mở các nơi trú ẩn tại các hội trường cộng đồng, và cảnh sát đã thiết lập đường dây nóng hỗ trợ nạn nhân.










