The Devil Wears Prada sau gần 20 năm: Phản diện thực sự không phải là 'bà sếp'
Sau gần 20 năm ra mắt, có một nhân vật trong 'The Devil Wears Prada' (Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu) thuộc phe 'chính diện' theo kịch bản nhưng với khán giả chắc chắn là nhân vật 'phản diện'.
* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim
Công chiếu vào năm 2006, The Devil Wears Prada (Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu) kể câu chuyện về một cô gái tên là Andrea Sachs - hay thường được gọi là Andy (Anne Hathaway) - bắt đầu công việc làm trợ lý cho Miranda Priestly (Meryl Streep) - Tổng biên tập tạp chí thời trang Runway đình đám. Nhân vật Miranda được cho là “phản diện” của The Devil Wears Prada, nhưng theo thời gian, có nhiều chi tiết được xem xét lại theo lối suy nghĩ hiện đại thì điều này không hẳn là đúng nữa.

Miranda Priestly chắc chắn là một bà sếp “ác quỷ”, nhưng diễn xuất của Meryl Streep vẫn khiến nhân vật này nhận được yêu mến. Trong công việc của mình, Miranda là một nhân vật đáng nể. Bà tôn trọng và thấu hiểu ngành thời trang, sự khó tính và đòi hỏi cao trong công việc cũng là để tạo ra thành phẩm tốt nhất. Đó chính là lý do dù nổi tiếng là “ác quỷ” khiến nhiều người sợ hãi, nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều người trong ngành ngưỡng mộ bà.



Trong khi đó, ở đoạn đầu phim, dù làm việc trong một tạp chí thời trang nhưng Andy lại không hề thời trang. Không chỉ ăn mặc không hợp mốt, Andy còn không có tinh thần học hỏi. Có thể nói cô "coi thường" thời trang, và nghĩ rằng mình chỉ cần chịu đựng ở đây một năm thì sau đó có thể tìm việc ở bất kỳ chỗ nào, được viết những bài viết có "giá trị" hơn. Thậm chí, Andy còn có thái độ cười cợt những người mà cô cho rằng chỉ biết suốt ngày có váy và áo, hai chiếc thắt lưng có màu xanh y chang nhau mà cũng mất cả buổi để chọn.


Điều mà Miranda nói với Andy về sự khác biệt của màu xanh, về việc Andy nghĩ rằng thời trang chẳng liên quan gì đến mình nhưng thực chất nó nằm ngay trên cái áo cô đang mặc, dù cay nghiệt nhưng là sự thật. Nhẹ nhàng hơn, nhưng Nigel (Stanley Tucci) cũng khiến Andy “tỉnh” ra rằng cô không hề cố gắng, không tìm cách thích nghi với công việc mà chỉ biết than thở. Nếu không muốn làm việc ở một tạp chí thời trang thì hãy nghỉ việc, nhường cơ hội đó cho một người khác muốn nó hơn; còn nếu đã làm thì hãy làm cho nghiêm túc.


Nửa sau phim The Devil Wears Prada, Andy đã thay đổi, không chỉ thời trang xinh đẹp hơn mà cách cô xử lý công việc cũng thông minh, nhanh nhạy. Hình ảnh và tinh thần mới của Andy không chỉ khiến đồng nghiệp trầm trồ, “sếp ác quỷ” Miranda Priestly ngầm công nhận, mà khán giả cũng vỗ tay tán thưởng.
Nhưng trước những thay đổi tích cực đó của Andy, Nate Cooper (Adrian Grenier) - bạn trai của cô lại thường xuyên tỏ ra khó chịu. Thậm chí anh ta còn có ý chê bai vẻ ngoài thời trang của cô. Trong khi Andy phải vật lộn với công việc, Nate không những không giúp được gì cho cô, cũng chẳng động viên cô, mà còn chỉ trích cô mỗi khi thấy cô bận rộn.

Không chỉ có Nate, bạn bè của Andy cũng nhận những chỉ trích tương tự. Trong một cảnh phim, Andy đến gặp Nate và bạn bè của mình, mang cho họ những món đồ đắt tiền cô có được nhờ công việc. Lily - bạn thân của Andy - mắt như muốn rớt ra ngoài khi cầm chiếc túi hàng hiệu trị giá ngàn đôla, hí hửng nhận lấy.
Nhưng khi Andy cần nghe điện thoại từ sếp thì bạn trai và bạn bè của cô lại giật lấy điện thoại, ném cho nhau, thậm chí nhại lại giọng điệu của Miranda để đùa cợt. Dù họ biết rằng Miranda Priestly là một bà sếp khó tính, và nếu Andy để lỡ việc thì cô sẽ chỉ càng phải chịu vất vả hơn.

Khi Andy tặng túi hiệu...

thì bạn thân của cô rất hí hửng nhận lấy.

Nhưng sau đó bạn trai và bạn thân của Andy lại cười nhạo công việc của cô.
Công việc của Andy có những điều vô lý, nhưng Nate có thể tử tế với cô hơn bằng những lời khuyên nhủ hay động viên, thay vì thái độ chỉ trích và chê bai. Xuyên suốt bộ phim, người xem nhìn thấy đằng sau một cô gái vật vã vì công việc là một anh bạn trai lúc nào cũng cáu kỉnh và cằn nhằn.
Miranda Priestly là một người sếp khó tính đến khắc nghiệt, “bóc lột” Andy, đúng vậy. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng trong khoảng thời gian làm việc với Miranda, Andy đã học hỏi được nhiều thứ. Cuối phim, khi Andy nghỉ việc đột ngột, mặc cho mâu thuẫn xảy ra giữa cả hai, Miranda vẫn dành cho Andy một lời giới thiệu tích cực khi cô đi xin việc ở một nơi mới, cho thấy “sếp ác quỷ” công nhận năng lực của cô và có sự "hỗ trợ" nhất định.

Andy ở đầu phim.

Andy nửa sau phim, và khán giả đồng ý rằng đây là sự thay đổi tích cực.
Trong khi đó, Nate hay Lily - bạn trai và bạn thân của Andy - ngoài chỉ trích và chê trách Andy thì không mang đến cho cô sự hỗ trợ cần thiết nào. Nhiều khán giả bình luận rằng cuối phim Andy nghỉ việc ở Runway để đi làm công việc mình thực sự muốn là đúng đắn, nhưng hàn gắn với Nate thì không hẳn là lựa chọn thông minh.
Ngay cả nam diễn viên Adrian Grenier cũng đồng ý rằng Nate là “phản diện” của The Devil Wears Prada. Anh nhận xét nhân vật của mình về cơ bản là một kẻ tồi tệ, ích kỷ và chỉ biết nghĩ đến bản thân, không hề nỗ lực hỗ trợ bạn gái trong sự nghiệp của cô ấy. Anh nói: “Nate chưa trưởng thành nhưng Andy thì có. Cô ấy cần nhiều hơn thế trong cuộc sống và cô ấy đã đạt được điều đó. Anh ta không thể hỗ trợ cô ấy, anh ta là một cậu bé yếu đuối, dễ bị tổn thương”.


Sau 20 năm kể từ phần phim đầu tiên, The Devil Wears Prada sẽ có phần 2, dự kiến công chiếu vào tháng 6/2026. Trong khi bộ tứ quen thuộc Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci đều có mặt thì Adrian Grenier không quay trở lại. Không hẳn vì nhân vật của anh bị khán giả ghét mà bởi sau khi kết hôn, Adrian Grenier đã giảm dần thời gian đóng phim để dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình nhỏ của mình.
