Thắng 9-0 đội bóng Hongkong, Nam Định vẫn bị loại khỏi cúp C2 châu Á
Câu lạc bộ (CLB) Nam Định thắng vùi dập Eastern (Hongkong) 9-0, trên sân Thiên Trường ở lượt cuối bảng F Cúp C2 châu Á, nhưng vẫn cay đắng bị loại vì kém Ratchaburi đúng một bàn thắng ghi được.

Nam Định liên tiếp có bàn thắng vào lưới Eastern. Ảnh Quang Dương
Tối 11-12 (giờ Việt Nam), Nam Định tiếp đón Eastern AA trên sân Thiên Trường ở lượt đấu cuối bảng F AFC Champions League Two 2025-2026. Với nhiệm vụ phải thắng thật đậm để cạnh tranh suất đi tiếp, đội bóng thành Nam đã tạo nên màn trình diễn hủy diệt, nhưng vẫn phải nhận cái kết đầy nghiệt ngã.
Ngay khi trận đấu bắt đầu, Nam Định tràn lên tấn công dữ dội và chỉ mất 3 phút để mở tỷ số. Sau cú sút cận thành bị cản của Phạm Ba, Caio Cesar nhanh chân đá bồi ghi bàn mở điểm. Chỉ một phút sau, Phạm Ba tự mình lập công với pha cứa lòng đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 10, Lý Công Hoàng Anh phá bẫy việt vị rồi dứt điểm tinh tế giúp Nam Định dẫn 3-0.
Thế trận một chiều tiếp tục được củng cố khi Romulo ghi liền hai bàn ở phút 17 và 18, trong đó pha sút xa đổi hướng khiến thủ môn Eastern bó tay, đưa tỷ số lên 5-0. Trước khi hiệp một khép lại, Percy Tau kiến tạo để Brenner dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 6-0.
Sang hiệp hai, Nam Định vẫn duy trì áp lực khổng lồ. Brenner hoàn tất cú đúp với hai bàn liên tiếp ở phút 59 (penalty) và phút 63 (đánh đầu từ phạt góc), đưa tỷ số lên 8-0. Đến phút 90+1, bàn phản lưới của hậu vệ Eastern AA nâng tổng số bàn thắng của đội chủ nhà lên 9-0, thắp lên hy vọng mong manh trong cuộc đua hiệu số.
Chiến thắng 9-0 là trận đấu tưng bừng nhất của Nam Định tại vòng bảng, nhưng vẫn không đủ để đi tiếp. Dù bằng điểm và hiệu số với Ratchaburi, đội bóng Việt Nam vẫn xếp sau do ghi ít hơn đúng 1 bàn thắng, qua đó chấp nhận dừng bước một cách đầy tiếc nuối.
Thiên Trường khép lại một đêm cảm xúc: thăng hoa trong 90 phút, nhưng đau đớn ở khoảnh khắc cuối cùng của hành trình.













