'The Fantastic Four' tạo cơn sốt bùng nổ phòng vé
'The Fantastic Four: First Steps' (Tựa Việt: 'Bộ tứ siêu đẳng: Bước đi đầu tiên') là bom tấn mở đầu cho Kỷ nguyên anh hùng thứ 6 (Phase 6) của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU), đồng thời đóng vai trò liên kết thẳng đến 'Avengers: Doomsday' (2026). Do đó, không ít khán giả mong đợi một bộ phim bùng nổ với đầy các vai khách mời thú vị.

Dàn nhân vật trong "The Fantastic Four: First Steps". Ảnh: Marvel Studios
Một khởi đầu mới cho Fantastic Four
Sau khi Disney mua lại 20th Century Fox, Marvel Studios chính thức đưa Fantastic Four vào vũ trụ điện ảnh của mình.
Khác với những phiên bản trước, The Fantastic Four: First Steps không đi sâu vào nguồn gốc của nhóm mà đặt vào bối cảnh những năm 1960, khi họ đã trở thành những siêu anh hùng nổi tiếng.
Đạo diễn Matt Shakman, người từng gây ấn tượng với WandaVision, đã mang đến một góc nhìn mới mẻ, gần gũi hơn với khán giả.
Bộ phim xoay quanh bốn thành viên: Reed Richards (Pedro Pascal) với khả năng co giãn cơ thể, Sue Storm (Vanessa Kirby) có thể tàng hình và tạo lá chắn, Johnny Storm (Joseph Quinn) điều khiển lửa, và Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) bị biến thành người đá khổng lồ. Họ không chỉ chiến đấu chống lại cái ác mà còn phải đối mặt với những thử thách trong cuộc sống thường ngày.
Mâu thuẫn chính của phim bắt đầu khi Sue phát hiện mình mang thai. Niềm vui sắp được làm cha mẹ của Reed và Sue nhanh chóng trở thành nỗi lo lắng: liệu đứa bé có bị ảnh hưởng bởi năng lượng vũ trụ trong cơ thể họ?
Bi kịch thực sự xảy đến khi Shalla-Bal (Julia Garner), một sứ giả từ không gian xuất hiện và cảnh báo về mối đe dọa mang tên Galactus (Ralph Ineson) – một thực thể khổng lồ có khả năng nuốt chửng hành tinh.
Galactus đưa ra một đề nghị tàn nhẫn: nếu Reed và Sue giao nộp đứa con chưa chào đời của họ, hắn sẽ tha cho Trái Đất. Dù bị công chúng lên án vì đặt tình cảm cá nhân lên trên sinh mạng hàng tỷ người, vợ chồng Richards kiên quyết từ chối.
Đây chính là điểm nhấn khiến The Fantastic Four: First Steps khác biệt so với những phim siêu anh hùng khác – nó không chỉ là cuộc chiến giữa thiện và ác, mà còn là câu chuyện về sự hy sinh, tình yêu thương và lựa chọn đau đớn của những người làm cha mẹ.

Nhân vật phản diện Galactus trong "The Fantastic Four: First Steps". Ảnh: Marvel Studios
Dàn diễn viên ấn tượng và cách xây dựng nhân vật
Pedro Pascal mang đến hình ảnh một Reed Richards điềm đạm, lý trí nhưng cũng đầy lo âu trước những điều vượt ngoài tầm hiểu biết. Anh được định hướng là một trong những nhân vật quan trọng trong tương lai của MCU, có thể trở thành lãnh đạo mới của Avengers.
Tuy nhiên, ở một số phân đoạn cao trào, cách diễn tiết chế của Pascal đôi khi khiến cảm xúc chưa được bùng nổ trọn vẹn.
Vanessa Kirby tỏa sáng trong vai Sue Storm – người phụ nữ mạnh mẽ, vừa là trụ cột gia đình, vừa là người hùng bảo vệ thế giới. Cô không chỉ kết nối các thành viên mà còn là người duy nhất có thể giao tiếp với Mole Man (Paul Walter Hauser), một nhân vật bí ẩn sống dưới lòng đất.
Mối quan hệ giữa Sue và Reed, đặc biệt trong giai đoạn chuẩn bị đón con, trở thành tuyến cảm xúc xuyên suốt phim.
Ben Grimm và Johnny Storm mang lại những khoảnh khắc hài hước, giải tỏa căng thẳng. Ben không chỉ là người hùng mạnh mẽ mà còn có tình cảm thầm kín với một cô giáo, đồng thời đóng vai trò như người cha đỡ đầu cho Franklin. Trong khi đó, Johnny có sự phát triển tính cách rõ rệt qua mối quan hệ với Shalla-Bal.
Fantastic Four từng có nhiều phiên bản phim nhưng đều không thành công. Bản phim năm 1994 của Roger Corman không được phát hành rộng rãi, hai phần với Jessica Alba và Chris Evans bị chê dài dòng, còn phiên bản 2015 thì nhạt nhòa và thiếu sức hút. Lần này, Marvel chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn, tập trung vào tình cảm gia đình, tạo nên sự khác biệt.
Phim đan xen những cảnh đời thường ấm áp như bữa cơm gia đình, căn bếp với robot Herbie, hay phòng thí nghiệm của Reed. Đạo diễn Shakman cũng lồng ghép nhiều chi tiết gợi nhớ The Incredibles, từ cách các thành viên phối hợp chiến đấu đến việc đứa con của Reed sở hữu siêu năng lực.
The Fantastic Four: First Steps mở màn cho Giai đoạn 6 của MCU nhưng không yêu cầu khán giả phải xem lại các phần trước. Phim chứng minh rằng dòng phim siêu anh hùng vẫn có thể thu hút nếu biết cách kể chuyện chạm đến cảm xúc.
Dù vẫn còn một số điểm chưa hoàn hảo như thiếu những phân đoạn cảm xúc mạnh hay pha hành động chưa thực sự đột phá, đây vẫn là một khởi đầu đầy hứa hẹn cho Fantastic Four trong kỷ nguyên mới của Marvel.
Hiện bộ phim đang được công chiếu tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc.