Thế giới đón năm mới với những hy vọng cho hòa bình
Trên khắp thế giới, các quốc gia và vùng lãnh thổ đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động, nghi lễ và lễ hội để chào đón năm mới 2026, khép lại một năm 2025 nhiều biến động và gửi gắm những kỳ vọng cho năm mới. Thời khắc Giao thừa đến sớm nhất tại các đảo nằm gần Đường đổi ngày quốc tế ở Thái Bình Dương như Kiritimati (đảo Christmas), Tonga và New Zealand, trước khi lan dần về phía tây.
Tại Sydney, Australia, năm 2026 được chào đón bằng màn pháo hoa quy mô lớn theo truyền thống. Khoảng 40.000 hiệu ứng pháo hoa trải dài 7km dọc cảng, với điểm nhấn là hiệu ứng “thác nước” từ Cầu cảng Sydney.
Năm nay, sự kiện đón chào năm mới ở Sydney được tổ chức với an ninh tăng cường, sau vụ tấn công bằng súng khiến 15 người thiệt mạng tại một sự kiện của cộng đồng Do Thái trong thành phố xảy ra trước đó vài tuần. Trước thềm Giao thừa, ban tổ chức đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân, khi cây cầu được chiếu sáng màu trắng và hình ảnh chân đèn menorah, biểu tượng của Do Thái giáo, hiện lên trên các trụ cầu. Thị trưởng Sydney Clover Moore bày tỏ hy vọng đêm Giao thừa sẽ là dịp để cộng đồng cùng hướng tới một năm mới hòa bình và hạnh phúc.
Ở Seoul, hàng nghìn người tụ tập tại gác chuông Bosingak, nơi quả chuông đồng được gióng 33 hồi đúng nửa đêm. Nghi lễ này bắt nguồn từ vũ trụ quan Phật giáo, tượng trưng cho 33 cõi trời, với niềm tin xua tan điều không may và chào đón thịnh vượng cho năm mới.
Cách đó một giờ về phía tây, các hoạt động đón năm mới diễn ra tại Cư Dung Quan, cửa ải quan trọng nhất của Vạn Lý Trường Thành, gần Bắc Kinh. Những người tham gia đội mũ, vẫy các tấm bảng in “2026” cùng biểu tượng con ngựa, khi tháng Hai tới sẽ mở ra Năm Ngựa theo lịch âm Trung Quốc.
Tại Hong Kong, màn bắn pháo hoa thường niên bị hủy sau vụ cháy chung cư hồi tháng 11 khiến 161 người thiệt mạng. Thay vào đó, một chương trình trình diễn ánh sáng với chủ đề “Những hy vọng mới, những khởi đầu mới” thắp sáng các mặt tiền tòa nhà ở khu Trung Hoàn.
Ở châu Âu, thị trấn Fuzine của Croatia tổ chức đếm ngược vào buổi trưa, một truyền thống có từ năm 2000. Đám đông cụng ly sâm-panh, nhảy múa giữa ban ngày; một số người còn lao mình xuống làn nước băng giá của hồ Bajer.
Tại Mỹ, trong giá lạnh dưới 0 độ C, công tác chuẩn bị được triển khai tại Quảng trường Thời Đại cho nghi lễ thả quả cầu. Ở Nam Mỹ, bãi biển Copacabana sẵn sàng cho bữa tiệc “Reveillon” với âm nhạc và pháo hoa, nơi ban tổ chức hy vọng phá kỷ lục Guinness năm 2024 về lễ đón năm mới đông người nhất.
Trong bối cảnh xung đột kéo dài gần 4 năm, người dân tại Kyiv và Moscow đón năm mới với mong ước hòa bình. Nhiều người thừa nhận viễn cảnh này còn xa, nhưng những hy vọng giản dị vẫn được thắp lên. Trước Nhà thờ Thánh Sophia ở Kyiv, cô bé Olesia 9 tuổi nói rằng em tin năm mới sẽ mang lại hòa bình, một ước nguyện nhỏ bé nhưng được chia sẻ rộng khắp khi thế giới bước sang năm 2026.
Dưới đây là hình ảnh đón năm mới ở một số quốc gia trên thế giới:

Pháo hoa rực sáng trên Cầu Cảng Sydney, đánh dấu thời khắc bước sang năm mới tại Sydney, Australia. Ảnh: Reuters

Màn pháo hoa mãn nhãn chào đón năm mới tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Reuters

Người dân theo dõi màn pháo hoa mừng ngày đầu năm mới từ khách sạn Marina Bay Sands ở Singapore. Ảnh: Reuters

Người dân Trung Quốc tham dự lễ đón năm mới tại khu vực Vạn Lý Trường Thành. Ảnh: Reuters

Trẻ em đội cài tóc in dòng chữ “2026” tham gia các hoạt động chào đón Giao thừa tại Jakarta, Indonesia. Ảnh: Reuters

Các nghệ sĩ trình diễn Samulnori, loại hình nghệ thuật truyền thống của Hàn Quốc, trong lễ đón năm mới tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Một quân nhân và một cô gái cùng nhau nhảy múa dưới tuyết tại một trung tâm thương mại ở Kyiv, Ukraine. Ảnh: Reuters

Một phụ nữ theo dõi lễ đếm ngược chào năm mới tại khu vực Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc). Ảnh: Reuters














