Thất thủ trước Pháp, Bồ Đào Nha thành cựu vương Nations League

Ronaldo và Bồ Đào Nha trở thành cựu vương Nations League.

Rạng sáng 15/11, thất bại 0-1 trước Pháp khiến Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha hết cơ hội cạnh tranh tấm vé duy nhất vào VCK Nations League, qua đó chính thức trở thành cựu vương.

Trong trận đấu “chung kết” của bảng A3, HLV Santos cất tiền đạo Jota đang có phong độ cao trên ghế dự bị. Hỗ trợ cho Ronaldo là Silva và Joao Felix.

Bên kia chiến tuyến, Mbappe chấn thương nên HLV Deschamp xếp Griezmann và Martial trên mặt trận tấn công. Ở hàng tiền vệ, Pogba vẫn được tin dùng để đá cùng Kante, Rabiot.

Ngay phút thứ 6, Ronaldo thử tài Lloris bằng cú nã đại bác khiến thủ thành tuyển Pháp phải trổ tài. Pháp có câu trả lời 4 phút sau đó với pha dứt điểm góc hẹp của Coman nhưng không thắng được Patricio.

Những phút sau đó, Pháp có những cơ hội rõ rệt hơn tiếc rằng các pha dứt điểm của những Rabiot, Martial đều không thể ghi bàn.

Trong khi đó, Ronaldo có một ngày thi đấu khó khăn trước hàng thủ chơi cực hay của Les Bleus. Có rất ít điểm nhấn được Ronaldo tạo ra trong trận đấu này.

Cuối cùng, Pháp đã tận dụng được những cơ hội để có bàn thắng. Phút 53, Rabiot dứt điểm khiến Patricio không thể bắt dính bóng, để Kante đá bồi tung lưới.

Bồ Đào Nha buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng Lloris đã chơi xuất sắc. Bên cạnh đó, cột dọc cũng cứu thua tuyển Pháp trong tình huống bật cao đánh đầu của Jose Fonte.

Phút 76, Ronaldo có cơ hội rõ rệt nhất từ đầu trận với pha dứt điểm cực hay, nhưng một lần nữa Lloris lại làm nản lòng siêu sao 35 tuổi.

Thất bại 0-1 trước Pháp, Bồ Đào Nha an phận ở vị trí nhì bảng A3, qua đó chính thức trở thành cựu vương Nations League, nhường tấm vé vào bán kết cho Pháp.

Timo Werner (9) lập cú đúp giúp tuyển Đức vươn lên ngôi đầu bảng

Timo Werner (9) lập cú đúp giúp tuyển Đức vươn lên ngôi đầu bảng

Tại bảng A4, màn trình diễn ấn tượng của Timo Werner với cú đúp bàn thắng trước Ukraine đã giúp tuyển Đức có chiến thắng 3-1 để giành ngôi đầu bảng từ tay Tây Ban Nha, rộng đường vào bán kết Nations League.

Bởi ở trận đấu cùng giờ, Tây Ban Nha chật vật cầm hòa Thụy Sĩ với tỉ số 1-1, phải lùi về ngôi nhì bảng với 8 điểm, kém Đức 1 điểm. Remo Freuler ghi bàn mở điểm từ phút 26 cho Thụy Sĩ và phải đến phút 89, Gerard Moreno gỡ hòa cho Tây Ban Nha.

Đáng chú ý, trong ngày lập kỷ lục về số lần khoác áo tuyển quốc gia, đội trưởng tuyển Tây Ban Nha Sergio Ramos lại có kỷ niệm buồn khi 2 lần sút hỏng 11m khiến đội nhà bị Thụy Sĩ cầm chân.

M.HÙNG (tổng hợp)

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/88/248902/that-thu-truoc-phap-bo-dao-nha-thanh-cuu-vuong-nations-league.html