Thanh niên chết trong quán game hơn 30 tiếng không ai hay

Một thanh niên 29 tuổi chết trong quán game ở miền đông Trung Quốc hơn 30 tiếng mà không ai hay biết vì xung quanh cho rằng người này chỉ đang ngủ.

Tờ SCMP ngày 3/7 đưa tin, một thanh niên 29 tuổi tử vong trong một quán game ở thành phố Ôn Châu (tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc) hơn 30 tiếng đồng hồ mà không ai hay biết, khi mọi người xung quanh đều cho rằng anh chỉ ngủ quên.

Một bộ phận người trẻ ở Trung Quốc thường dành nhiều thời gian, thậm chí nhiều ngày ở các quán game. (Ảnh: Shutterstock)

Một bộ phận người trẻ ở Trung Quốc thường dành nhiều thời gian, thậm chí nhiều ngày ở các quán game. (Ảnh: Shutterstock)

Thanh niên này đến quán game vào ngày 1/6 để chơi game. Đến 6h sáng 2/6, anh ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi quay trở lại.

Sau khi thấy thanh niên ngủ gục rất lâu trên bàn máy tính, một nhân viên tiến lại vỗ vai thì phát hiện cơ thể người này lạnh toát, ngay lập tức gọi báo cảnh sát vào khoảng 22h ngày 3/6.

Danh tính người thanh niên không được công bố. Cảnh sát khám nghiệm hiện trường cho biết: "Dựa trên những gì còn sót lại từ bữa sáng trên bàn, có thể thấy anh ấy đã không ăn trưa vào ngày 2/6. Người này có thể đã đột tử vào sáng cùng ngày”.

Thời gian tử vong chính xác không được xác nhận vì gia đình người thanh niên không cho phép nhà chức trách tiến hành khám nghiệm tử thi.

Ông Chen, anh rể của thanh niên tử vong, thắc mắc vì sao cái chết của em mình không được phát hiện sớm hơn.

“Cậu ấy ngồi ở một khu giàn máy mở, không có vách ngăn kín. Đáng lẽ phải có nhân viên kiểm tra và nhận thấy hành vi kỳ lạ của cậu ấy”, Chen nói.

Chủ quán game cho biết thanh niên tử vong là một khách quen, đến quán hầu như mỗi ngày và chơi khoảng sáu giờ mỗi lần. Ông chủ nói thêm rằng "chàng trai trông khá khỏe mạnh".

Ông chủ cho biết hai nhân viên đang làm việc tại thời điểm đó không nhận thấy người thanh niên đã "ngủ" quá lâu.

“Các nhân viên nghĩ rằng anh ấy đang nghỉ ngơi nên không đánh thức”, ông chủ giải thích. “Khi chúng tôi đánh thức một khách hàng đang ngủ, họ thường trở nên cáu kỉnh và la mắng chúng tôi”.

Những câu chuyện về cái chết đột ngột của thanh niên trẻ tuổi thường thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Năm ngoái, một công nhân 23 tuổi ở phía đông tỉnh Giang Tô tử vong trong ký túc xá sau khi làm việc ít nhất 10 tiếng mỗi ngày trong một tháng.

Một thanh niên 19 tuổi đột tử ngay sau khi uống một thức uống lạnh sau trận bóng rổ, cũng gây chấn động cả đại lục vào năm 2022.

Hoa Vũ (Nguồn: SCMP)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/thanh-nien-chet-trong-quan-game-hon-30-tieng-khong-ai-hay-ar881184.html