Thắm tình hữu nghị trên những cung đường biên cương

Giữa tháng 11, trên tuyến biên giới Tây Ninh-Svây Riêng, những bước chân tuần tra của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây (BĐBP tỉnh Tây Ninh) và lực lượng Cảnh sát bảo vệ biên giới X9-Tiểu đoàn 609 (Ty Công an tỉnh Svây Riêng, Campuchia) lại hòa nhịp. Họ cùng nhau giữ gìn bình yên đường biên và vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị keo sơn giữa hai dân tộc anh em.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây và Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới X9, Tiểu đoàn 609 phối hợp tuần tra biên giới. Ảnh: Phương Vy

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây và Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới X9, Tiểu đoàn 609 phối hợp tuần tra biên giới. Ảnh: Phương Vy

Nhịp bước tuần tra trên đường biên

Một sáng giữa tháng 11/2025, sương còn giăng trên cánh đồng biên giới, đoàn công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây và Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới X9-Tiểu đoàn 609 bắt đầu tuần tra song phương từ Mốc 180 đến Mốc 183. Trên con đường đất đỏ, tiếng trò chuyện Việt Nam-Khmer vang lên thân tình giữa không gian mênh mông của vùng biên giới. Buổi tuần tra diễn ra chặt chẽ, hai bên cùng kiểm tra hiện trạng mốc quốc giới, hệ thống dấu hiệu đường biên và khu vực có đường mòn, suối cắt ngang. Kết quả cho thấy các cột mốc đều nguyên trạng, không phát hiện dấu hiệu xâm canh, xâm cư hay vi phạm quy chế biên giới.

Tại khu vực Mốc 182, Đại úy Trần Bình Nam, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây và Đại úy Mum Hon, Phó Đồn trưởng Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới X9, cùng trao đổi tình hình an ninh trật tự, đời sống nhân dân hai bên biên giới. Những cái bắt tay siết chặt, nụ cười thân tình như khẳng định sự tin cậy, gắn bó giữa hai lực lượng. “Chúng tôi xem anh em bên Việt Nam như người thân”- Đại úy Mum Hon chia sẻ. “Hai bên luôn hỗ trợ lẫn nhau, kịp thời trao đổi thông tin để giữ vững an ninh khu vực biên giới chung”. Hai bên thống nhất kế hoạch phối hợp những tháng cuối năm 2025, đặc biệt trong thời gian tổ chức Chương trình giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 2. Chính sự tin cậy ấy đã giúp tuyến biên giới Tây Ninh-Svây Riêng luôn ổn định, hòa bình.

Nhiều vụ việc phối hợp thành công đã minh chứng cho mối quan hệ hợp tác hiệu quả. Ngày 22/10/2025, Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây phối hợp với Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới X9 phát hiện một hành khách xuất cảnh mang theo súng AK và hộp tiếp đạn. Trước đó, tháng 7/2025, nhờ thông tin do phía Campuchia cung cấp, đơn vị bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nguyễn Văn Tài đang lẩn trốn bên kia biên giới. Những kết quả ấy thể hiện tinh thần hiệp đồng chặt chẽ, cùng chung trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ sự bình yên trên biên giới.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo Đồn Công an Quản lý xuất nhập cảnh Cửa khẩu chính Sôm Rông, Campuchia. Ảnh: Phương Vy

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo Đồn Công an Quản lý xuất nhập cảnh Cửa khẩu chính Sôm Rông, Campuchia. Ảnh: Phương Vy

Nghĩa tình xuyên biên giới

Trên tuyến biên giới Tây Nam, tình hữu nghị giữa hai lực lượng bảo vệ biên giới không chỉ được thể hiện qua những buổi tuần tra hay hội đàm, mà còn được vun đắp bằng nghĩa tình. Nhiều năm qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây thường xuyên duy trì chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng” dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn phía Campuchia. Sáng 1/11/2025, tại Trường Trung học phổ thông Bun Nary Hunsen (huyện Tranh Tria, tỉnh Svây Riêng), cán bộ Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây đã trao hai suất học bổng, mỗi suất 6 triệu đồng, cho em Koy Vít Tô (lớp 10) và Hươn Bon Hiêng (lớp 8). Cả hai em đều là học sinh nghèo nhưng hiếu học, được đơn vị hỗ trợ liên tục từ năm 2022 đến nay.

