Thắng sít sao trước Ukraine, Đức khởi đầu vất vả tại Nations League

Mặc dù áp đảo hoàn toàn trước đội chủ nhà nhưng Đức phải rất vất vả mới có được chiến thắng 2-1 trước Ukraine trong trận đấu đầu tiên tại Nations League.

Bước vào trận đấu này, Đức hoàn toàn vượt trội về mặt lực lượng với hàng loạt những hảo thủ chất lượng trong đội hình. Mặc dù được chơi ở sân nhà nhưng Ukraine đành chấp nhận lùi sâu phòng ngự để rình rập cơ hội phản công.

Phút 20, trung vệ Antonio Ruediger nỗ lực đột phá vòng cấm trước khi chuyền vào cho Matthias Ginter ra chân cận thành mở tỷ số trận đấu.

Bàn thắng khai thông thế bế tắc giúp Đức chơi thoải mái và tạo ra sức ép dồn dập hơn về phía khung thành Ukraine.

Ở quãng thời gian sau đó, Joshua Kimmich, Serge Gnabry và Toni Kroos đều khiến khung thành của Ukraine chao đảo song không có thêm bàn nào được ghi thêm ở hiệp 1.

Sang hiệp 2, thế trận vẫn thuộc quyền kiểm soát của Đức, và họ đã có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 49.

Từ quả tạt vào không mấy nguy hiểm của Lukas Klostermann bên cánh phải, thủ thành Heorhiy Bushchan đã bắt bóng hụt, tạo điều kiện cho Leon Goretzka dễ dàng đánh đầu lập công nâng tỷ số lên thành 2-0.

Đang mải mê tấn công thì bất ngờ hàng thủ của Đức lại mắc sai lầm. Phút 75, Niklas Sule thất thế khi đua tốc độ với Roman Yaremchuk rồi buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm.

Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền và từ khoảng cách 11m, Ruslan Malinovskyi lạnh lùng hạ gục Neuer, níu kéo hi vọng cho Ukraine.

Những phút cuối trận, Ukraine dồn lên quyết tâm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa tuy nhiên hàng thủ của Đức đã đứng vững và bảo toàn lợi thế mong manh.

Với 3 điểm có được Đức đã có khởi đầu tốt tại Nations League mùa giải năm nay. Tuy nhiên, HLV Joachim Low sẽ còn rất nhiều việc phải làm với các học trò sau trận đấu này.

Cao Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/thang-sit-sao-truoc-ukraine-duc-khoi-dau-vat-va-tai-nations-league-213142.html