Thầy trò tuyển Đức cay đắng sau trận thua đau Tây Ban Nha

HLV Julian Nagelsmann mắt đỏ hoe khi nói Đức thua một cách bất công trước Tây Ban Nha ở tứ kết EURO 2024.

“Tôi cảm thấy chúng tôi thua một cách đầy bất công” – thuyền trưởng tuyển Đức trả lời họp báo sau trận thua Tây Ban Nha 1-2 ở tứ kết trên sân MHPArena, Stuttgart: "Nếu chúng tôi thi đấu bạc nhược rồi bị loại thì bây giờ tôi không phải cố kìm nước mắt".

Nhà cầm quân sinh năm 1987 mắt đỏ hoe, giọng đứt quãng: “Tôi vẫn đang cố kìm nước mắt. Chúng tôi đã chơi không tệ nhưng thua đau ở phút 119”.

Thực tế, hai đội chơi ngang ngửa nhau trước khi Tây Ban Nha mở tỷ số ở phút 51 nhờ cú sút sát vòng cấm của Dani Olmo. Đức quân bình tỷ số 1-1 nhờ cú vô-lê đập đất của cầu thủ vào sân thay người Florian Wirtz ở phút 89, để kéo trận đấu vào hiệp phụ.

 HLV Julian Nagelsmann động viên học trò sau trận Đức thua đau Tây Ban Nha ở tứ kết EURO 2024.

HLV Julian Nagelsmann động viên học trò sau trận Đức thua đau Tây Ban Nha ở tứ kết EURO 2024.

Chủ nhà Đức tạo ra thế trận nhỉnh hơn ở hiệp phụ nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội và bị đánh gục sau cú đánh đầu của Mikel Merino ở phút 119.

“Chúng tôi đã không tạo ra áp lực đủ lớn nên để Olmo có khoảng trống thực hiện quả tạt vừa tầm cho Merino đã dẫn tới bàn thua” – thuyền trưởng tuyển Đức nhắc tới bàn thua phút cuối hiệp phụ.

Vài phút trước đó, hậu vệ Marc Cucurella để bóng chạm tay trong vòng cấm Tây Ban Nha sau cú sút của Jamal Musiala, nhưng Đức không được hưởng phạt đền.

"Tôi nghĩ trọng tài đã áp dụng quy tắc và kết luận đấy không phải phạt đền", HLV Nagelsmann nói thêm: “Chắc chắn đây cũng không phải lý do duy nhất khiến chúng tôi thua trận".

Trận thua đau Tây Ban Nha khiến phòng thay đồ của Đức trầm lặng. “Chúng tôi đầu rất buồn bã”, tiền đạo Niclas Fullkrug chia sẻ: “Mặc dù HLV đã tìm những lời lẽ động viên chúng tôi nhưng ngoài thời gian sẽ không có cách nào để vơi đi cảm xúc này”.

Tiền vệ Toni Kroos cũng có chung tâm trạng: “Tôi buồn bã và tiếc nuối vì toàn đội đã dốc toàn lực, muốn làm nên những điều lớn lao hơn nhưng không may mắn” – anh nói trong ngày khép lại sự nghiệp 19 năm lẫy lừng.

Anh nói thêm: "Tôi rất vui vì đã giúp đội tuyển gây dựng lại hy vọng. Tôi tin rằng đội tuyển sẽ thành công nhưng hôm nay chúng tôi rất buồn vì đã không thể ở lại giải đấu lâu hơn".

Bên kia chiến tuyến, chiến thắng giúp Tây Ban Nha vào bán kết và họ sẽ gặp Pháp, đội thắng Bồ Đào Nha 5-3 ở loạt sút luân lưu.

Như Yên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thay-tro-tuyen-duc-cay-dang-sau-tran-thua-dau-tay-ban-nha-post690581.html