Thi đấu như mơ ngủ, Quỷ đỏ hòa may mắn trên đất Bỉ

Đoàn quân của Ole Gunnar Solskjaer đã có một trận đấu vô cùng chật vật trước đại diện tới từ Bỉ là Club Brugge tại vòng 1/16 Europa League, chỉ nhờ may mắn Man United mới có được trận hòa 1-1 trên sân khách.

Bước vào trận đấu này, HLV Solskjaer quyết định đưa ra tới 6 sự thay đổi trong đội hình so với trận thắng Chelsea vào hôm thứ 3 vừa qua. Harry Maguire, Luke Shaw, Brandon Williams, Nemanja Matic cùng Anthony Martial là những người được giữ lại.

Chính sự xáo trộn quá nhiều trong đội hình cũng như chất lượng của các cầu thủ dự bị là không cao khiến cho Man United thi đấu khá lúng túng và có phần bị động. Họ thường xuyên có những pha chuyền hỏng ở trung tuyến và khiến cho hàng phòng ngự luôn đặt trong tình trạng báo động.

Điều này đã khiến họ phải trả giá ở phút thứ 15, xuất phát từ pha bóng tấn công của Quỷ đỏ, thủ thành Mignolet bên phía Club Brugge đã có cú phát bóng nhanh để Emmanuel Dennis thoát xuống, tì đè vượt qua Williams rồi lốp bóng đẹp mắt qua đầu Sergio Romero, mở tỉ số trận đấu.

Ở tình huống này lỗi thuộc về toàn bộ hàng phòng ngự của Quỷ đỏ lẫn thủ thành Romero khi không thể bẫy việt vị cũng như băng ra quá xa và vội vàng.

Sau bàn mở tỷ số, Club Brugge thi đấu rất hưng phấn với ngòi nổ Bonaventure. Chính anh có thêm cơ hội để ghi bàn nhưng cú sút quyết đoán bên cánh phải không chiến thắng được một Romero đã chủ động khép góc.

Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ xấu đi với Man United thì bất ngờ hàng thủ bên phía Club Brugge lại mắc sai lầm. Phút 36, từ pha ném biên hớ hênh của đồng đội, trung vệ Brandon Mechele cũng không đoán chuẩn xác điểm rơi của quả bóng và để Anthony Martial vượt qua và dứt điểm lạnh lùng san bằng tỷ số.

Trước khi bước vào giờ nghỉ, chân sút người Pháp suýt chút nữa đã giúp Quỷ đỏ vượt lên với cú sút đưa bóng đi trúng cột dọc.

Bước sang hiệp 2, Man Utd có dấu hiệu chơi khởi sắc hơn khi có liên tiếp những pha hãm thành với nỗ lực của Mata, Pereira cùng Martial. Dù vậy, sự thiếu hiệu quả ở các tình huống quyết định khiến cho đội bóng áo đỏ không thể có bàn thắng.

Đến lúc này, HLV Solskjaer quyết định tung các chủ lực vào sân để tìm kiếm một trận thắng trên sân khách. Lần lượt Ighalo, Fred và Bruno Fernandes có mặt để cải thiện khâu dứt điểm.

Tuy nhiên sau đó, các chân sút của Quỷ đỏ vẫn không thể nào xuyên thủng mảnh lưới của Mignolet thêm một lần nào nữa.

Chung cuộc, Man United có trận hòa may mắn trước Club Brugge và sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn đi tiếp ở đầu trường cúp châu Âu.

Cao Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/thi-dau-nhu-mo-ngu-quy-do-hoa-may-man-tren-dat-bi-180796.html