Thắp sáng ước mơ học sinh nghèo

Là những trò nghèo nơi biên giới, biển, đảo, các em mong muốn được đến trường như bạn bè cùng trang lứa. Hiểu được điều đó, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Kiên Giang đã trích tiền lương, phụ cấp của mình để hỗ trợ các em hàng tháng, nhằm cùng các em thắp sáng ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn.

TIẾP SỨC HỌC SINH BIÊN GIỚI

Em Trần Hoàng Huy, học sinh lớp 1/3, Trường Tiểu học Tân Khánh Hòa thuộc huyện biên giới Giang Thành (Kiên Giang) là học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ba mẹ ly hôn, Huy sống cùng mẹ và bà ngoại. Bà ngoại bị bệnh tai biến mạch máu não nên mẹ em vừa chăm sóc bà, vừa làm thuê kiếm sống. Cuộc sống chật vật, nên việc mua sách, vở, quần áo hay lo kinh phí để Huy đến trường học tập, càng thêm phần khó khăn đối với gia đình.

Đại đội 6, Tiểu đoàn 519, Trung đoàn 893 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang) trao kinh phí hỗ trợ cho em Trần Hoàng Huy, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện biên giới Giang Thành (Kiên Giang).

Đại đội 6, Tiểu đoàn 519, Trung đoàn 893 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang) trao kinh phí hỗ trợ cho em Trần Hoàng Huy, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện biên giới Giang Thành (Kiên Giang).

Em Ngô Thị Tường Vy, học sinh lớp 1/4, Trường Tiểu học Tân Khánh Hòa cũng là học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi lần sắm một chiếc cặp, một bộ quần áo mới cho Vy là mẹ phải vất vả lo toan, chắt chiu từng đồng tiền làm lụng. Bởi, ba mẹ ly hôn, Vy ở chung với bà ngoại và mẹ. Nhà không có ruộng đất, nên mẹ Vy ai mướn gì làm nấy để lo cho gia đình.

Nhằm giúp các em bớt một phần khó khăn, Đại đội 6, Tiểu đoàn 519, Trung đoàn 893 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang) nhận hỗ trợ hai em Huy và Vy hàng tháng 500.000 đồng/em thông qua mô hình “Tấm lòng chiến sĩ”. Thượng úy Lê Âu Mạnh Duy - Chính trị viên Đại đội 6 cho biết đơn vị đóng quân trên tuyến biên giới thuộc địa bàn xã Tân Khánh Hòa. Nơi đây, một bộ phận đời sống nhân dân vùng giáp biên còn gặp khó khăn về kinh tế, nhiều học sinh nghèo có nguy cơ bỏ học. Xuất phát từ thực tế trên, ban chỉ huy đại đội đã thực hiện mô hình “Tấm lòng chiến sĩ” giai đoạn 2021-2025.

Chiến sĩ Đại đội 6 tự nguyện trích phụ cấp giúp học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chiến sĩ Đại đội 6 tự nguyện trích phụ cấp giúp học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Đại đội 6 trên tinh thần tự nguyện hàng tháng trích từ tiền lương 70.000 đồng/người để đóng góp. Hạ sĩ quan, chiến sĩ hăng hái tăng gia sản xuất để tạo nguồn thu, qua đó mỗi phân đoàn góp 130.000 đồng/tháng để cùng gây quỹ. Hàng tháng, cán bộ, chiến sĩ cùng ban, ngành, đoàn thể của xã Tân Khánh Hòa và Trường Tiểu học Tân Khánh Hòa trao tặng cho hai học sinh 500.000 đồng/em/tháng. Đơn vị còn tặng thêm tập, viết, sách giáo khoa cho các em.

Thượng úy Lê Âu Mạnh Duy chia sẻ: “Tuy số tiền hỗ trợ các em hàng tháng không nhiều nhưng đó là tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ dành cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chúng tôi mong sự hỗ trợ này sẽ động viên các em cố gắng học hành, trở thành con ngoan, trò giỏi, thắp lên những ước mơ trở thành những công dân có ích cho xã hội và sẽ có một tương lai tươi sáng hơn”.

Có lẽ hiểu được tấm lòng của các chú bộ đội, mà các em Trần Hoàng Huy, Ngô Thị Tường Vy đều cố gắng chăm ngoan, học giỏi và quý mến các chú bộ đội. Nhận được món quà từ các chú bộ đội, hai em vui mừng và ngoan ngoãn cảm ơn các chú, hứa cố gắng học giỏi để các chú vui lòng.

Đại đội hỗn hợp 7 trao kinh phí hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tiên Hải, TP. Hà Tiên.

Đại đội hỗn hợp 7 trao kinh phí hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tiên Hải, TP. Hà Tiên.

HỌC SINH XÃ ĐẢO HỌC GIỎI, CHĂM NGOAN

Ở xa đất liền, tại điểm trường Hòn Giang thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tiên Hải thuộc xã đảo Tiên Hải, TP. Hà Tiên (Kiên Giang), dù còn bộn bề khó khăn nhưng em Nguyễn Hồng Hậu, học sinh lớp 5 vẫn luôn chăm ngoan, học giỏi. Thành tích học tập của em đều đạt điểm 9, điểm 10, cả năm học em đều đi học đầy đủ, không vắng ngày nào.

Cha của Hậu làm nghề biển, mẹ em ai thuê gì làm nấy, nên thu nhập gia đình bấp bênh. Để tiếp thêm động lực học tập cho Hậu, 3 năm qua, Đại đội hỗn hợp 7, Tiểu đoàn 519, Trung đoàn 893 nhận hỗ trợ em hàng tháng 500.000 đồng. Hậu cho biết: “Con rất vui khi được các chú bộ đội tặng quà hàng tháng, giúp con có tiền để mua tập, viết đi học. Con sẽ cố gắng học giỏi để sau này thành người có ích như lời các chú dạy bảo”.

Đại hội hỗn hợp 7 cố gắng tăng gia sản xuất, tạo nguồn quỹ giúp đỡ học sinh nghèo, người già neo đơn.

Đại hội hỗn hợp 7 cố gắng tăng gia sản xuất, tạo nguồn quỹ giúp đỡ học sinh nghèo, người già neo đơn.

Thượng úy Nguyễn Lê Anh Quốc - Chính trị viên Đại đội hỗn hợp 7 cho biết đại đội thực hiện mô hình “Tiếp bước em đến trường”, cán bộ, chiến sĩ hàng tháng tiết kiệm tiền sinh hoạt để giúp đỡ các em học sinh, cũng như đẩy mạnh tăng gia sản xuất tạo nguồn thu để có thêm phần quỹ mua quà tặng các em. Việc làm này tuy nhỏ nhưng tạo được sự lan tỏa về tinh thần xung kích vì cộng đồng trong cán bộ, chiến sĩ. Thời gian qua, đại đội nhận giúp đỡ 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ngoài hỗ trợ hàng tháng, đơn vị còn tặng quà vào dịp khai giảng, lễ, tết; đến nhà giúp các em ôn bài, động viên các em cố gắng học hành…

Bài và ảnh: HOÀNG THU

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/giao-duc/thap-sang-uoc-mo-hoc-sinh-ngheo-26665.html