Thắm tình quân dân nơi vùng lũ Quế Phước, Đà Nẵng
Ngay sau đợt mưa lũ kéo dài gây thiệt hại nặng nề tại xã Quế Phước (TP. Đà Nẵng), cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 574 (Quân khu 5) đã nhanh chóng có mặt, dầm mưa, lội bùn giúp dân khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhu yếu phẩm, góp phần sớm ổn định cuộc sống người dân.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 574 giúp nhân dân xã Quế Phước khắc phục hậu quả sau mưa lũ - Ảnh: VGP/Minh Trang
Sau những ngày mưa lũ kéo dài, xã Quế Phước ngập trong bùn đất, nhiều ngôi nhà còn ngổn ngang, đời sống người dân gặp vô vàn khó khăn. Toàn xã có hơn 3.300 hộ dân với 14.000 nhân khẩu, trong đó trên 3.000 hộ bị ảnh hưởng; nhiều nhà bị sập hoàn toàn, tài sản hư hại nặng. Riêng thôn Tứ Nhũ bị cô lập nhiều ngày, phải dùng xuồng để vận chuyển lương thực, nước uống.
Trong thời điểm gian nan ấy, những người lính Lữ đoàn 574 dầm mưa, lội bùn giúp dân, trở thành điểm tựa vững chắc, tiếp thêm niềm tin và hơi ấm tình người cho nhân dân địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ vận chuyển lương thực vào vùng cô lập - Ảnh: VGP/Minh Trang
Ngay sau khi nhận lệnh, Lữ đoàn 574 đã nhanh chóng cơ động lực lượng, phương tiện, ổn định nơi ăn ở và bắt tay ngay vào nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Thượng tá Hoàng Nam Thành, Phó Chính ủy Lữ đoàn, thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 5, đã trao tặng 2 tấn gạo, 1,5 tấn lương khô, 400 lít nước mắm và dầu ăn, 130 kg muối, mì chính, bánh chưng, nước ngọt và 150 túi quà gồm mì tôm, bánh, sữa... cho các hộ dân bị cô lập, đặc biệt là các gia đình chính sách, hộ nghèo và người già neo đơn.
Trong điều kiện thời tiết bất lợi, nhiều tuyến đường ngập sâu, sạt lở, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 574 nỗ lực tiếp cận từng khu dân cư, chuyển hàng cứu trợ đến người dân vùng bị cô lập.

Thượng tá Hoàng Nam Thành, Phó Chính ủy Lữ đoàn, trao quà cho các hộ dân bị cô lập - Ảnh: VGP/Minh Trang
Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Quế Phước, xúc động chia sẻ: "Trong hoàn cảnh khó khăn chồng chất, sự có mặt kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 574 giúp địa phương sớm ổn định đời sống nhân dân. Các anh không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn trực tiếp dọn dẹp nhà cửa, khơi thông dòng chảy, sửa đường đi. Những người lính thật sự là chỗ dựa tin cậy của chính quyền và người dân."
Cùng việc cứu trợ nhu yếu phẩm, lực lượng Lữ đoàn 574 đã phối hợp chính quyền địa phương thu dọn bùn đất, nạo vét kênh mương, khắc phục hạ tầng giao thông. Sau 3 ngày, quân và dân đã dọn hơn 50m³ đất đá, làm sạch 5km đường liên thôn, vệ sinh 2 trường học, 1 trạm y tế và 8 nhà dân có người già neo đơn; đồng thời vận chuyển hơn 6 tấn hàng hỗ trợ.

Trao quà cho bà con khó khăn tại xã Quế Phước - Ảnh: VGP/Minh Trang
Ông Bùi Văn Thuấn, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Bình Yên, bày tỏ: "Ngay khi nước vừa rút, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 574 đã có mặt cùng nhân dân dọn dẹp, tặng quà cho các hộ thiệt hại nặng, gia đình chính sách. Nhân dân chúng tôi vô cùng biết ơn".
Cơn lũ đi qua, tình quân – dân ở Quế Phước càng thêm gắn bó. Trong từng con đường được dọn sạch, từng mái nhà được dựng lại là giọt mồ hôi và tấm lòng của người lính Lữ đoàn 574. Hình ảnh bộ đội cụ Hồ thêm một lần nữa được khắc sâu trong lòng nhân dân – biểu tượng của nghĩa tình, trách nhiệm và niềm tin vững bền.












