Thí sinh thi vào lớp 10 tại Hà Nội được hỗ trợ nhiệt tình, chu đáo
Mong đề thi sáng nay sát với chương trình học để các con tự tin bước vào những môn thi khác, nhiều phụ huynh đã 'trải lòng' ngoài trường thi.

Phụ huynh đứng ngồi chờ con ngoài điểm thi.
Cha mẹ hồi hộp ngóng con!
Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (quận Long Biên, Hà Nội) trong buổi thi sáng nay, lực lượng chức năng dựng rào chắn từ đầu đường, phân luồng giao thông hợp lý nhằm đảm bảo trật tự khu vực thi. Tất cả phương tiện đều được hướng dẫn đỗ đúng nơi quy định, không di chuyển vào gần cổng trường. Nhờ đó, khu vực trước điểm thi không xảy ra tình trạng ùn tắc. Đồng thời tạo không gian thông thoáng để phụ huynh chờ đón thí sinh sau giờ làm bài.
Tại các điểm chờ, phụ huynh được tình nguyện viên phát quạt cầm tay, nước để đảm bảo sức khỏe. Trước đó các điểm ngồi chờ, có quạt mát cũng được đội ngũ tình nguyện viên bố trí ở trường THCS gần đó cho các phụ huynh.
Lần đầu tiên đưa con đi thi không tránh khỏi cảm xúc bồi hồi lo lắng, ông Nguyễn Văn Mạnh (quận Long Biên, Hà Nội) bày tỏ: “Phụ huynh nào cũng đều có tâm lý này. Tuy nhiên, những điều kiện từ nhà trường, thầy cô cũng như các bạn tình nguyện viên sẽ giúp các con thoải mái bước vào kỳ thi. Đưa con đi thi, tôi thấy vui và tự hào khi được đồng hành cùng con trên hành trình trưởng thành”.

Tâm lý lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt mỗi phụ huynh.
Ông Mạnh chia sẻ thêm, việc động viên con không chỉ riêng giai đoạn gần đây mà là suốt nhiều năm. Dù sức học của con không quá nổi bật nhưng không vì thế mà đặt áp lực cho con. Thay vào đó, gia đình chọn cách tâm sự nhẹ nhàng, thấu hiểu và động viên con ngày một cố gắng.
Sau khi được gia đình cổ vũ cũng như sự quan tâm hướng dẫn từ thầy cô, nhà trường cháu cũng đã tự tin hơn. Dạo gần đây, con chủ động tâm sự với bố mẹ rằng đã thoải mái, háo hức để chuẩn bị đi thi”.
Là một phụ huynh đã có kinh nghiệm đưa cháu đi thi nhiều lần, ông Vũ Văn Xuân (quận Long Biên, Hà Nội) cho biết: “Tôi đã chủ động đến đúng giờ có mặt (7 giờ). Tâm trạng có chút hồi hộp, lo lắng nhưng vẫn tự tin vào khả năng của các cháu, người nhà đến cũng chỉ là một nguồn động viên cổ vũ các cháu”.
Ông Xuân tâm sự thêm, gia đình luôn quan tâm động viên các cháu trong khoản điều kiện cho phép, chăm sóc các cháu từ việc ăn uống, tạo điều kiện học tập. Bản thân ông thường hay khuyên các cháu rằng, phải xác định học tập là lao động trí óc mà lao động thì phải vất vả mới có được kết quả.

Thanh niên tình nguyện có mặt từ sớm để hỗ trợ.
Không giấu được sự hồi hộp, anh Đỗ Đức Đạo (quận Long Biên, Hà Nội) chia sẻ “Con đi thi ngày đầu tiên nên tôi cũng hồi hộp, lo lắng. Tôi dặn con tự tin vào chính mình, giữ bình tĩnh là chìa khóa để làm tốt bài thi.
“Trước đây, tôi cũng từng đưa con đến điểm thi Trường THPT Nguyễn Gia Thiều để thi học sinh giỏi. So với lần trước, lần này đỡ tắc đường hơn do có rào chắn ngăn xe vào trong khu vực điểm thi. Tôi đã được các lực lượng chức năng, tình nguyện viên hướng dẫn cụ thể các quy chế thi. Tôi đánh giá cao công tác chuẩn bị này, thuận lợi cho cả thí sinh và phụ huynh”, anh Đạo chia sẻ thêm.
Tương tự, anh Nguyễn Quang Cường (quận Long Biên, Hà Nội) bộc bạch: “Tôi cảm nhận được sự chu đáo của lực lượng chức năng và đội tình nguyện viên sáng nay tại điểm thi. Với tôi, sự có mặt của đội hình này một lời cổ vũ nhiệt tình cho cả thí sinh và phụ huynh trong kỳ thi quan trọng này.”
Tích cực hỗ trợ cả thí sinh và phụ huynh
Có mặt từ 5h30 sáng để chuẩn bị các công tác hỗ trợ, anh Phạm Hùng Cường - Bí thư đoàn phường Ngọc Lâm (quận Long Biên, Hà Nội) cho hay: “Ngoài việc hỗ trợ các thí sinh, việc hỗ trợ các phụ huynh cũng là điều cần thiết. Với kinh nghiệm 10 năm tham gia công tác hỗ trợ tại các điểm thi, tôi hiểu được tâm lý lo lắng, bồn chồn của các phụ huynh.
Bên cạnh đó, chúng tôi ý thức được đây là trách nhiệm cao cả để góp phần làm nên một kỳ thi thành công. Hơn hết, chúng tôi sẵn sàng hành động để phụ huynh và thí sinh tin tưởng vào công tác chuẩn bị ở điểm thi vào sáng nay”.

Thí sinh tại điểm thi.
Là học sinh Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, hôm nay em Nguyễn Đình Hiếu, học sinh lớp 10A8, có mặt tại trường để chờ em gái đi thi. Hiếu chia sẻ “Kỳ thi tuyển sinh vào 10 ở Hà Nội rất quan trọng, được ví von như kỳ thi TN THPT thu nhỏ. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo từ trước, công tác đón tiếp thí sinh và phụ huynh trong sáng nay diễn ra suôn sẻ.
So với những ngày thường khi em đi học, không khí tại trường hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn. Thế nhưng xen lẫn sự đông đúc ấy là những khoảnh khắc căng thẳng, hồi hộp trước kỳ thi."
Tham gia công tác hỗ trợ thí sinh, Em Nguyễn Hoàng Diệu An, học sinh Trường THPT Nguyễn Gia Thiều tâm sự: “Ngày đầu tiên thi nên một số thí sinh sáng nay đã vào nhầm phòng thi. Những trường hợp như vậy đều được đội tình nguyện viên kịp thời hỗ trợ để đảm bảo quy chế thi được thực hiện nghiêm túc. Mong các bạn tự tin, đỡ áp lực hoàn thành tốt bài thi của mình.
Em mong rằng công tác tiếp sức, hỗ trợ của chúng em sẽ giúp các bạn ấy giảm được phần nào đó áp lực, tự tin hơn trong các ngày thi".