Thắng 4-0 mà… như thua!

Hãy nhìn gương mặt các cầu thủ, kể cả Quang Hải khi lên nhận danh hiệu xuất sắc nhất trận: thất vọng, không một nụ cười.

Có chiến thắng đậm nhất từ đầu giải nhưng rõ ràng các cầu thủ không hài lòng

Có chiến thắng đậm nhất từ đầu giải nhưng rõ ràng các cầu thủ không hài lòng

Muốn vô địch phải thắng mọi đối thủ. Điều đó đúng, nhưng đội nào cũng muốn khi có thể tránh sớm phải gặp đối thủ mạnh, ngay từ khi bốc thăm vòng bảng. Giờ đây chúng ta không còn ngán ngại Thái Lan nhưng chạm trán Singapore dù sao vẫn dễ hơn. Vì vậy, phát biểu của HLV Park Hang-seo: “Gặp đội nào ở bán kết cũng như nhau” là không thật lòng. Rõ ràng ông muốn nhất bảng khi trước Campuchia vẫn tung đội hình mạnh nhất, với những cầu thủ hỗ trợ tấn công tốt nhất cho cặp tiền đạo Tiến Linh - Công Phượng (bao gồm cả hậu vệ trái Tấn Tài thay cho Văn Thanh).

Đáp lại sự mong đợi, Tiến Linh đã khai hỏa chỉ sau 3 phút bóng lăn và có cú đúp ở phút 27, cũng từ cú đúp kiến tạo của Quang Hải. Lúc này chiếc vé đầu bảng chuyển sang đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) khi trong trận đấu cùng giờ trên sân vận động quốc gia Singapore, Malaysia bất ngờ có bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, trong khi ĐTVN có phần thi đấu chậm lại thì 2 phút trước khi hiệp 1 kết thúc, Indonesia dẫn lại 2-1. Gió lại xoay chiều.

Bước vào hiệp 2, biết phải chạy đua bàn thắng, nhà ĐKVĐ tràn lên đánh phủ đầu, ra đòn liên tiếp. 5 phút sau khi tuyển Indonesia có bàn thắng thứ 3, trung vệ Bùi Tiến Dũng lên tham gia tấn công đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, bởi lúc này tuy bằng về hiệu số +8 nhưng ĐTVN vẫn kém xa Indonesia về tổng số bàn thắng. Và, chỉ 2 phút sau, Quang Hải với cú đặt lòng sửa bóng vào góc xa tuyệt đẹp, đem chiếc vé đầu bảng trở lại sân Bishan.

Tuy nhiên, hiệu số +9 và +8 là rất mong manh khi 2 trận đấu vẫn còn hơn 13 phút nữa. Trong khi Campuchia đã nản lòng, buông xuôi, rút cả ngôi sao số 1 Vathanaka; lẽ ra cần tiếp tục gia tăng sức ép để tạo thêm khoảng cách an toàn, thì cũng như hiệp 1, các cầu thủ chúng ta lại tự giảm nhịp, dù Ban huấn luyện rõ ràng vẫn muốn có thêm bàn thắng khi đưa Văn Toàn rồi Tuấn Anh vào sân. Để rồi khi Indonesia có bàn thắng thứ 4 ở phút 83, tất cả mới quýnh lên, dù tung thêm tiền đạo Đức Chinh nhưng các đôi chân trên sân đã trở nên hấp tấp, vội vàng.

Không ngờ Indonesia có thể thắng to, ĐTVN phải trả giá chỉ đứng nhì bảng (hòa trong đối đầu, bằng cả hiệu số +9 nhưng kém về tổng số bàn thắng: 9 so với 13 của Indonesia) và phải gặp Thái Lan ở bán kết. Nắm quyền tự quyết trong tay nhưng không quyết được, với kết quả này (có thua Campuchia vẫn đi tiếp) thì giá như tung đội hình dự bị để các trụ cột nghỉ ngơi. Dẫu sao, trước sau gì cũng phải gặp người Thái và chỉ có đánh bại đội bóng giàu thành tích nhất với 5 lần vô địch AFF Cup, ĐTVN mới hoàn toàn thuyết phục được ngôi vương.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202112/thang-4-0-ma-nhu-thua-3095030/