Thắng Leeds, Man City tiến sát ngôi vô địch Ngoại hạng Anh

Trận đấu Man City vs Leeds đã kết thúc với chiến thắng 2-1 dành cho đội chủ nhà nhờ cú đúp của tiền vệ đội trưởng Ilkay Guendogan. Với thắng lợi này, Man City đang tiến gần hơn tới chức vô địch khi đã hơn Arsenal 4 điểm.

Bàn thắng

Man City: Guendogan (19', 27')

Leeds: Rodrigo (85')

Được thi đấu trên sân nhà, Man City tràn lên ép sân ngay từ đầu hòng tìm bàn phủ đầu đối thủ. Trong khoảng 15 phút đầu, The Citizens cầm bóng tới hơn 80% và chỉ chơi nửa sân

Với sự trở lại của Kevin De Bruyne, bóng cứ đến chân là anh tạt và chọc khe hướng tới vị trí của Haaland. Tuy nhiên, số 9 cùng đối tác Julian Alvarez lại chưa thể tận dụng.

 Thắng Leeds, Man City tiến sát ngôi vô địch Ngoại hạng Anh. Ảnh: Reuters

Thắng Leeds, Man City tiến sát ngôi vô địch Ngoại hạng Anh. Ảnh: Reuters

Dẫu vậy, hàng phòng ngự của Leeds cũng chỉ có thể chống đỡ được tới phút 19 trước những sức ép khủng khiếp của Man City. Một lần nữa, bóng lại qua chân De Bruyne, anh đẩy sang cánh phải cho Mahrez. Số 26 cắt vào trong qua người mượt rồi căng ngang cho đội trưởng Gundogan cứa lòng thành bàn từ ngoài vòng cấm.

Bàn thắng mở tỷ số giúp Man City càng chơi hưng phấn hơn. Và rồi cách biệt được nhân đôi vào phút 27 như một lẽ tất yếu. Vẫn là kịch bản Mahrez chạy cắt vào trong và kiến tạo cho Gundogan cứa lòng.

Trong những phút cuối hiệp 1, bóng liên tục được các đồng đội bơm cho Haaland nhưng anh vẫn không thể có được pha dứt điểm chính xác để ghi tên mình lên bảng tỷ số.

Vận đen đeo bám số 9 sang cả hiệp 2 khi anh tung cú đánh đầu trúng xà ngang ở phút 48. Thực tế dù đưa được bóng vào lưới Man City cũng bị thổi việt vị từ trước đó.

Sau đó anh có thêm những cơ hội để dứt điểm đối mặt nhưng hết đánh đầu vào vị trí thủ môn đứng sẵn rồi lại đá vào cột. Một ngày quá đen đủi cho số 9 của Man City.

Ở chiều ngược lại, sức phản kháng của Leeds là quá yếu. Họ hầu như chỉ trông chờ vào các tình huống cố định hay những quả phất dài cho Bamford và Rodrigo ở tuyến trên. Thế nhưng mọi phương án đều bị Man City bẻ gãy.

Phút thứ 84, Gundogan có cơ hội hoàn tất cú hat-trick khi Man City được hưởng phạt đền. Tuy nhiên đội trưởng người Đức lại đá vào cột. Ngay sau tình huống đó là một pha phản công của Leeds.

Tận dụng pha lộn xộn trước khung thành, Rodrigo áp sát cắt đường chuyền ngang bằng đầu của Akanji và đá tung lưới Ederson. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-1 và được bảo toàn đến hết trận.

Trận thắng tối thiểu giúp Man City giữ vững được ngôi đầu bảng với 82 điểm sau 34 trận, nhiều hơn 4 so với đội xếp sau là Arsenal. Lợi thế quá an toàn để thầy trò Pep hướng tới trận lượt đi bán kết Cúp C1 trên sân của Real Madrid tuần tới.

Những hình ảnh đáng chú ý trận Man City vs Leeds tại Ngoại hạng Anh

 Những tình huống tranh chấp bóng đầy kịch tính ở trận đấu giữa Man City vs Leeds. Ảnh: Reuters

Những tình huống tranh chấp bóng đầy kịch tính ở trận đấu giữa Man City vs Leeds. Ảnh: Reuters

 Gundogan lập cú đúp cho Man City. Ảnh: Reuters

Gundogan lập cú đúp cho Man City. Ảnh: Reuters

 Man City có được thắng lợi 2-1 để củng cố ngôi đầu bảng và tiến gần hơn tới ngôi vô địch với 4 điểm nhiều hơn Arsenal khi mùa giải chỉ còn 4 vòng nữa là hạ màn. Ảnh: Reuters

Man City có được thắng lợi 2-1 để củng cố ngôi đầu bảng và tiến gần hơn tới ngôi vô địch với 4 điểm nhiều hơn Arsenal khi mùa giải chỉ còn 4 vòng nữa là hạ màn. Ảnh: Reuters

Đội hình thi đấu hai bên:

Man City: Ederson, Lewis, Akanji, Laporte, Ake (Walker 54'), Gundogan (Rodri 90+3’), De Bruyne, Mahrez, Alvarez (Bernado 87'), Foden, Haaland.

Leeds: Robles; Ayling, Firpo, Kristensen, Wober, Roca (Greenwood 59'), Forshaw (Struijk 80'), McKennie, Gnonto (Rodrigo 58'), Harrison (Summerville 66'), Bamford (Aaronson 80').

L.T.Đ

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/thang-leeds-man-city-tien-sat-ngoi-vo-dich-ngoai-hang-anh-post246672.html