Thi thể lính cứu hỏa Hàn Quốc được tìm thấy sau nhiều ngày mất tích, tin nhắn 'xin lỗi' trước khi biến mất khiến dư luận xót xa
Người lính cứu hỏa từng tham gia ứng cứu trong thảm kịch Itaewon năm 2022 được tìm thấy tử vong sau 10 ngày mất tích, để lại tin nhắn xin lỗi trước khi biến mất.
Theo The Korea Times, ngày 20/8, thi thể của một nam nhân viên cứu hỏa ở độ tuổi 30 được tìm thấy dưới một cây cầu gần đường cao tốc tại thành phố Siheung, tỉnh Gyeonggi. Anh được phát hiện vào khoảng 12h20 trưa, sau 10 ngày mất tích.
Theo Sở cảnh sát Siheung, tại hiện trường không phát hiện dấu hiệu phạm tội, nguyên nhân ban đầu được xác định là nghi án tự sát. Nam nhân viên cứu hỏa này từng tham gia cứu hộ trong vụ giẫm đạp kinh hoàng ở Itaewon (Hàn Quốc) năm 2022 khiến 159 người thiệt mạng.
Trước khi biến mất, anh để lại một tin nhắn trên điện thoại với nội dung: “Xin lỗi vì không thể ngẩng cao đầu trước gia đình và bạn bè”.

Trước khi biến mất, anh để lại một tin nhắn trên điện thoại với nội dung: “Xin lỗi vì không thể ngẩng cao đầu trước gia đình và bạn bè”. (Ảnh: The Korea Times/X)
Được biết, vào tháng 12/2022, sau thảm kịch Itaewon, anh được chẩn đoán mắc trầm cảm và phải điều trị, tư vấn tâm lý bởi Cơ quan Cứu hỏa Quốc gia và Sở Cứu hỏa Incheon. Trong thời gian gần đây, theo báo cáo địa phương, anh cũng gặp khó khăn tài chính khi chịu thua lỗ từ việc đầu tư tiền điện tử. Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp cùng gia đình để quyết định có tiến hành khám nghiệm tử thi hay không.
Người lính cứu hỏa được xác định mất tích từ khoảng 2h30 sáng 10/8. Khi đó, anh lái xe qua trạm thu phí Nam Incheon, dừng xe bên lề đường rồi rời đi. Camera an ninh sau đó ghi nhận hình ảnh anh tại một căn hộ ở Seochang-dong, quận Namdong.
Điện thoại di động của anh được tìm thấy bị bỏ lại dưới lòng đường gần trạm thu phí Nam Incheon, khiến công tác xác định vị trí gặp nhiều khó khăn. Trong suốt quá trình tìm kiếm, lực lượng cứu hỏa đã nỗ lực phát tờ rơi tại các trạm xe buýt và dò hỏi người dân quanh khu vực.

Điện thoại di động của anh được tìm thấy bị bỏ lại dưới lòng đường gần trạm thu phí Nam Incheon, khiến công tác xác định vị trí gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Yonhap)
Những hình ảnh từ camera an ninh cho thấy anh di chuyển về phía thành phố Siheung. Dựa trên dữ liệu này, lực lượng chức năng tập trung tìm kiếm tại khu vực Geumi-dong, và cuối cùng phát hiện thi thể dưới gầm cầu.
Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với báo chí Hàn Quốc sau thảm họa Itaewon, anh từng chia sẻ: “Chúng tôi phải đặt thi thể các nạn nhân vào khu vực màu đen, cảm giác đó thật quá sức chịu đựng... Bố mẹ tôi đã rất đau lòng chỉ vì tôi từng có mặt ở hiện trường, vậy thì những bậc cha mẹ mất con sẽ còn đau đớn đến mức nào? Tôi chỉ mong rằng đó không phải là sự thật”.