Thanh niên bị lừa sang Campuchia: 'Sau khi uống chai nước, em thiếp đi không biết gì nữa...'

Tối 27/1, Trung tá Nguyễn Thị Thuận - Phó Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh (QLXNC) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết tại Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Hà Tiên, tỉnh An Giang, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận 2 công dân: A.C và A.N (đều ở Quảng Ngãi), sau nhiều tháng bị lừa đưa sang Campuchia, làm việc tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến.

Tại cơ quan Công an, bước đầu công dân A.C khai báo: Khoảng đầu năm 2025, A.C vào TP.HCM để làm việc trong xưởng quần áo cho một công ty với mức lương 7 triệu đồng/tháng. Đến khoảng tháng 9/2025, A.C nghỉ việc, tìm kiếm việc làm trên Facebook và được một tài khoản Facebook có tên "Nguyễn Hoàng Long" giới thiệu việc đi bưng bê quán nhậu ở Tây Ninh với mức lương 15 triệu đến 17 triệu đồng/tháng.

A.C đồng ý thì được một xe taxi do "Nguyễn Hoàng Long" đã đặt đến đón. Khi đến địa phận tỉnh Tây Ninh thì người tài xế taxi mời A.C uống một chai nước suối, sau khi uống xong thì A.C ngủ quên mà không hay biết gì.

Khi A.C tỉnh lại thì thấy trên xe có 3 người đàn ông cùng 1 người tài xế, nói chuyện với nhau bằng tiếng Campuchia. Đi khoảng 1 ngày đêm, nạn nhân được chở đến khu tự trị tại Osamach (Campuchia) và được học sử dụng máy tính, tìm kiếm người để lừa đảo qua mạng xã hội (MXH) nhưng vì không làm được việc theo yêu cầu nên bị những người quản lý chích điện, đánh đập bằng roi.

Đến giữa tháng 12/2025 thì xảy ra xung đột biên giới giữa Campuchia và Thái Lan, A.C cùng nhiều người khác được đưa đến Bavet rồi đến tỉnh Kampot (Campuchia). Đến chiều ngày 4/1, nạn nhân cùng khoảng hơn 60 người Việt Nam khác được đưa đến trụ sở Cảnh sát Campuchia, đợi Tổng lãnh sự quán Việt Nam tiếp nhận.

Cũng tương tự như lời khai của công dân A.C, công dân A.N cho biết: Khoảng đầu năm 2025, A.N vào quận Bình Tân (cũ), TP.HCM để làm việc tại một cửa hàng sửa xe máy với mức lương 9 triệu đồng/tháng. Đến khoảng cuối tháng 10/2025, A.N tìm kiếm việc làm trên Facebook và thấy bài đăng tìm người phụ xe chở hoa quả từ cửa khẩu Hà Tiên về chợ Thủ Đức từ tài khoản Facebook có tên "Ngọc Em" với tiền công là 3 triệu đồng/chuyến. Ngày 1/11/2025, A.N bắt xe khách từ TP.HCM đến tỉnh An Giang rồi gọi cho tài khoản Facebook "Ngọc Em". Khi đó, người này nói có một người điều khiển xe mô tô đến đón và chở N đến một chiếc phà nhỏ bằng gỗ đi qua sông.

Cơ quan Công an bàn giao 2 công dân A.C và A.N cho người thân gia đình (thứ 2 và 3 từ trái qua)

Cơ quan Công an bàn giao 2 công dân A.C và A.N cho người thân gia đình (thứ 2 và 3 từ trái qua)

Khi lên phà, tài khoản "Ngọc Em" gọi nói khi phà đến nơi thì A.N lên xe ô tô để chở đến công ty nhận việc làm. Nghe lời A.N lên xe ô tô đợi sẵn, trên đó có 4 người đàn ông nói tiếng Campuchia, mời uống một chai nước lọc rồi chở đến nơi nhận việc làm. Sau khi uống nước, A.N ngủ thiếp đi mà không hay biết gì, khi tỉnh dậy nạn nhân thấy mình đang ở khu Osamach 2, (Campuchia).

Một phiên dịch người Việt Nam nói với A.N đây là khu vực đất của Campuchia, nếu muốn được cho về Việt Nam thì yêu cầu người nhà trả số tiền 450 triệu đồng. Vì không có tiền nên A.N được đưa đi học chữ, học đánh máy tính nhưng không học được, nên bị người ở công ty chích điện, đánh đập.

Đến khoảng cuối tháng 12/2025, A.N bị bán đến làm việc cho một công ty tại Osamach 1. Đến khoảng đầu tháng 1/2026, A.N được một quản lý người Việt Nam cho nghỉ việc và đưa đến đồn Cảnh sát Campuchia đợi Tổng lãnh sự quán Việt Nam tiếp nhận.

Ngay sau khi tiếp nhận, Phòng QLXNC đã phối hợp Phòng CSHS làm việc với A.C và A.N, để động viên tinh thần; đồng thời làm rõ các nội dung liên quan việc 2 công dân này bị đưa sang trung tâm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia, giải thích các quy định của pháp luật trên lĩnh vực XNC; sau đó, bàn giao 2 công dân này cho gia đình tiếp nhận để trở về sinh sống tại địa phương.

Theo Trung tá Nguyễn Thị Thuận, đây là thủ đoạn đơn giản, không hề mới nhưng nhiều người dân vẫn mất cảnh giác, "sập bẫy", đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số, người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm ở các thành phố lớn.

“Qua sự việc trên, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không tin tưởng nghe lời dụ dỗ "việc nhẹ lương cao", đặc biệt không dễ dàng tin tưởng đi xe người lạ, sử dụng đồ ăn, uống khả nghi để tránh bị lừa sang Campuchia lao động, cư trú bất hợp pháp, trở thành nạn nhân của tội phạm "mua, bán người" - Trung tá Nguyễn Thị Thuận chia sẻ thêm.

Trung Thành

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/thanh-nien-bi-lua-sang-campuchia-sau-khi-uong-chai-nuoc-em-thiep-di-khong-biet-gi-nua_188499.html