Thêm một lần đau cho Thái Lan
Nếu không có gì bất ngờ, Thái Lan khó thoát thua trước tuyển nữ Việt Nam vào chiều nay.
Chiều 18/8, đội tuyển nữ Việt Nam khép lại buổi tập cuối cùng tại giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025, chuẩn bị bước vào trận tranh hạng Ba với Thái Lan. Trong bầu không khí nghiêm túc nhưng vẫn đầy quyết tâm, HLV Mai Đức Chung không giấu sự tiếc nuối về thất bại ở bán kết, nhưng đồng thời truyền đi thông điệp mạnh mẽ về tinh thần chiến đấu ở trận đấu cuối cùng.
“Có lẽ mọi người xem trực tiếp trận đấu cũng thấy khá tiếc. Các bạn đã thi đấu với 150% sức rồi nhưng đối thủ quá mạnh. Dù hiệp hai chúng ta đã chơi tốt hơn nhưng bóng đá là như vậy, có quyết tâm cao nhưng còn phụ thuộc vào nhiều mặt nữa”, ông Chung nói về thất bại trước Myanmar. Nhưng ông cũng lập tức nhấn mạnh: “Chúng ta vẫn còn trận tranh hạng Ba. Hy vọng mọi người sẽ mang hết sức ra chiến đấu với tinh thần cao nhất để hướng đến kỷ niệm 2 ngày lễ lớn của đất nước 19/8 và 2/9”.

Nếu không có gì bất ngờ, Thái Lan khó thoát thua trước tuyển nữ Việt Nam vào chiều nay. Ảnh: FAT
Thái Lan từng gục ngã trước Việt Nam ở vòng bảng, sự tự tin là cần thiết, nhưng HLV Mai Đức Chung không cho phép học trò rơi vào chủ quan: “Sự tự tin đó cũng là một phần, nhưng chúng ta phải rút kinh nghiệm từ những sai sót ở các trận trước. Chúng tôi đã chỉ rõ ưu, khuyết điểm cho các bạn và mong rằng ở trận đấu này hạn chế được sai sót để tiếp tục giành thắng lợi”.
Thực tế, các con số thống kê đang chống lại Thái Lan. Theo dữ liệu của Saostar, họ đã thua 6/7 lần gần nhất đối đầu Việt Nam, chỉ có một trận duy nhất kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Nỗi ám ảnh ấy chưa bao giờ nguôi ngoai. Từ vị thế từng là kỳ phùng địch thủ cân bằng với Việt Nam, bóng đá nữ Thái Lan đang ngày một tụt lại. Và giờ đây, thêm một thất bại nữa sẽ trở thành vết cắt mới, đẩy họ xuống đáy của một giai đoạn khủng hoảng.
Trận tranh hạng Ba hôm nay không chỉ là cuộc chiến vì tấm huy chương đồng, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng. Với Việt Nam, chiến thắng sẽ giúp khép lại giải đấu bằng niềm an ủi ngọt ngào, đồng thời tiếp thêm sự tự tin cho hành trình phía trước. Với Thái Lan, thất bại sẽ khiến họ lần đầu tiên trong lịch sử thua ba trận liên tiếp tại một kỳ giải Đông Nam Á, đồng thời mất cả cơ hội gỡ gạc danh dự trong trận tranh hạng Ba.

Thái Lan đã có 4 lần liên tiếp thua Việt Nam. Ảnh: FAT
Chính vì thế, trận đấu lúc 16h30 ngày 19/8 sẽ là một cuộc so tài không khoan nhượng. Nhưng với thực lực, sự ổn định trong lối chơi và tinh thần được hun đúc từ những chiến thắng trước đó, đội tuyển nữ Việt Nam đang nắm lợi thế. Một lần nữa, Thái Lan đứng trước nguy cơ nhận thêm cú đòn đau từ đối thủ đã khiến họ nhiều năm qua phải sống trong bóng tối của thất bại.
Nếu kịch bản ấy lặp lại, Thái Lan sẽ phải chấp nhận thêm một lần đau, và có lẽ, đó sẽ là dấu chấm hết cho ảo tưởng về vị thế từng ngang bằng Việt Nam trong bóng đá nữ Đông Nam Á.