Thắng ngược Real Madrid, Barcelona chạm tay vào ngôi vương La Liga

Barcelona tiến gần chức vô địch sau trận thắng Real. Nguồn: AS

* M.U vào bán kết Cup FA

Rạng sáng 20/3, Barcelona tiến một bước dài tới chức vô địch La Liga mùa này khi ngược dòng đánh bại đại kình địch Real Madrid 2-1 trong trận El Clasico được chờ đợi ở vòng 26 Giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga) mùa này.

Trận đấu đáng xem nhất Tây Ban Nha giữa Barcelona và Real Madrid trên sân Nou Camp diễn ra hết sức hấp dẫn với những màn tấn công "ăn miếng trả miếng" giữa cầu thủ hai đội.

Đội khách khởi đầu thuận lợi hơn khi có bàn thắng phá vỡ thế cân bằng ngay phút thứ 9 sau tình huống “phản lưới nhà” của Ronald Araujo trong nỗ lực ngăn cản Vinicius chuyền bóng.

Tuy nhiên, ngay trước khi hiệp 1 khép lại, Barcelona có được bàn thắng gỡ hòa với pha dứt điểm gọn gàng trong vòng cấm của Sergi Roberto.

Sang hiệp 2, hai đội tiếp tục tạo được nhiều pha bóng đáng chú ý, trong đó Marco Asensio một lần đưa được bóng vào lưới Barca, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị sau khi trọng tài tham khảo VAR.

"Số phận" của trận đấu chỉ được quyết định khi bước sang thời gian bù giờ. Phút 90+2, Alex Balde thực hiện đường chuyền vô cùng thuận lợi để Franck Kessie băng vào dứt điểm ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của thầy trò HLV Xavi Hernandez trước “Kền kền trắng” trên mọi mặt trong năm 2023.

Trước đó, Barca từng đánh bại Real để giành Siêu cúp Tây Ban Nha và thắng 1-0 ở lượt đi bán kết Cúp Nhà vua.

Chiến thắng tại Camp Nou giúp Barca tiến gần hơn đến chức vô địch quốc gia mùa này khi tạo ra khoảng cách rất lớn trước Real.

Đội bóng xứ Catalan đang có 62 điểm, nhiều hơn 12 điểm so với đối thủ kình địch, trong khi mùa giải chỉ còn 12 vòng đấu nữa là khép lại. Nếu tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại, Barcelona hoàn toàn có thể chính thức soán ngôi vương mà Real Madrid đang nắm giữ sau vòng 33.

* Tại tứ kết FA Cup, dù được đánh giá cao hơn và thi đấu trên sân nhà Old Trafford nhưng M.U rất vất vả mới có thể đánh bại Fulham với tỉ số 3-1, để ghi tên vào bán kết.

Bruno Fernandes ấn định chiến thắng 3-1 cho M.U

Bruno Fernandes ấn định chiến thắng 3-1 cho M.U

Chơi cế tắc suốt 45 phút đầu tiên, tình hình vẫn không được cải thiện với M.U sau giờ nghỉ. Không những vậy, đội chủ sân Old Trafford còn để thủng lưới ngay ở phút 50 khi Aleksandar Mitrovic chớp thời cơ sút tung lưới De Gea trong vòng cấm.

Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở phút 70, khi Jadon Sancho lừa qua thủ thành Bernd Leno lẫn Harrison Reed trước khi dứt điểm vào khung thành bỏ trống.

Willian dùng tay cản bóng trên vạch vôi và sau khi xác định lỗi này thông qua VAR, trọng tài Chris Kavanagh rút thẻ đỏ với tiền đạo Brazil và cho M.U hưởng phạt đền. Mitrovic thiếu kiềm chế với trọng tài và thẻ đỏ thứ 3 được rút ra.

Bruno Fernandes ghi bàn gỡ hòa từ chấm 11m. Không lâu sau đó, Sabitzer lập công giúp M.U vươn lên dẫn trước 2-1.

Thế trận nghẹt thở trên sân Old Trafford chỉ khép lại ở phút bù giờ thứ 2, Bruno Fernandes hoàn tất cú đúp để ấn định chiến thắng 3-1 cho MU, đưa "Quỷ đỏ" vào bán kết FA Cup, nơi thầy trò HLV Ten Hag gặp Brighton rất khó chịu.

M.HÙNG (tổng hợp)

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/88/296569/thang-nguoc-real-madrid-barcelona-cham-tay-vao-ngoi-vuong-la-liga.html