Thành viên ALLDAY PROJECT bị loại khỏi nhóm
Thông báo từ công ty chủ quản của ALLDAY PROJECT khiến dư luận tranh cãi.
Mới đây, một video ghi lại khoảnh khắc Tarzzan - thành viên nhóm nhạc tân binh ALLDAY PROJECT được cho là đã phát âm "từ N" (N-word) trong lúc giao lưu đã nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng người hâm mộ quốc tế, kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội.

Sự việc khiến nhiều bài đăng bày tỏ phẫn nộ xuất hiện trên mạng xã hội, thậm chí còn lan rộng đến mức một số người hâm mộ đã tạo ra cả "lời xin lỗi giả mạo", thay mặt Tarzzan giải trình về video cũng như những cáo buộc chiếm đoạt văn hóa mà anh từng vướng phải trong quá khứ.
Trước phản ứng gay gắt từ dư luận, THE BLACK LABEL - công ty chủ quản của ALLDAY PROJECT đã chính thức lên tiếng vào tối 28/7: "Tarzzan đã tích cực hoạt động với tư cách là thành viên nhóm. Tuy nhiên, những hành vi chiếm đoạt văn hóa và phát ngôn không phù hợp liên tục trong thời gian qua đã khiến người hâm mộ thất vọng sâu sắc. Đặc biệt, sự cố gần đây liên quan đến việc sử dụng 'từ N' đã được cả công ty và nghệ sĩ xem xét rất nghiêm túc.
Sau quá trình thảo luận và cân nhắc kỹ lưỡng, chúng tôi quyết định loại Tarzzan khỏi nhóm".

THE BLACK LABEL cũng thừa nhận thiếu sót trong khâu quản lý, đồng thời cam kết sẽ tăng cường hệ thống đào tạo nội bộ để ngăn chặn những sự việc tương tự. Công ty mong người hâm mộ tiếp tục ủng hộ các thành viên còn lại của ALLDAY PROJECT trên hành trình sắp tới.
Trái ngược với sự phẫn nộ từ cộng đồng fan quốc tế, nhiều cư dân mạng Hàn Quốc lại cho rằng đây là phản ứng "quá đà". Tuy nhiên, vẫn có ý kiến cho rằng Tarzzan nên thận trọng hơn trong cách thể hiện hình ảnh, bởi idol Kpop hiện nay không chỉ là ngôi sao trong nước mà còn là gương mặt đại diện cho văn hóa Hàn Quốc ra thế giới.
Trước vụ việc của Tarzzan, nhóm ALLDAY PROJECT cũng từng dính nhiều tranh cãi xoay quanh các thành viên, từ nghi án "con ông cháu cha" của Annie cho đến lối sống xa hoa trong ký túc xá. Những hình ảnh trước khi ra mắt của nhóm cũng từng bị rò rỉ, gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng. Sự trái ngược này không còn là chuyện hiếm. Một bên đòi hỏi thần tượng phải mang tính toàn cầu, tôn trọng đa dạng văn hóa. Bên kia lại khẳng định Kpop là sản phẩm Hàn Quốc, và idol không cần phải "đáp ứng tiêu chuẩn Mỹ". Mỗi vụ việc lại là một cuộc va chạm âm ỉ giữa hai hệ giá trị.

Trong bối cảnh Kpop đang mở rộng thị phần ra toàn cầu, đặc biệt là Bắc Mỹ, mâu thuẫn này ngày càng khó tránh khỏi. Các công ty giải trí buộc phải lựa chọn: hoặc chấp nhận "chuẩn hóa quốc tế" và đào tạo nghệ sĩ kỹ lưỡng hơn, hoặc chấp nhận mất một phần khán giả quốc tế khó tính như trường hợp Tarzzan.
Hiện tại, phía ALLDAY PROJECT vẫn chưa đưa ra phát ngôn chính thức bổ sung nào ngoài thông báo từ công ty chủ quản. Trong khi đó, cuộc tranh cãi giữa người hâm mộ Hàn Quốc và quốc tế vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Vụ việc lần này không đơn thuần là một sai sót cá nhân, mà là tấm gương phản chiếu cách Kpop đối mặt với toàn cầu hóa. Khi thần tượng không còn chỉ biểu diễn trong lãnh thổ Hàn Quốc, thì từng lời nói, hành động của họ cũng phải được cân nhắc trong bối cảnh đa văn hóa. Tarzzan có thể là người ra đi, nhưng dư âm của vụ việc sẽ còn là bài học đắt giá không chỉ cho các tân binh, mà còn cho cả hệ sinh thái Kpop đang hướng đến thị trường toàn cầu hóa nhanh hơn bao giờ hết.
