'Thần đồng tốc độ' làm chấn động đường đua SEA Games 33

Tối 11/12, tại sân Suphachalasai ở thủ đô Bangkok (Thái Lan), nơi ánh đèn rực sáng bao trùm lễ khai màn môn Điền kinh SEA Games 33, một chàng trai 19 tuổi đã khiến cả Đông Nam Á phải sửng sốt.

VĐV Puripol Boonson giành HCV nội dung chạy 200m nam tại SEA Games 31. Ảnh tư liệu: Quốc Khánh/TTXVN

VĐV Puripol Boonson giành HCV nội dung chạy 200m nam tại SEA Games 31. Ảnh tư liệu: Quốc Khánh/TTXVN

Puripol Boonson - tài năng được mệnh danh “thần đồng tốc độ” của Thái Lan - bước vào đường chạy 100m với sự lặng im căng thẳng, rồi rời khỏi vạch đích trong tiếng vỡ òa khi trở thành VĐV đầu tiên trong lịch sử 66 năm SEA Games chạy 100m dưới 10 giây.

Ở vòng loại, Puripol tạo nên cơn chấn động khi cán đích sau 9,94 giây, phá sâu kỷ lục SEA Games tồn tại từ năm 2009 (10,17 giây) và xô đổ cả kỷ lục quốc gia Thái Lan 10,06 giây - cũng do chính anh lập trước đó. Đó là khoảnh khắc đưa tên tuổi “Bew” Puripol vào lịch sử, biến điều từng được coi là giới hạn không thể chạm tới của Đông Nam Á thành hiện thực.

Tới chung kết, Puripol không cần đến sự hoàn hảo tuyệt đối. Xuất phát hơi chậm, anh khiến khán giả Thái Lan phải nín thở. Nhưng chỉ vài chục mét sau, cỗ máy tốc độ ấy bùng nổ. Puripol tăng tốc mạnh mẽ, vượt qua toàn bộ đối thủ để cán đích trong 10 giây tròn (thông số chính thức), giành HCV thuyết phục. Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về các VĐV Indonesia (10,25 giây) và Malaysia (10,26 giây).

Chiến thắng này giúp Puripol lần thứ hai đăng quang ở cự ly 100m tại SEA Games, sau lần đầu tiên tại Hà Nội năm 2022 (SEA Games 31). Anh từng lỡ hẹn với SEA Games 32 vì chấn thương, nhưng kỳ đại hội năm nay đã chứng kiến sự trở lại ngoạn mục của một trong những tài năng hiếm có nhất mà Điền kinh Đông Nam Á từng sản sinh.

Puripol không phải cái tên xa lạ trong làng tốc độ thế giới. Cách đây không lâu, ở tuổi 17 và 260 ngày, anh trở thành VĐV dưới 18 tuổi chạy 100m nhanh nhất thế giới với thành tích 10,06 giây - thành tích được chia sẻ cùng Christian Miller.

Hiện Puripol đang theo học Đại học Bangkok Thonburi và vừa trải qua 4 tháng tập luyện khắc nghiệt với HLV người Mỹ để chuẩn bị cho SEA Games 33. Kết quả của chuỗi ngày gian khổ ấy chính là khoảnh khắc đồng hồ dừng ở 9,94 giây - cú nhảy vọt đưa điền kinh Thái Lan sang một chương mới.

Tại SEA Games lần này, Puripol không chỉ đặt mục tiêu ở đường chạy 100m. Anh còn tham dự 200m - nơi đang nắm giữ kỷ lục 20,37 giây lập tại SEA Games 31 - và tiếp sức 4x100m nam với tham vọng tái lập “cú hat-trick vàng” từng làm được ở Hà Nội năm 2022 khi mới 16 tuổi.

Khoảnh khắc Puripol phá vỡ mốc 10 giây - điều mà bao thế hệ VĐV Đông Nam Á chỉ dám mơ - đang được xem như bước ngoặt lớn của cả khu vực. Nhiều người hâm mộ Thái Lan gọi anh là “báu vật”, là niềm hy vọng để mang về tấm huy chương Olympic đầu tiên trong lịch sử Điền kinh Thái Lan.

Một kỷ nguyên mới của tốc độ đã mở ra. Và người viết nên nó là chàng trai 19 tuổi tên Puripol Boonson. Anh đã làm được. Và hành trình ấy mới chỉ bắt đầu!

Thanh Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-thao/than-dong-toc-dolam-chan-dong-duong-dua-sea-games-33-20251212100253348.htm