Thành phố Nhật ngừng tặng tiền mừng tuổi 88 vì... quá nhiều dân sống thọ
Trước thực tế dân số già hóa nhanh chóng, chính quyền thành phố Okazaki (tỉnh Aichi, Nhật Bản) quyết định dừng chương trình phát tiền mừng thọ cho người dân bước vào tuổi 88, nhằm tiết kiệm ngân sách để tập trung vào các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi.

Người cao tuổi ở Nhật Bản. Ảnh: nippon.com
Hàng năm, Nhật Bản tổ chức "Ngày Kính lão" (Keiro no Hi) vào thứ Hai tuần thứ ba của tháng 9, năm nay rơi vào ngày 15.9. Đây là dịp để các địa phương trên cả nước vinh danh người cao tuổi, với các nghi lễ trang trọng và phần quà tặng cho những ai đạt các cột mốc quan trọng như 88 tuổi (beiju) và 99 tuổi (hakuju).
Tuy nhiên, theo thông tin từ Japan Today ngày 30.9, thành phố Okazaki đã chính thức bãi bỏ chính sách tặng 10.000 yen (khoảng 67 USD) cho các cụ ông, cụ bà tròn 88 tuổi. Lý do là số lượng người thọ cao trong thành phố đã tăng mạnh, gây áp lực lên ngân sách địa phương.
Phụ nữ Nhật hiện có tuổi thọ trung bình hơn 87 tuổi, và ở Okazaki, cứ 4 cư dân thì có một người đã qua tuổi 65. Dự báo con số này sẽ còn tăng trong những năm tới.
Việc ngưng chương trình mừng tuổi beiju được cho là sẽ giúp thành phố tiết kiệm khoảng 20 triệu yen mỗi năm (tương đương 135.000 USD), số tiền này sẽ được chuyển sang các hoạt động và dịch vụ hỗ trợ người cao tuổi khác.
Quyết định này nhận về những phản ứng trái chiều từ cộng đồng, nhất là với những người đang chuẩn bị đến tuổi được nhận khoản mừng truyền thống.
Một người dân 82 tuổi bày tỏ sự thất vọng: “Thật đáng tiếc. Tôi chỉ sống nhờ vào lương hưu, nên 10.000 yen là một khoản tiền lớn.” Một cụ ông 87 tuổi khác thì chia sẻ với chút buồn bã: “Lại thêm một điều tốt đẹp bị bỏ đi. Thế hệ chúng tôi thực sự không may mắn trong nhiều khía cạnh.”
Dù vậy, thành phố vẫn duy trì phần quà mừng thọ cho những người đạt 99 tuổi.
Nhân dịp Ngày Kính lão năm nay, chính phủ Nhật Bản thông báo đất nước hiện có tới 99.800 cụ già trên 100 tuổi, đánh dấu năm thứ 55 liên tiếp con số này tăng cao kỷ lục.