Thầy trò Kim Sang-sik xin lỗi
Sau trận thua đậm U23 Trung Quốc, HLV Kim Sang-sik cùng nhiều tuyển thủ gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ vì màn trình diễn và kết quả không đạt kỳ vọng.
"Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới người hâm mộ Việt Nam, cả những người có mặt trên sân và những người theo dõi qua truyền hình, vì chúng tôi đã không thể giành chiến thắng", HLV Kim Sang-sik gửi lời tại họp báo sau trận.
Lần đầu tiên trong lịch sử, U23 Việt Nam toàn thắng vào bán kết và được đánh giá không hề kém cạnh, thậm chí còn nhận nhiều kỳ vọng hơn khi đối đầu U23 Trung Quốc - đội mới lần đầu vào vòng đấu loại trực tiếp.
Thế nhưng, chấn thương sớm của Hiểu Minh, chiến thuật thay đổi bất ngờ từ đối thủ và đặc biệt là màn trình diễn dưới sức của hầu hết các cầu thủ khiến U23 Việt Nam không còn là chính mình, thua chung cuộc 0-3 và cuối trận phải chơi với 10 người sau khi hậu vệ Phạm Lý Đức nhận thẻ đỏ vì lỗi "đánh nguội".

Thầy trò HLV Kim Sang-sik xin lỗi người hâm mộ sau thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc tại bán kết giải U23 châu Á 2026
"Cám ơn tất cả mọi người đã ủng hộ bọn em. Em xin chân thành cúi đầu xin lỗi người hâm mộ. Lời xin lỗi không bao giờ đủ...", Lý Đức ngậm ngùi chia sẻ trên trang cá nhân sau trận đấu.
Trận này, tiền đạo Đình Bắc nhận nhiều kỳ vọng dù đang phải dùng thuốc giảm đau để gắng gượng thi đấu khi chấn thương cơ háng đeo bám.
HLV Kim Sang-sik thừa nhận học trò đã thiếu tập trung trong bàn thua đầu và nó khiến tâm lý toàn đội ảnh hưởng. Ban huấn luyện dự định đưa Đình Bắc vào sân trong hiệp hai nhưng chấn thương nghiêm trọng của Hiểu Minh trong hiệp 1 khiến kế hoạch thay đổi.
Thông qua trang facebook có hơn 242.000 người theo dõi, Nguyễn Đình Bắc viết: "Lời đầu tiên Bắc muốn nói là xin lỗi tất cả mọi người ạ!".
Cũng thông qua trang mạng cá nhân, Nguyễn Nhật Minh gửi lời xin lỗi chân thành tới tất cả mọi người đã luôn ủng hộ và theo dõi U23 Việt Nam. Cầu thủ quê Hải Phòng đồng thời nhắn nhủ: "Mạnh mẽ lên nhé tất cả mọi người".
Phần đông cộng đồng mạng chia sẻ với thầy trò HLV Kim Sang-sik. Nhìn lại hành trình đã qua với chuỗi 15 trận thắng liên tiếp, bao gồm 4 trận tại vòng chung kết và ghi danh tốp 4 đội mạnh nhất giải U23 châu Á 2026, tất cả dành lời ngợi khen, an ủi và động viên các cầu thủ.
Trang fanpage của đội trưởng Khuất Văn Khang chia sẻ: "Một kết quả không như mong đợi, nhưng dù sao toàn đội đã cố gắng hết mình. Khang và đồng đội vẫn còn trận tranh hạng ba nữa. Mọi người hãy tiếp tục ủng hộ U23 Việt Nam nhé!".
Về phần mình, HLV Kim Sang-sik cũng gửi lời cảm ơn các học trò vì đã chiến đấu đến những phút cuối cùng, nỗ lực tìm kiếm bàn thắng ngay cả khi phải thi đấu thiếu người.
"Hành trình của chúng tôi tại giải đấu này chưa kết thúc. Toàn đội sẽ chuẩn bị thật tốt cho trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc", nhà cầm quân Hàn Quốc nhấn mạnh trước trận đấu chia tay giải của đội nhà vào 22h ngày 23-1 tới.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/thay-tro-kim-sang-sik-xin-loi-post636012.antd














