Thành phố mang tên Bác hướng về đồng bào miền Trung
Những ngày đồng bào miền Trung oằn mình chống chọi với mưa lũ, tinh thần 'tương thân, tương ái' của người dân TP Hồ Chí Minh một lần nữa được khơi dậy mạnh mẽ. Hình ảnh những chuyến công tác khẩn trương, những đoàn xe chở hàng cứu trợ của Thành phố đến với vùng lũ đã trở thành minh chứng sinh động cho nghĩa tình sâu nặng của Thành phố mang tên Bác đối với đồng bào ruột thịt.
Tổng lực hỗ trợ đồng bào vùng lũ
Mưa lũ ở miền Trung đã gây thiệt hại nhiều về người và của, trước tình hình đó, Thành ủy, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã kịp thời phát động đợt quyên góp ủng hộ khẩn cấp. Lời kêu gọi nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang thăm hỏi, động viên người dân xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: VĂN MINH
Trước tình hình cấp bách, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã giao TP Hồ Chí Minh trực tiếp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai tại tỉnh Khánh Hòa. Ngay trong sáng 22-11, đoàn công tác của TP Hồ Chí Minh đã trực tiếp đến địa phương để khảo sát nhu cầu thực tế, phối hợp cùng chính quyền sở tại để có phương án hỗ trợ hiệu quả nhất. Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đã thăm hỏi, động viên và trực tiếp trao quà tặng bà con vùng lũ. Đồng thời, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố, đồng chí Trần Lưu Quang đã trao 50 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Một điểm tiếp nhận hàng cứu trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa có trọng tâm, trọng điểm, sát với điều kiện thực tế của tỉnh theo tinh thần hỗ trợ nhanh nhất, hiệu quả nhất và trong điều kiện cao nhất của Thành phố. Ngày sau đó, nhiều đoàn xe từ TP Hồ Chí Minh đã khẩn trương vận chuyển hàng chục tấn lương thực, thực phẩm và nước uống ra Khánh Hòa, sẵn sàng mỗi ngày cung cấp hơn 20.000 suất cơm, bảo đảm dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngành y tế Thành phố cũng huy động ngay 50 y, bác sĩ và hàng nghìn túi thuốc “chi viện” cho tỉnh Khánh Hòa.
Nghĩa tình Thành phố mang tên Bác
Tại TP Hồ Chí Minh, theo ghi nhận của phóng viên trong những ngày qua, rất đông người dân đã đến các điểm tiếp nhận của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của Thành phố để gửi hàng hóa, quần áo, nhu yếu phẩm đến đồng bào bị ảnh hưởng mưa lũ tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Đến thời điểm này, hơn 100 tấn hàng hóa cứu trợ đã “cập bến”. Sự chủ động, khẩn trương ấy thể hiện rõ nét tinh thần “vì cả nước, cùng cả nước” của Thành phố mang tên Bác.
Tại điểm tiếp nhận của Nhà văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh, những thùng hàng quyên góp được chất đầy trong thời gian ngắn. Các mặt hàng thiết yếu như gạo, mì gói, nước, bánh mì, đồ hộp, thuốc men, áo phao, chăn ấm, quần áo… được tình nguyện viên là các bạn học sinh, sinh viên phân loại và đóng gói cẩn thận, thể hiện tinh thần xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ Thành phố.

Đội nghệ sĩ thành phố và tình nguyện viên sắp xếp nhu yếu phẩm gửi tới đồng bào miền Trung. Ảnh: NGỌC ANH
Có mặt tại đây, Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi, Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP Hồ Chí Minh, đang cùng Đội tình nguyện viên nghệ sĩ sắp xếp, gói ghém những nhu yếu phẩm để kịp chuyến xe gửi đến bà con vùng lũ. Chị chia sẻ: ''Lực lượng văn nghệ sĩ cũng như mọi người dân Thành phố, chúng tôi đều có tấm lòng sẻ chia, tương thân tương ái, chung tay với bà con miền Trung trong lúc khó khăn. Trong những ngày qua, Đội tình nguyện viên nghệ sĩ luôn có mặt ở đây để sẵn sàng xử lý các tình huống với tinh thần trách nhiệm cao nhất''.
Tại Nhà văn hóa Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh, với phương châm “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, rất đông các em thiếu nhi đã tích cực tham gia vận chuyển, bốc xếp các mặt hàng nhẹ, tạo nên không khí ấm áp, thể hiện tinh thần sẻ chia của thế hệ măng non Thành phố. Dù còn nhỏ tuổi, các em làm việc rất tích cực, hăng say dưới sự hướng dẫn của cán bộ phụ trách. “Con cảm thấy rất vui và tự hào vì có thể góp công sức nhỏ của mình để giúp đỡ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn. Con mong các bạn trong vùng lũ sớm được đi học lại, được ở nhà khô ráo như chúng con ở đây”, em Bùi Nguyễn Minh Khanh, học sinh Trường THCS Nguyễn Du cho biết.

