Thắng nhạt Andorra, HLV Tuchel cảnh báo tuyển Anh đang chơi với lửa

Tuyển Anh giành chiến thắng 1-0 trước Andorra tại vòng loại World Cup 2026, qua đó tiếp tục dẫn đầu bảng K với 9 điểm tuyệt đối sau ba lượt trận. Tuy nhiên, trái ngược với kết quả tích cực là một màn trình diễn thiếu sức sống khiến HLV Thomas Tuchel thẳng thắn chỉ trích tinh thần thi đấu của các học trò là 'thiếu khẩn trương, thiếu chất lượng và thiếu năng lượng.'

Đội tuyển Anh chỉ có thể giành chiến thắng tối thiểu trước đối thủ hạng 173 thế giới

Đội tuyển Anh chỉ có thể giành chiến thắng tối thiểu trước đối thủ hạng 173 thế giới

Chiến thắng không thuyết phục trước đối thủ hạng 173 thế giới

Trong trận đấu diễn ra tại Barcelona do sân nhà của Andorra không thể sử dụng. Tuyển Anh kiểm soát bóng tới 83% nhưng lại chơi rời rạc và bế tắc trước một đội bóng được tổ chức kỷ luật.

Sau hiệp một gây thất vọng, đội trưởng Harry Kane ghi bàn thắng duy nhất ở phút 50 từ pha kiến tạo của Noni Madueke.

Đây là bàn thắng thứ 72 trong màu áo ĐTQG của Kane, đồng thời cũng là pha lập công thứ 450 trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp (cộng cả CLB và đội tuyển).

Tuy nhiên, ngoài tình huống đó, "Tam sư" không tạo được nhiều cơ hội rõ rệt, khiến họ bị khán giả la ó cả khi rời sân giữa hiệp lẫn cuối trận.

HLV Thomas Tuchel, dù có chiến thắng thứ ba liên tiếp cùng tuyển Anh và chưa để thủng lưới bàn nào, vẫn tỏ ra bực bội với màn trình diễn dưới kỳ vọng.

“Chúng tôi không hài lòng – dĩ nhiên là như vậy,” Tuchel nói. “Chúng tôi mất hoàn toàn nhịp độ sau 25 phút đầu tiên và không thể lấy lại. Kết thúc trận đấu với sự thiếu khẩn trương, thiếu chất lượng và thiếu năng lượng là điều không thể chấp nhận được.”

Trả lời phỏng vấn sau trận, HLV người Đức tiếp tục không giấu sự thất vọng: “Tôi lo nhất là 20 phút cuối. Tôi không thích thái độ mà toàn đội thể hiện – không hề phù hợp với một trận đấu vòng loại World Cup, dù đối thủ là ai. Chúng tôi đã chơi với lửa. Tôi không thích ngôn ngữ cơ thể của các cầu thủ, và rõ ràng là tinh thần thi đấu đã tụt xuống quá thấp.”

Khi được hỏi liệu thông điệp chiến thuật có được truyền đạt đầy đủ đến cầu thủ hay không, Tuchel trả lời: “Thông điệp đã được tiếp nhận – chúng tôi chơi tốt trong 25 phút đầu. Nhưng sau đó, năng lượng và quyết tâm đã biến mất.”

Madueke - điểm sáng hiếm hoi trong màn trình diễn rệu rã?

Một phần nguyên nhân đến từ lịch thi đấu dày đặc ở cấp CLB, cùng điều kiện thi đấu nắng nóng và ẩm tại Barcelona. Dù vậy, giới chuyên môn vẫn cho rằng với trình độ vượt trội và quá khứ từng ghi 25 bàn không gỡ sau 6 lần gặp Andorra, tuyển Anh phải thể hiện tốt hơn.

“Nhìn vài cầu thủ như đang… chán nản trong 30 phút cuối,” cựu danh thủ Roy Keane bình luận trên truyền hình. “Đây là cơ hội để ghi thêm bàn, tạo ấn tượng với HLV mới. Nhưng họ không làm điều đó.”

“Anh đang đứng hạng 4 FIFA, còn Andorra là 173. Kết quả thế này là không thể chấp nhận,” cựu hậu vệ Lee Dixon nói thẳng.

Trong ngày hàng công chơi kém hiệu quả, Noni Madueke là cái tên nổi bật nhất. Chơi ở vị trí lệch trái (thay vì cánh phải quen thuộc tại Chelsea), Madueke chính là người kiến tạo cho Kane lập công và tạo ra nhiều cơ hội nhất trận (4 lần), cùng số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương nhiều nhất (12 lần).

HLV Tuchel hết lời khen ngợi: “Cậu ấy là cầu thủ nguy hiểm nhất trận. Tôi cảm nhận được khát khao của Madueke trong việc thực hiện đúng kế hoạch thi đấu suốt cả trận.”

Kane cũng chia sẻ: “Madueke liên tục tạo ra đột biến. Cậu ấy có kiến tạo, nhưng chúng tôi cần thêm những người như vậy – dám đi bóng, dám mạo hiểm và sẵn sàng làm lại sau khi thất bại.”

HLV Tuchel không hài lòng với màn trình diễn của các học trò

HLV Tuchel không hài lòng với màn trình diễn của các học trò

Thử nghiệm nhân sự và hướng tới cuộc chạm trán Senegal

Ở trận này, Tuchel thực hiện 5 sự thay đổi nhân sự so với chiến thắng 3-0 trước Latvia hồi tháng Ba.

Jordan Henderson được đá chính lần đầu cho tuyển Anh kể từ tháng 11.2023. Curtis Jones được đẩy xuống đá hậu vệ phải, Reece James chuyển sang cánh trái. Declan Rice chỉ vào sân ở phút 81.

“Jordan xứng đáng được đá chính – cả về phong độ lẫn tầm ảnh hưởng trong đội,” Tuchel nói. “Chúng tôi đã khởi đầu tốt, nhưng rồi đánh mất nhịp điệu, mất sự chính xác và cả năng lượng. Chúng tôi cần rà soát lại kỹ càng, làm rõ điều gì cần cải thiện và xác lập lại tiêu chuẩn.”

Vào thứ Ba tới, tuyển Anh sẽ gặp Senegal trong trận giao hữu tại sân City Ground (Nottingham). Đây được xem là phép thử quan trọng để Tuchel điều chỉnh chiến thuật, đánh giá lại nhân sự và hy vọng đem lại một màn trình diễn tích cực hơn, giàu sức sống hơn so với trận gặp Andorra.

Với hợp đồng dẫn dắt tuyển Anh chỉ kéo dài đến World Cup 2026, Tuchel đang tận dụng tối đa các đợt tập trung để thiết lập lối chơi, tinh thần và bản sắc mới cho “Tam sư” – điều mà, rõ ràng, ông vẫn chưa hoàn toàn hài lòng sau ba trận toàn thắng đầu tiên.

VẠN XUÂN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/thang-nhat-andorra-hlv-tuchel-canh-bao-tuyen-anh-dang-choi-voi-lua-141143.html