Thầy giáo quân hàm xanh giúp người dân vùng cao xóa mù chữ

Cùng với việc bảo vệ 'phên dậu' biên cương của Tổ quốc, tại các đồn biên phòng, hình ảnh người thầy giáo mang quân hàm xanh đã trở nên quen thuộc với người dân địa phương. Những tiết học tranh thủ vào buổi tối nhưng ngày càng đông hơn, người dân đã mạnh dạn tham gia với mong muốn xóa mù chữ.

Khi mặt trời xuống núi cũng là lúc cái lạnh bao phủ xuống các bản làng vùng cao. Tuy vậy, ở thôn Nậm Giang 2, xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, nơi sinh sống của cộng đồng dân tộc Dao và Mông, lại có một lớp học đặc biệt sau một ngày lao động mệt nhọc.

Điểm trường Nậm Giang 2, nằm cheo leo trên đỉnh đồi, cách trung tâm xã gần chục cây số. Lớp học này có 20 học viên do cô giáo Triệu Thị Huế - giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Nậm Chạc và Thiếu tá Vũ Mạnh Hà, Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng A Mú Sung, luân phiên giảng dạy.

Với bà con nơi đây, Thiếu tá Hà, cô Huế vừa là thầy vừa là người thân, vừa là bạn giúp họ xóa bỏ mặc cảm, tự ti để đến với lớp học, từ đó, thôi thúc tinh thần học tập, mong muốn biết được chữ. Thầy cô giúp bà con có thêm kiến thức và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, để nâng cao hiệu quả kinh tế.

Lớp học xóa mù ở Nậm Giang 2 không chỉ đơn thuần là học chữ, học số mà đã trở thành “ngôi nhà thân thiện” để học viên và giáo viên cùng chia sẻ những hiểu biết về cuộc sống, sinh hoạt, làm ăn, cùng chung tay xây dựng và bảo vệ biên giới của Tổ quốc ngày càng phát triển, vững mạnh.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Vũ Thắng Hồng Ngọc

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/thay-giao-quan-ham-xanh-giup-nguoi-dan-vung-cao-xoa-mu-chu