Các em học sinh tại Nhà văn hóa Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh chung tay chuyển nhu yếu phẩm lên xe. Ảnh: NGỌC ANH
Trong những ngày này, các trường đại học đã nhanh chóng triển khai hoạt động chung tay cùng chính quyền Thành phố hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh), không khí tại điểm tiếp nhận diễn ra nhộn nhịp, khẩn trương từ sáng 22-11. Nhiều sinh viên đã thức trắng đêm để hỗ trợ đóng gói, vận chuyển vật chất gửi đến người dân miền Trung. Không ai bảo ai, các bạn tự phân chia nhiệm vụ, điều phối công việc rất nhịp nhàng, khẩn trương. Ai cũng ướt đẫm mồ hôi nhưng thoăn thoắt đôi tay.

Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh đóng gói hàng hóa. Ảnh: KIM DUNG
Chị Vương Thị Kim Dung, cán bộ Đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, cho biết: Tính tới thời điểm này, điểm tiếp nhận của trường đã vận chuyển gần 20 tấn hàng hóa đến tỉnh Khánh Hòa. Dự kiến sáng 24-11, trường sẽ tiếp tục vận chuyển các nhu yếu phẩm đến bà con miền Trung theo kế hoạch của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố. Chỉ sau 3 ngày phát động, số lượng hàng hóa, nhu yếu phẩm đã vượt ngoài dự kiến nhờ sự chung tay của cộng đồng và các bạn sinh viên.
Lan tỏa hành động nhân văn
Không chỉ vậy, sự tham gia chủ động của các nhóm thiện nguyện, tổ chức tôn giáo và từng người dân đã chung tay cùng chính quyền và MTTQ Việt Nam Thành phố tạo nên sức mạnh tổng hợp, là nguồn động viên tinh thần quý giá, giúp đồng bào miền Trung thêm vững tin vượt qua thiên tai, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Tinh thần đó lan tỏa trong đời thực lẫn trên mạng xã hội.
Mới đây, cộng đồng mạng đang lan truyền hình ảnh, video về bà Đào tại điểm tiếp nhận 10 -14 Hoàng Việt, phường Tân Bình, TP Hồ Chí Minh với hành động giản dị nhưng đầy ắp tình người. Theo đó, bà Đào, phường Tân Bình, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức nấu cháo để mời tất cả tình nguyện viên làm việc thâu đêm tại điểm tiếp nhận. Tô cháo nóng trong đêm không chỉ tiếp thêm năng lượng mà còn là sự động viên tinh thần cho những người đang miệt mài phân loại từng thùng mì, bao gạo, kiện áo quần. Bà tâm sự: “Tôi không ra được miền Trung nên tiếp sức bằng gánh cháo, để các bạn trẻ có sức khỏe giúp đỡ bà con vùng lũ”.

Gánh cháo đêm của bà Đào (phường Tân Bình, TP Hồ Chí Minh). Ảnh: HỒ KHẮC VĨNH
Không khí tấp nập tại Nhà văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh. Video: NGỌC ANH
Miền Trung rồi sẽ vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên mạnh mẽ. Trong hành trình ấy, TP Hồ Chí Minh sẵn sàng là điểm tựa, là nơi kết nối tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Chính quyền TP Hồ Chí Minh sẽ luôn sát cánh, huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ kịp thời, tiếp thêm sức mạnh và hy vọng cho bà con nơi vùng lũ dữ.














