Thật xấu hổ với bóng đá Malaysia
Vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch của bóng đá Malaysia vẫn chưa có hồi kết, nhưng bức tranh chung đã cho thấy một thực trạng đầy xấu hổ.
Mọi thứ bắt đầu từ đêm 26/9, khi FIFA công bố án phạt dành cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch. Khi đó, tờ New Straits Times (NST) của Malaysia giật tít: “Xấu hổ vì làm giả giấy tờ: FIFA phạt FAM khoản tiền lớn và cấm cầu thủ”.
Đến hiện tại, dòng tít đó vẫn giữ nguyên giá trị nếu nhìn vào những gì diễn ra suốt hai tháng qua. FAM kiên quyết bám theo quy trình: kháng cáo, bị bác bỏ, rồi tiếp tục yêu cầu FIFA cung cấp chi tiết để chuẩn bị hồ sơ gửi lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).

Vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch của bóng đá Malaysia vẫn chưa có hồi kết, nhưng bức tranh chung đã cho thấy một thực trạng đầy xấu hổ. Ảnh: FAM
Nhưng điều quan trọng nhất là: càng đào sâu, FAM càng lộ thêm nhiều bất ổn, thay vì tìm ra bất kỳ cơ sở nào có lợi cho mình. Thậm chí, lời khai của một cầu thủ nhập tịch với FIFA bị người hâm mộ ví như… trò hề.
Ủy ban Kháng cáo của FIFA tiết lộ rằng một trong bảy cầu thủ gốc Malaysia đã mắc lỗi nghiêm trọng khi trả lời phỏng vấn. Cầu thủ này nói với các điều tra viên: “Ông tôi sinh ở Venezuela và bà tôi sinh ở Tây Ban Nha… à ý tôi là Malaysia, xin lỗi”.
Câu nói này xuất hiện trong bản quyết định dài 64 trang mà FIFA công bố hôm thứ Ba. Theo cơ quan này, những câu trả lời đầy mâu thuẫn của cầu thủ càng làm dấy lên nghi ngờ mạnh mẽ về hành vi làm giả giấy tờ.
Mọi thứ tiếp tục leo thang khi FIFA liên hệ trực tiếp với cảnh sát Malaysia để mở rộng điều tra, theo trang Malaysiakini.

FAM vẫn ngoan cố với FIFA. Ảnh: FAM
Trong nước, dư luận Malaysia cũng khuyên FAM nên “xuống thang”, chấp nhận án phạt thay vì phí thời gian kháng cáo vô vọng. Tổng thư ký Hiệp hội Bóng đá Kelantan (KAFA), ông Husin Deraman, phát biểu trên New Straits Times: “Về tính chuyên nghiệp, lời khuyên của tôi là FAM không cần phải kháng cáo vì không có cơ sở. Nhìn vào dữ kiện, đơn giản là không có bất kỳ điểm nào để trình lên CAS”.
Gần hai tháng trôi qua kể từ khi FIFA đưa ra án phạt, bóng đá Malaysia gần như chìm trong rắc rối liên quan đến các cầu thủ nhập tịch. Còn FAM thì không có gì mới ngoài những tuyên bố cứng rắn, tiếp tục chọn đối đầu với FIFA, và tự đẩy mình vào tình thế ngày càng khó coi.













