Thành phố Bethlehem vắng khách mùa lễ hội

Hàng năm, thành phố cổ Bethlehem, nơi Chúa Jesus ra đời trong kinh thánh, thu hút đông đảo du khách mỗi dịp Giáng sinh. Tuy nhiên, tình hình an ninh bất ổn do xung đột Israel, Hamas đang ảnh hưởng không nhỏ tới ngành du lịch nơi đây

Vào thời điểm này hàng năm, khách sạn Alexander ở thành phố cổ Bethlehem luôn trong tình trạng không còn phòng trống cho khách du lịch. Thế nhưng kể từ khi xung đột Israel - Hamas bùng phát vào đầu tháng 10 vừa qua, khách sạn phải đối mặt với tình trạng hủy phòng liên tục, và cuối cùng là không còn khách du lịch nào đặt phòng trước. Những khó khăn này đã buộc khách sạn Alexander phải đóng cửa và quyết định cho 15 nhân viên thôi việc.

Nhà thờ Chúa Giê-su tại Bethlehem vốn là địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch, song năm nay cũng ghi nhận số lượt khách tham quan giảm mạnh. Nhịp sống sôi động của một thành phố du lịch dường như không còn hiện hữu trong mùa lễ hội năm nay. Tuy nhiên, một số cửa hàng vẫn quyết định duy trì hoạt động ngay cả khi không có khách hàng.

Bất chấp những khó khăn hiện tại, người dân thành phố Bethlehem vẫn tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp hơn, khi chiến tranh chấm dứt, hoạt động du lịch được phục hồi trở lại. Bởi vì đối với họ, Bethlehem là thành phố nơi hòa bình được sinh ra, và họ sẽ trở thành những sứ giả để thông điệp về hòa bình được lan tỏa khắp thế giới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/thanh-pho-bethlehem-vang-khach-mua-le-hoi-202446.htm