Tháng Bảy tri ân: Khi ký ức lịch sử chạm vào trái tim người trẻ
Tháng Bảy – mang theo những xúc cảm lắng đọng về sự hy sinh cao cả của lớp lớp cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong không khí thiêng liêng ấy, nhiều người dân Thủ đô, đặc biệt là thế hệ trẻ, đã tìm về những 'địa chỉ đỏ' như tượng đài Anh hùng LLVTND Võ Thị Sáu hay Di tích Nhà tù Hỏa Lò... để dâng hương, tưởng niệm và lặng lòng trước ý chí quật cường, tinh thần bất khuất của những người con ưu tú đã viết nên trang sử hào hùng của dân tộc.

Tối 17/7, nhiều người dân vẫn dâng hương ở Tượng đài Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu.
Là người con trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), hôm nay, anh Hà Quốc Khánh (trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội) đã dành thời gian đến dâng hương tại Tượng đài Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu, phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
Trong không khí trang nghiêm, anh Khánh xúc động chia sẻ: “Đối với tôi, tháng Bảy không chỉ là dịp để tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, mà còn là lời nhắc nhở bản thân phải sống xứng đáng với truyền thống gia đình, với sự hy sinh cao cả của lớp lớp cha anh đi trước. Đến đây thắp nén nhang, tôi thấy lòng mình lặng lại, biết ơn và tự hào vô hạn”.

Nhà tù Hỏa Lò trở thành điểm đến thiêng liêng trong tháng 7 này. Đa phần du khách đến đây dịp này là các bạn trẻ.
Cũng trong những ngày tháng Bảy này, Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò trở thành điểm đến linh thiêng thu hút hàng ngàn người dân và đoàn thể đến dâng hương và tưởng nhớ các chiến sĩ cách mạng đã hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc.
Không chỉ là di tích ghi dấu một thời kỳ đau thương, Nhà tù Hỏa Lò còn là biểu tượng của lòng kiên cường, là nơi máu xương của các thế hệ đã nhuộm đỏ màu cờ Tổ quốc. Mỗi năm vào dịp tháng Bảy – nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7), nơi đây càng trở nên trang nghiêm, xúc động hơn bao giờ hết.

Nhà tù Hỏa Lò thu hút rất nhiều du khách nước ngoài.
Nén nhang thành kính được thắp lên tại Đài tưởng niệm chiến sĩ cách mạng hy sinh trong Nhà tù Hỏa Lò như lời tri ân sâu sắc nhất gửi tới những người con ưu tú của dân tộc, những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân vì bình yên hôm nay.
Bạn Việt Hà chia sẻ: “Chúng em đến đây để chứng kiến hiện vật lịch sử, hiểu sâu hơn truyền thống cha ông. Em còn là con của thương binh, nên càng cảm nhận rõ hơn sự hy sinh và lòng biết ơn thế hệ đi trước”.

Một em bé được bố mẹ cho đi tìm hiểu về những bức hình lịch sử.
Một điểm nhấn trong năm nay là trưng bày đặc biệt tại Hỏa Lò, giới thiệu về các chiến sĩ yêu nước đã biến thơ ca, thư từ thành vũ khí đấu tranh. Những bài thơ, lời thư viết trong ngục tù càng minh chứng sức mạnh tinh thần kiên định của những người chiến sĩ cách mạng dù phải vượt qua đau thương, mất mát trong lao tù.

Các câu chuyện được trưng bày dọc hành lang di tích đã khiến du khách lặng người, xúc động trước sức mạnh nội tâm và ý chí bất khuất của cha ông.

Còn đây là Đài tưởng niệm Bắc Sơn là nơi tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Đài tưởng niệm nằm đối diện Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bên cạnh Hoàng thành Thăng Long.
Đài tưởng niệm cao 12,6m trong khuôn viên rộng 12.000m2. Hằng năm người dân Thủ đô và cả nước cùng các cựu chiến binh thường đến tham quan, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh thân mình để bảo vệ Tổ quốc.