'Thắp lửa' văn hóa đọc

Giữa nhịp sống hối hả của phố thị, một không gian đọc mang tên Phòng sách Hội An lặng lẽ hình thành và lan tỏa những giá trị bền vững. Nơi đây không chỉ dành cho những người yêu sách, mà còn là 'trường học' đặc biệt về đạo đức, trí tuệ và nghị lực.

Các bạn trẻ đọc sách tại Phòng sách Hội An.

Các bạn trẻ đọc sách tại Phòng sách Hội An.

Phòng sách tọa lạc ngay trong khuôn viên Công viên Hội An (phường Hạc Thành) - một điểm đến xanh mát và trong lành. Giữa những lối đi rợp bóng cây, tiếng chim ríu rít và mùi hương cỏ cây quen thuộc, phòng sách hiện lên như một “ốc đảo tri thức”, nơi mà mỗi người ghé qua đều có thể dừng lại, đọc vài trang sách, thở chậm và sống sâu hơn với chính mình. Bước vào phòng sách chắc hẳn ai cũng ấn tượng với lối thiết kế mở như một “khu vườn tri thức” gần gũi với thiên nhiên, đầy cảm hứng sáng tạo.

Có mặt tại phòng sách vào một ngày cuối tháng 6, ngay từ sáng, các bạn nhỏ và phụ huynh đã vui vẻ tham gia hoạt động nhặt rác, dọn vệ sinh môi trường tại Công viên Hội An. Sau khi trải nghiệm các hoạt động thực tế, các bạn nhỏ và phụ huynh cùng các “thủ lĩnh” say sưa thảo luận về những cuốn sách, nội dung về môi trường. Chị Trịnh Thị Mai Dung (phường Hạc Thành) cùng con gái tham gia hoạt động giờ đọc hạnh phúc chia sẻ: “Tôi biết đến phòng đọc sách qua bạn bè. Phòng đọc có nhiều hoạt động hay, ý nghĩa, không chỉ khuyến khích trẻ yêu sách, khơi dậy đam mê đọc sách mà thông qua nội dung từng trang sách những người “thủ lĩnh” ở đây đã kết hợp các hoạt động thực tế, gắn liền với cuộc sống sau đó đúc kết bài học bằng câu chuyện nội dung được đọc. Từ đó, giúp trẻ được rèn luyện kỹ năng sống, đạo đức, tình yêu gia đình, sự sẻ chia với cộng đồng”.

Chị Phạm Thị Hiền, người đồng sáng lập Phòng sách Hội An, chia sẻ: Giờ đọc hạnh phúc là một hoạt động được xây dựng nội dung trên 3 yếu tố: đạo đức, trí tuệ và nghị lực, với nhiều chủ đề khác nhau. Các chủ đề của giờ đọc đưa ra gắn liền với hoạt động thực tế. Nhờ đó, các em không chỉ được đọc sách, tìm hiểu, khai phá tri thức mà còn được rèn luyện kỹ năng sống, đạo đức thông qua những bài học và hoạt động trải nghiệm thực tế”.

Cùng với giờ đọc hạnh phúc, Phòng sách Hội An còn mở cửa phục vụ độc giả đến đọc miễn phí, tổ chức các lớp vẽ, lớp tiếng Anh miễn phí trong dịp hè cho trẻ tham gia. Chọn cho mình quyển sách yêu thích và say sưa khám phá, em Nguyễn Lê Hoàng, học sinh Trường Tiểu học Minh Khai 1, cho biết: “Gần hai năm nay em thường xuyên đến đây đọc sách. Ở đây có không gian yên tĩnh, thư giãn, nhiều sách hay và nhiều hoạt động giới thiệu sách hấp dẫn cùng với các hoạt động thực tế giúp em biết trân trọng những điều đơn giản nhất trong cuộc sống”.

Với mong muốn lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, những người sáng lập Phòng sách Hội An còn thường xuyên tổ chức các hoạt động giới thiệu sách hay trên mạng xã hội gắn với các danh nhân, vĩ nhân hay các sự kiện của đất nước; phối hợp với các trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức ngày hội văn hóa đọc, ngày hội đọc sách; kết nối với các tác giả, diễn giả tổ chức tọa đàm, chia sẻ về tinh thần đọc và giá trị của sách cho các em học sinh và giáo viên...

Cùng với đó, những người đồng sáng lập phòng sách đã cùng nhau góp sách, huy động bạn đọc, nhà xuất bản... tặng sách cho phòng đọc. Đến nay, phòng đọc đã có hơn 2.000 bản sách, thuộc nhiều lĩnh vực, như: truyện thiếu nhi, sách về lịch sử, vĩ nhân, văn hóa, khoa học, kỹ năng... được chia theo các cấp độ: sách khuyến đọc, sách hay nên học, sách phát triển bản thân, sách phật pháp đạo lý và sách của chính mình... Sách được sắp xếp theo từng góc nhỏ theo thiết kế mở gắn với những câu nói truyền cảm hứng về văn hóa đọc.

Không chỉ khác biệt, sáng tạo ở không gian bài trí, sự sắp xếp sách và cách tổ chức các hoạt động, mà đến với Phòng sách Hội An các em học sinh, phụ huynh và người dân được truyền cảm hứng, sẻ chia văn hóa đọc một cách gần gũi, tự nhiên từ chính sự đam mê, yêu sách, trân trọng sách của những người sáng lập phòng sách.

Anh Hoàng Trọng Thành, người đồng sáng lập Phòng sách Hội An, chia sẻ: “Phòng sách được xây dựng bởi những người đam mê đọc sách và đã nhận được “trái ngọt” từ việc đọc sách. Chúng tôi đều có mong muốn “gieo” thói quen đọc sách, khơi dậy đam mê đọc sách, lan tỏa văn hóa đọc và nâng cao nhận thức, đạo đức, nghị lực của mỗi người”.

Với những người sáng lập Phòng sách Hội An, văn hóa đọc giống như một cuộc cách mạng nên cần những người thủ lĩnh, dám dấn thân tiên phong, nhiệt tình để xây dựng và phát triển văn hóa đọc. Bởi vậy, yếu tố đầu tiên những người đồng sáng lập phòng sách ưu tiên hàng đầu đó là yếu tố con người. Họ lựa chọn những người đồng hành và cộng sự không chỉ cùng đam mê sách mà đó là những người đã trải qua quá trình rèn đọc, rèn mình, rèn đạo đức, rèn nghị lực, nhiệt tình, luôn sẵn sàng tích cực tham gia mọi hoạt động lan tỏa văn hóa đọc đến cá nhân - gia đình - nhà trường và xã hội.

Với tâm huyết của những “thủ lĩnh” văn hóa đọc, sau hơn 1 năm hoạt động, đến nay phòng sách đã thu hút hơn 6.000 lượt bạn đọc ghé thăm, 500 lượt bạn đọc mượn sách và tổ chức 10 sự kiện văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh, giúp khơi dậy đam mê đọc sách cho giáo viên, học sinh, phụ huynh toàn tỉnh. Không chỉ là nơi đọc sách, Phòng sách Hội An thực sự đã trở thành một điểm đến của những người có mong muốn phát triển bản thân toàn diện.

Bài và ảnh: Quỳnh Chi

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thap-lua-van-hoa-doc-254039.htm