Theo chân cô gái Hà Tĩnh tìm bình yên giữa thiên nhiên
Giữa nhịp sống hiện đại, Nguyễn Thị Diệu Hằng (xã Yên Hòa, Hà Tĩnh) tìm về với thiên nhiên và xây dựng những video camping mộc mạc, lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người.

Hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ) nơi có không gian yên tĩnh với mặt nước phẳng lặng, núi rừng bao quanh là điểm đến mà Diệu Hằng (SN 2001) lựa chọn cho chuyến camping (cắm trại) lần này.

Diệu Hằng (áo đen) chọn khu vực ven hồ để dựng trại, ưu tiên không gian thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Hành trang cho mỗi chuyến đi chỉ gói gọn trong một chiếc lều nhỏ, vài vật dụng cần thiết và chiếc điện thoại dùng để ghi lại những khoảnh khắc chân thực nhất.


Đồng hành cùng Diệu Hằng trong các chuyến đi là em gái Nguyễn Diệu Hương (SN 2003, xã Yên Hòa). Diệu Hương sẽ là người đảm nhận việc ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong mỗi buổi camping.

Chia sẻ về cơ duyên đến với camping, Diệu Hằng cho biết: “Có thời điểm em bị cuốn vào công việc, cuộc sống trở nên ngột ngạt. Trong một lần đi camping cùng bạn bè, được nghe tiếng gió, tiếng chim, tiếng nước chảy... em cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Từ đó, em nảy ra ý tưởng ghi lại những kỷ niệm này và lập kênh TikTok của mình. Kênh "Diệu Hằng Camping" cũng ra đời từ đó.”



Với Diệu Hằng, những sinh hoạt đơn sơ như nấu nướng, ăn uống giữa thiên nhiên mang đến cảm giác thư thái và gần gũi hiếm có. Những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thả mình giữa núi rừng trở thành “liều thuốc chữa lành”, giúp cô gái trẻ tìm lại sự bình yên trong tâm hồn.


“Ban đầu em quay và đăng tải video chỉ để làm kỷ niệm, nhưng không ngờ các video lại thu hút hàng nghìn lượt xem. Điều đó tạo thêm động lực để em tiếp tục thực hiện nhiều video hơn nữa” - Diệu Hằng chia sẻ.

Sau hơn 4 tháng lập kênh và theo đuổi đam mê camping, Diệu Hằng đã đặt chân đến nhiều địa điểm của Hà Tĩnh như hồ Trại Tiểu, hồ Kẻ Gỗ, hồ Khe Trúc, Suối Tiên, chùa Hang… “Ngoài việc lan tỏa năng lượng bình yên của thiên nhiên, em cũng mong muốn giới thiệu vẻ đẹp quê hương Hà Tĩnh đến với nhiều người hơn”- Hằng chia sẻ.

Nguyễn Diệu Hương - em gái và là người đồng hành trong hầu hết các chuyến đi của Diệu Hằng cho biết: “Được đi cùng chị giúp em thư giãn hơn, được trải nghiệm nhiều hoạt động như câu cá, quay phim, camping. Các video của 2 chị em thực hiện cũng đều tự quay bằng điện thoại nên rất chân thực.”

Bà Nguyễn Thị Vân Thanh (xã Cẩm Duệ) chia sẻ: “Nhóm của Diệu Hằng thường xuyên đến cắm trại ở hồ Kẻ Gỗ nên cũng đã nhiều lần tiếp xúc và trò chuyện. Các cháu năng động và đặc biệt luôn đảm bảo an toàn cũng như vệ sinh môi trường trong mỗi buổi camping...”

Từ những chuyến đi lặng lẽ giữa thiên nhiên, cô gái trẻ Diệu Hằng đang từng bước lan tỏa tinh thần sống chậm, tình yêu thiên nhiên và hình ảnh đẹp về con người Hà Tĩnh đến mọi người.
VIDEO: Theo chân cô gái trẻ Diệu Hằng camping giữa thiên nhiên.













