Thầy cũ không muốn gặp lại Haaland

HLV Jesse Marsch của Leeds United đùa rằng ông 'cho phép' Erling Haaland gặp một chấn thương gân kheo nhỏ để không phải đối mặt chân sút người Na Uy khi đội của ông chào đón Man.City tại Premier League vào ngày 28-12 tới.

HLV Jesse Marsch là thầy đầu tiên của Erling Haaland khi anh lần đầu xuất ngoại.

HLV Jesse Marsch là thầy đầu tiên của Erling Haaland khi anh lần đầu xuất ngoại.

Erling Haaland chuẩn bị đối mặt một trận đấu nhiều cảm xúc tại Elland Road. Chân sút 22 tuổi vốn chào đời tại Leeds, nơi cha anh là Alfie Haaland thi đấu cho Leeds United trước khi gia nhập Man.City năm 2000. Haaland trong lần đầu “xuất ngoại” đã từng thi đấu dưới thời HLV Jesse Marsch mùa giải 2019-2020 khi ông này còn dẫn dắt Red Bull Salzburg. Trước lần gặp lại này, vị HLV 49 tuổi người Mỹ tiết lộ cậu học trò cũ đã nhắn tin cho mình, và ông cũng đùa qua tin nhắn rằng không hoan nghênh lần tái ngộ này: “Cậu ấy đã nhắn tin cho tôi. Erling nói rằng cậu ấy rất phấn khích vì điều này. Nhưng tôi đã cho phép cậu ấy bị một chấn thương gân kheo nhỏ và không ra sân ở trận đấu đó!”.

Erling Haaland hiện rất sung mãn sau kỳ nghỉ kéo dài do tuyển Na Uy không chơi tại World Cup, và pha ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 3-2 trước Liverpool ở Cúp Liên đoàn cho thấy anh đã sẵn sàng tái hiện thứ phong độ bùng nổ như đầu mùa giải. Chân sút 22 tuổi hiện đã ghi 24 bàn chỉ sau 19 trận đấu tiên khoác áo Man.City - trong đó 18 bàn sau 13 trận Premier League. HLV Jesse Marsch nói thêm: “Cậu ấy được sinh ra tại Leeds, cha cậu ấy có lịch sử ở đây và cậu ấy có Leeds United trong tim mình. Khi tôi nhận công việc ở đây, cậu ấy và cha mình đã ủng hộ. Tất nhiên, trong hoàn cảnh này, chúng tôi mong đợi cậu ấy với sự sung mãn của mình sẽ gây ra nhiều vấn đề cho chúng tôi”.

Leeds United hiện đứng ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng khi chỉ giành được 4 trận thắng trong 14 lần ra sân ở phần đầu của mùa giải, trước khi Premier League tạm dừng vì World Cup. Tuy nhiên, HLV Jesse Marsch có niềm tin vào năng lực cải thiện gần đây, thắng 2 trong 3 trận gần nhất - bao gồm chiến thắng gây sốc 2-1 ngay trên sân Liverpool - có thể gây khó cho Man.City: “Ngay bây giờ, chúng tôi đang tập trung vào Man.City. Tôi đã hy vọng các cầu thủ của họ sẽ tiến sâu hơn ở World Cup, nhưng dù thế nào thì họ vẫn luôn rất mạnh. Họ có một đội hình tuyệt vời và có một HLV giỏi nhất thế giới. Nhưng chúng tôi không sợ những đối thủ lớn. Chúng tôi đã chứng minh có thể cạnh tranh và giành điểm”.

PHI SƠN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/thay-cu-khong-muon-gap-lai-haaland-post663512.html