Trong buổi trao học bổng, những người lính mang quân hàm xanh gửi lời chúc mừng và nhắn nhủ: “Hãy cố gắng học giỏi để mai này trở thành người công dân tốt, góp phần vun đắp tình hữu nghị hai dân tộc”. Những món quà nhỏ nhưng chan chứa tình cảm ấy đã trở thành nguồn động viên lớn, gieo niềm tin và hy vọng cho thế hệ trẻ nước bạn.

Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, chia sẻ: “Giúp đỡ học sinh nghèo Campuchia không chỉ là nghĩa cử nhân văn, mà còn là cách vun đắp cho tương lai. Khi trưởng thành, chính các em sẽ là cầu nối bền chặt cho tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia”. Giữa nắng vàng biên giới, lá cờ hai nước tung bay bên nhau trong niềm hân hoan của thầy trò. Những nụ cười hồn nhiên của các em học sinh như sợi dây nối hai bờ biên giới thêm gần gũi, thân thiết.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây trao bổng cho hai học sinh Campuchia là Koy Vít Tô và Hươn Bon Hiêng. Ảnh: Phương Vy

Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây trao bổng cho hai học sinh Campuchia là Koy Vít Tô và Hươn Bon Hiêng. Ảnh: Phương Vy

Bền chặt tình đoàn kết biên cương

Không chỉ riêng khu vực do Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây quản lý, trên tuyến biên giới Tây Ninh dài hơn 368km tiếp giáp ba tỉnh Svây Riêng, Pray Veng và Tboung Khmum (Campuchia) luôn là biểu tượng của hòa bình, hữu nghị. Mỗi đồn Biên phòng đều có chương trình phối hợp thường xuyên với các đơn vị bảo vệ biên giới Campuchia, như duy trì hội đàm định kỳ, giao ban, giao lưu thể thao, văn hóa. Những hoạt động ấy tạo nên mối quan hệ gắn bó, chân thành giữa những người cùng chung nhiệm vụ giữ vững biên cương. Nhờ sự phối hợp hiệu quả, nhiều năm qua, tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới luôn ổn định, người dân hai bên yên tâm sinh sống, canh tác và buôn bán. Mọi vấn đề phát sinh được xử lý ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng. Chính quyền và nhân dân hai bên ngày càng ý thức hơn trong việc chấp hành quy chế biên giới, cùng xây dựng vùng biên hòa bình, phát triển bền vững. Đại tá Sok Mok, Đồn trưởng Đồn Công an Quản lý xuất nhập cảnh Cửa khẩu chính Sôm Rông, chia sẻ trong buổi gặp gỡ ngày 7/11/2025: “Chúng tôi trân trọng sự phối hợp của lực lượng BĐBP Việt Nam. Mong rằng, hai bên sẽ tiếp tục đoàn kết, hợp tác vì hòa bình và hạnh phúc của nhân dân mỗi nước”.

Những hoạt động được duy trì hiệu quả đã góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa BĐBP tỉnh Tây Ninh và lực lượng chức năng Campuchia. Trên mỗi cung đường tuần tra, giữa tiếng gió biên cương, những cái bắt tay thân tình, những nụ cười tin cậy của cán bộ, chiến sĩ hai nước là minh chứng sống động cho tình đoàn kết bền chặt. Khi hoàng hôn buông xuống, bóng những người lính hai nước in dài trên nền đất đỏ. Biên giới lặng yên, dòng kênh phản chiếu ánh nắng cuối ngày như lời nhắc nhở: Hòa bình hôm nay được giữ bằng trách nhiệm và tấm lòng của những người lính nơi tuyến đầu. Từ những bước chân tuần tra ấy, biên giới không còn là ranh giới chia cắt, mà là cây cầu nối tình cảm, niềm tin và tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia mãi mãi vững bền.

Đăng Bảy

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tham-tinh-huu-nghi-tren-nhung-cung-duong-bien-cuong-post496940.html