Thất vọng quá lớn, HLV Kim Sang Sik

HLV Kim Sang Sik không rõ có thất vọng hay không, nhưng xem tuyển Việt Nam thi đấu thực sự đáng chê.

Khi Thái Lan đại thắng Đài Bắc Trung Hoa 6-1 ngay trên sân khách, Malaysia ngược dòng đè bẹp Lào 5-1, thì tuyển Việt Nam chỉ có thể thắng Nepal 1-0, một kết quả đủ khiến người hâm mộ thất vọng.

Nepal rõ ràng không phải đối thủ xứng tầm nếu so về thứ hạng, phong độ hay chất lượng đội hình. Đội bóng Nam Á đã để thua Lào 1-2, kết quả cho thấy họ yếu hơn rất nhiều so với mặt bằng chung của bảng đấu. Thế nhưng, trước đối thủ như vậy, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik lại thi đấu thiếu sức sống và gần như không tạo ra được sự thuyết phục nào.

HLV Kim Sang Sik không rõ có thất vọng hay không, nhưng xem tuyển Việt Nam thi đấu thực sự đáng chê. Ảnh: AFC

HLV Kim Sang Sik không rõ có thất vọng hay không, nhưng xem tuyển Việt Nam thi đấu thực sự đáng chê. Ảnh: AFC

Trận đấu trên sân Thống Nhất vốn được kỳ vọng là bữa tiệc bóng đá thực sự. Khán giả TP.HCM đội mưa đến sân, chờ đợi một chiến thắng đậm sau màn khởi đầu thuận lợi 3-1 ở lượt đi. Nhưng những gì họ nhận được lại là sự thất vọng. Trên khán đài, nhiều người thở dài, có người còn đăng trên mạng xã hội rằng “xem tuyển Việt Nam đá thật chán”.

Cảm giác đó không phải không có lý. Hàng công dứt điểm quá tệ, hàng tiền vệ thiếu ý tưởng, còn các mảng miếng tấn công gần như không có tính đột phá. Phút 34, Việt Nam tổ chức phản công với ba cầu thủ ở tuyến trên nhưng không ai ở tuyến giữa chịu di chuyển hỗ trợ. Hoàng Đức thi đấu mờ nhạt, thiếu cảm hứng, và bị thay ra đầu hiệp hai.

Dù có vài tình huống dứt điểm nguy hiểm, nhưng sự vô duyên cùng cách tổ chức tấn công rời rạc khiến tuyển Việt Nam chỉ có được bàn thắng duy nhất nhờ pha phản lưới nhà của đối thủ. Nếu không có tình huống may mắn đó, chưa chắc thầy trò Kim Sang Sik đã rời sân với 3 điểm.

So với Malaysia và Thái Lan, những đội bóng đang thể hiện rõ nét sức mạnh tấn công, tuyển Việt Nam cho thấy sự thụt lùi đáng lo. Một trận thắng không đủ che mờ vấn đề lớn, đội tuyển vẫn loay hoay trong cách vận hành chiến thuật, thiếu sự gắn kết và bùng nổ.

Kết quả 1-0 trước Nepal là lời cảnh tỉnh rõ ràng cho HLV Kim Sang Sik. Nếu không sớm tìm ra công thức chiến thắng thuyết phục, niềm tin nơi người hâm mộ sẽ ngày càng mong manh, và những tiếng thở dài trên khán đài Thống Nhất có thể chỉ mới là khởi đầu.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/that-vong-qua-lon-hlv-kim-sang-sik-202510142253382573.html