Thanh xuân rực rỡ trong màu áo lính

Hôm nay, những người lính trẻ của Trung đoàn Bộ binh 584 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) đã trở về với cuộc sống đời thường. Quân phục được gấp gọn trong ba lô ký ức, nhường chỗ cho những dự định mới của tuổi trẻ. Thế nhưng, dù ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ công việc gì, trong sâu thẳm mỗi người, những ngày tháng quân ngũ vẫn luôn là khoảng thời gian rực rỡ nhất, quãng thanh xuân đẹp đẽ, thiêng liêng và không thể phai mờ.

Hai năm, khoảng thời gian không dài so với một đời người, nhưng lại là một chương huy hoàng trong cuốn nhật ký tuổi trẻ của các anh. Tại Trung đoàn Bộ binh 584 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk), những người lính trẻ đã cùng ăn, cùng ở, cùng học tập, công tác và cùng trưởng thành. Từ những chàng trai còn bỡ ngỡ với nếp sống kỷ luật, từ những thanh niên thư sinh quen giảng đường hay sự bao bọc của gia đình, họ đã “lột xác” thành những người lính thực thụ. Sự chín chắn không chỉ hiện rõ trên khuôn mặt sạm nắng, mà còn thể hiện trong từng suy nghĩ, hành động, trong ý thức trách nhiệm với Tổ quốc và cộng đồng.

Cuộc sống quân ngũ gắn liền với thao trường nắng gió, những bài huấn luyện khắc nghiệt, những đêm trực gác lặng lẽ. Song, ẩn sau kỷ luật thép là một đời sống tinh thần phong phú, giàu cảm xúc. Tiếng hát vang lên giữa giờ nghỉ, những buổi sinh hoạt văn nghệ giản dị mà ấm áp, những câu chuyện quê nhà được kể trong ánh đèn doanh trại… tất cả đã thắp sáng tuổi xuân người lính, giúp họ thêm vững vàng trước gian khó, thêm gắn bó với đồng đội và thêm yêu màu áo mình đang khoác trên vai.

 Chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 584 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) dặn dò các quân nhân chuẩn bị xuất ngũ.

Chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 584 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) dặn dò các quân nhân chuẩn bị xuất ngũ.

Đặc biệt, với thế hệ chiến sĩ nhập ngũ năm 2024, quãng đời quân ngũ không chỉ được đánh dấu bằng những mùa huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, mà còn in đậm dấu ấn của một “nhiệm vụ đặc biệt” - nhiệm vụ xuất phát từ mệnh lệnh của trái tim. Đó là những ngày tháng 11 lịch sử, khi miền Trung - Tây Nguyên oằn mình trong cơn đại hồng thủy. Trước đau thương, mất mát của nhân dân, người lính Trung đoàn 584 đã không quản hiểm nguy, kề vai sát cánh cùng dân, để phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.

55 ngày đêm cùng dân vượt lũ, dựng lại cuộc sống là khoảng thời gian không thể nào quên. Thanh xuân người lính được viết nên bằng mồ hôi, nước mưa và cả những giọt nước mắt xúc động của người được cứu. Trong những ngày cam go ấy, Thượng sĩ Phạm Ngọc Lực, Phó trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội 5, Tiểu đoàn 303, là một trong những gương mặt tiêu biểu. Khi đơn vị cơ động về vùng rốn lũ Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk), anh là người đầu tiên xung phong lên ca nô, tiếp cận khu vực nguy hiểm nhất.

Giữa dòng nước chảy xiết, hình ảnh Phạm Ngọc Lự bơi sải mạnh mẽ, vượt qua dòng lũ để tiếp cận các hộ dân bị cô lập đã trở thành biểu tượng đẹp về tinh thần dấn thân, quên mình. Khoảnh khắc anh bồng em bé nhỏ ra khu vực an toàn, che chắn cho em khỏi mưa rừng tầm tã, đã lay động hàng triệu trái tim. Anh nhớ lại: “Lúc chúng em vào đến nơi, có gia đình 5 người đang co cụm trên gác lửng nhỏ. Mưa to quá, họ từng kêu cứu nhưng không ai nghe thấy. Cho đến khi thấy màu áo xanh, họ đã không ngừng khóc…”.

Không chỉ dừng lại ở công tác cứu hộ, cứu nạn, ngay sau khi nước rút, người lính lại tiếp tục một hành trình khác đầy lặng lẽ nhưng nghĩa tình. Thượng sĩ Dương Quang Trung, Phó trung đội trưởng Trung đội 2, Đại đội 5, Tiểu đoàn 303, cùng đồng đội ngày đêm giúp dân dọn dẹp nhà cửa, trường học, chà rửa từng bộ bàn ghế, mở đường cho cuộc sống sớm trở lại bình thường, để trẻ em được đến lớp. Hai năm quân ngũ có thể làm chậm lại con đường nghề nghiệp phía trước, nhưng như anh chia sẻ, đó là quãng thời gian không có gì phải nuối tiếc, bởi thanh xuân đã được sống trọn vẹn và ý nghĩa.

 Quá trình học tập rèn luyện trong quân ngũ là khoảng thời gian quý giá đối với những thanh niên trẻ.

Quá trình học tập rèn luyện trong quân ngũ là khoảng thời gian quý giá đối với những thanh niên trẻ.

Tiếp tục sát cánh cùng nhân dân sau thiên tai, trong “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc, 17 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 584 đã bền bỉ dựng xây những ngôi nhà mới cho nhân dân vùng lũ Đắk Lắk. Hạ sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, chiến sĩ Đại đội 6, vẫn nhớ như in cảm giác khi đặt chân tới vùng đất hoang tàn, nơi khó khăn chồng chất. Nhưng cũng chính ở đó, anh cảm nhận sâu sắc nhất tình quân dân thắm thiết, khi được một gia đình tin yêu, nhận làm con nuôi.

Đánh giá về chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Thượng tá Cao Xuân Đức, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 584 khẳng định: “Các đồng chí đã trải qua một chặng đường gian khổ, học hỏi và trưởng thành, rèn luyện được bản lĩnh vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao. Các đồng chí là những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những kết quả đạt được sẽ mãi là niềm tự hào của đơn vị”.

Giờ đây, khi đã rời quân ngũ, những người lính trẻ trở về địa phương, hòa mình vào nhịp sống đời thường. Nhưng thanh xuân trong màu áo lính không khép lại. Nó tiếp tục được nối dài trong từng việc làm tử tế, từng lựa chọn đúng đắn, từng đóng góp lặng thầm cho xã hội. Và với những người lính Trung đoàn Bộ binh 584, họ có quyền tự hào để nói rằng: Tuổi trẻ của mình đã từng rực rỡ, rực rỡ trong gian khó, trong nghĩa tình và trong niềm tin son sắt dành cho Tổ quốc.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/thanh-xuan-ruc-ro-trong-mau-ao-linh-1023740