Thắp lửa yêu thương từ căn bếp nhỏ
Đều đặn 4 giờ 30 phút sáng mỗi ngày, các thành viên của nhóm Bếp Thiện Nguyện Gia Lai (số 56A, đường Tôn Thất Tùng, TP. Pleiku) lại nhóm lửa nấu nướng và trao từng suất cơm, cháo nóng đến tận tay những mảnh đời kém may mắn.

Các thành viên trong nhóm Bếp Thiện Nguyện Gia Lai cùng nhau chuẩn bị những suất cơm để trao tận tay các bệnh nhân. Ảnh: Ngọc Duy
Nhóm Bếp Thiện Nguyện Gia Lai được thành lập vào tháng 2-2024 với 7 thành viên, đến nay nhóm đã có hơn 40 người thường xuyên tham gia. Mỗi tháng, nhóm trao khoảng 1.000 suất ăn miễn phí đến bệnh nhân nghèo, trẻ mồ côi và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Lịch hoạt động của nhóm chia làm bốn đợt luân phiên. Tuần thứ nhất và thứ ba, mỗi đợt nhóm nấu khoảng 500 suất ăn với thực đơn đa dạng như cơm, cháo, bánh canh, bánh mì xíu mại để phát tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Nhi Gia Lai. Tuần thứ hai và thứ tư, gần 200 suất bún riêu, mì Quảng được nhóm chuẩn bị chu đáo gửi tới chùa Bửu Châu (TP. Pleiku), Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh và các cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi.

Dẫu không phải đầu bếp chuyên nghiệp, các thành viên trong nhóm vẫn tự tay chuẩn bị chu đáo từng phần cơm gửi đến bà con. Ảnh: Ngọc Duy
Chia sẻ về cơ duyên thành lập nhóm, chị Võ Thị Phương Anh-Trưởng nhóm Bếp Thiện Nguyện Gia Lai-cho biết: “Ban đầu, mấy chị em rủ nhau đi chùa Bửu Châu, thấy các bé mồ côi tội quá nên nấu ít cháo mang theo. Rồi lần sau là cơm, mì, cứ thế duy trì. Đăng vài tấm hình lên Facebook, bạn bè, người quen, rồi cả người lạ cũng xin tham gia. Thế là nhóm hình thành và gắn bó đến nay đã hơn một năm. Điều nhóm luôn trân trọng không phải là số lượng suất ăn, mà là tình thương và sự tử tế gửi gắm trong mỗi bữa cơm.
Gắn bó cùng nhóm từ những ngày đầu và là thành viên tích cực nhất, chị Trương Thị Ngọc Nga (tổ 3, phường Ia Kring, TP. Pleiku) trải lòng: “Chúng tôi làm không vì danh, không vì tiền. Ai đến trước thì lo nhặt rau, vo gạo, rửa chén. Ai đến sau thì chia cơm, sắp hộp, dọn dẹp. Có những hôm trời mưa gió, có người đau lưng mỏi gối nhưng vẫn không ai nghỉ buổi nào. Mọi người chỉ cần nghĩ đến những bệnh nhân đang nằm viện, những đứa trẻ ở chùa còn thiếu thốn là mình lại có động lực mà làm”.

Chị Trương Thị Ngọc Nga (tổ 3, phường Ia Kring, TP. Pleiku) là một trong những thành viên tích cực của nhóm. Ảnh: Ngọc Duy
Với nhiều bệnh nhân và người nhà, những suất cơm từ nhóm không chỉ giúp no bụng mà còn sưởi ấm tinh thần giữa lúc khó khăn. Chị Nguyễn Thị Trang (tổ 1, phường Trà Bá, TP. Pleiku) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bộc bạch: “Tôi vào viện hơn hai tuần rồi, tiền thuốc thang tốn kém, cơm nước cũng phải dè sẻn từng đồng. Hôm đầu tiên được nhận hộp cơm từ mấy cô chú thiện nguyện, tôi nghẹn lòng. Cơm nóng hổi, rau xanh, thịt kho thơm lừng. Nó không chỉ là bữa cơm, mà giống như có ai đó âm thầm nắm tay mình lúc đang chới với nhất. Tôi đâu biết ai là ai, chỉ kịp cảm ơn rồi nước mắt cứ chảy. Nhờ có họ mà tôi thấy mình còn có chỗ dựa để gắng gượng chữa bệnh”.
Tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, anh Nguyễn Hoàng Dương (tổ 2, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) chia sẻ: “Con tôi bệnh nặng, nằm viện lâu ngày, cơm nước qua loa cho qua bữa. Hôm nhận suất cơm từ nhóm, thằng bé ăn ngon lành, lần đầu tiên ăn hết suất cơm mà không phải dỗ dành. Vợ chồng tôi vừa mừng, vừa nghẹn. Hộp cơm nhỏ thôi, nhưng với người đang chật vật từng ngày như tụi tôi, đó là món quà vô giá. Tôi biết ơn những con người thầm lặng, họ không cần ai biết tên, nhưng chạm tới lòng người bằng tất cả chân tình”.

Chị Võ Thị Phương Anh-Trưởng nhóm Bếp Thiện Nguyện Gia Lai trao tận tay những suất ăn nghĩa tình đến bà con có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Ngọc Duy
Được biết, nguồn kinh phí của nhóm ban đầu do các thành viên tự góp. Sau này, khi hình ảnh gian bếp lan tỏa trên mạng xã hội, nhiều Mạnh Thường Quân trong và ngoài tỉnh đã tìm đến. Người góp bó rau, người ủng hộ bao gạo, người gửi tiền mặt, người đến phụ bếp, phụ phát các suất ăn. Nhờ vậy, gian bếp nhỏ dần trở thành một điểm kết nối yêu thương, nơi những người xa lạ tìm thấy điểm chung trong lòng nhân ái.
Chị Lê Thị Kim Thanh (tổ 4, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku), nhà hảo tâm thường xuyên của nhóm, cho hay: Chị từng nằm viện gần một tháng, hiểu thế nào là bữa mì tạm, là chắt chiu từng đồng lo cơm cho người bệnh. Giờ dù tuổi không còn trẻ, chị vẫn dành một phần lương góp vào bếp. Mỗi lần nghe tin nhóm phát cơm, lòng chị lại nhẹ tênh.

Nhóm Bếp Thiện Nguyện Gia Lai gửi gắm hy vọng qua từng suất cơm dành cho các bệnh nhân. Ảnh: Ngọc Duy
Trao đổi với P.V, chị Võ Thị Phương Anh-Trưởng nhóm Bếp Thiện Nguyện Gia Lai bày tỏ: “Dù chỉ là một phần cơm nhỏ, một bát cháo nóng hay hộp sữa gửi vội, nhưng nếu đến được tay người cần đúng lúc thì đó có thể là điểm tựa tinh thần cho họ giữa những ngày chống chọi bệnh tật. Chúng tôi luôn mong những bệnh nhân dù ở viện xa nhà, không có người thân bên cạnh vẫn cảm nhận được còn rất nhiều tấm lòng sẵn sàng sẻ chia.
Trong thời gian tới, nhóm dự định sẽ mở rộng thực đơn hoặc thay đổi món ăn theo mùa. Dịp lễ, Tết, nhóm cũng mong muốn tổ chức các đợt tặng quà cho trẻ mồ côi và những bệnh nhân còn nằm lại bệnh viện như một cách để họ không thấy mình lạc lõng giữa dòng đời”.
Clip: Thắp lửa yêu thương từ căn bếp nhỏ. Thực hiện: Ngọc Duy
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/thap-lua-yeu-thuong-tu-can-bep-nho-post329863.html