Thi vào lớp 10 tại TP.HCM: Con thi, cha mẹ ngóng trông

Cùng với phụ huynh TP.HCM, nhiều cha mẹ có con học các trường ngoại tỉnh cũng đặt kỳ vọng kỳ thi vào lớp 10 để giành một suất học trường chuyên của TP.

Hơn 76.000 thí sinh ở TP.HCM đang làm bài thi môn thứ 3 - môn cuối cùng của kỳ thi vào lớp 10 thường tại TP.HCM.

Năm nay, cả 2 trường chuyên là Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tuyển sinh cả nước. Vì thế, trong những ngày diễn ra kỳ thi, nhiều phụ huynh ở ngoại tỉnh đã có mặt đồng hành cùng các sĩ tử.

 Mẹ ôm động viên con tại kỳ thi vào lớp 10 ở TP.HCM. Ảnh: LONG VŨ

Mẹ ôm động viên con tại kỳ thi vào lớp 10 ở TP.HCM. Ảnh: LONG VŨ

Đồng hành cùng con trong kỳ thi quan trọng

Để chuẩn bị cho kỳ thi, anh Nguyễn Trung Dũng và chị Đặng Thị Hương Sen (huyện Long Thành, Đồng Nai) đưa con lên TP.HCM từ rất sớm.

 Anh Nguyễn Trung Dũng và chị Đặng Thị Hương Sen đã rời khỏi nhà từ 4g30 sáng từ Long Thành để đưa con đi thi vào lớp 10 tại TP.HCM. Ảnh: LONG VŨ

Anh Nguyễn Trung Dũng và chị Đặng Thị Hương Sen đã rời khỏi nhà từ 4g30 sáng từ Long Thành để đưa con đi thi vào lớp 10 tại TP.HCM. Ảnh: LONG VŨ

Anh chia sẻ trong lúc các bạn cùng trang lứa đã được “xả hơi” sau khi hoàn thành kỳ thi vào 10 ở địa phương thì con anh vẫn miệt mài đèn sách để chuẩn bị cho kỳ thi tại TP.HCM.

“Tôi thấy ý chí, quyết tâm học tập của con rất lớn. Tôi cũng khuyên nhủ và động viên con, mong con thi thật tốt để được học tại ngôi trường mong muốn” – anh Dũng chia sẻ.

 Những cái ôm thật chặt của mẹ là nguồn động viên vô bờ dành cho con tại kỳ thi quan trọng. Ảnh: LONG VŨ

Những cái ôm thật chặt của mẹ là nguồn động viên vô bờ dành cho con tại kỳ thi quan trọng. Ảnh: LONG VŨ

Khác với gia đình anh Dũng, chị Phan Thị Hiền Nhơn (TP Dĩ An, Bình Dương) đã chọn đặt phòng khách sạn gần điểm thi của con để dễ đi lại.

Lý do chị dành toàn bộ thời gian sinh hoạt tự túc tại TP.HCM là vì muốn con thoải mái giờ giấc, tránh phải dậy sớm hay chịu cảnh kẹt xe.

Hai mẹ con không quá lo lắng vì trước đó con chị đã hoàn thành tốt kỳ thi vào 10 tại Bình Dương.

“Lần thi vào lớp 10 tại TP.HCM là cơ hội để con thử sức với môi trường mới. Nếu may mắn đậu thì tôi sẽ cho con học tại đây” – chị nói thêm.

Thí sinh đi thi cả nhà theo động viên

Để đồng hành cùng con trong kỳ thi, nhiều gia đình đã có mặt rất sớm tại các điểm thi trong thời gian qua.

 Anh Phạm Quốc Việt (trái) cùng gia đình động viên Việt Hoàng trước kỳ thi chuyển cấp. Ảnh: LONG VŨ

Anh Phạm Quốc Việt (trái) cùng gia đình động viên Việt Hoàng trước kỳ thi chuyển cấp. Ảnh: LONG VŨ

Ngày 6-6, cả gia đình anh Phạm Quốc Việt (quận Phú Nhuận, TP.HCM) đã cùng nhau đưa em Phạm Việt Hoàng đến điểm thi, chờ đợi em hoàn thành bài thi thật tốt.

Được biết, ông của em đã từ quê lên TP.HCM; ba mẹ của em cũng đã xin nghỉ phép để đồng hành cùng em vượt qua thử thách của kỳ thi.

"Việc cả nhà đến đây xem như là nguồn động viên giúp cháu có thể thi thật tốt” – anh Quốc Việt nói.

Anh cho biết thêm, Việt Hoàng đặt mục tiêu đỗ vào Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Cả nhà lo lắng nhưng cũng rất mong muốn em có thể gặt được trái ngọt sau nhiều thời gian nỗ lực ôn luyện.

Nhiều phụ huynh đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chãi nhất để các em học sinh gạt bỏ những lo lắng và chuẩn bị tâm thế vững vàng nhất trước khi bước vào kỳ thi mang tính bước ngoặt của mình.

 Ánh mắt phụ huynh luôn dõi theo con tại các điểm thi. Ảnh: LONG VŨ

Ánh mắt phụ huynh luôn dõi theo con tại các điểm thi. Ảnh: LONG VŨ

Anh Từ Đỗ Anh Huy, phụ huynh của em Từ Huy Phương, chia sẻ rằng Huy Phương mong muốn đậu vào chuyên Anh trường THPT Lê Hồng Phong từ lâu nay nên cũng không tránh khỏi tâm trạng lo lắng trước kỳ thi lớn.

“Giai đoạn đầu cháu tâm sự nhiều với tôi, cháu vừa bỡ ngỡ, vừa lo lắng, vừa thiếu tự tin. Có những đêm, cháu trằn trọc không ngủ được” - anh Huy nói.

Anh Huy kể thêm, trong một lần đi du lịch, gia đình tình cờ gặp một vị khách người Anh đang hỏi đường. Khi đó, Huy Phương đã hướng dẫn rất lưu loát và được vị khách ấy đưa ngón cái biểu thị sự hài lòng.

 Thí sinh nhận được sự tiếp sức từ các tình nguyện viên tại kỳ thi vào lớp 10. Ảnh: LONG VŨ

Thí sinh nhận được sự tiếp sức từ các tình nguyện viên tại kỳ thi vào lớp 10. Ảnh: LONG VŨ

“Nhờ học tốt tiếng Anh mà con tôi đã có thể giúp được người khác”. Cũng vì thế mà anh đã yên tâm hơn với quyết định thi vào chuyên Anh của con.

Đây là năm đầu tiên học sinh lớp 9 tham gia kỳ thi vào lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

 Thí sinh tự tin tại kỳ thi vào lớp 10. Ảnh: LONG VŨ

Thí sinh tự tin tại kỳ thi vào lớp 10. Ảnh: LONG VŨ

Ngoài trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa cũng đã áp dụng phạm vi tuyển sinh toàn quốc. Bên cạnh đó, do 22 lớp 10 chuyên tại 4 trường THPT công lập ở TP.HCM đã dừng tuyển sinh từ năm 2025 nên sức cạnh tranh vào lớp 10 chuyên tại 2 trường này có thể sẽ tăng.

Sáng nay, thí sinh làm bài môn Toán trong thời gian 120 phút. Đối với những thí sinh đăng ký vào lớp chuyên hoặc chương trình tích hợp sẽ phải làm bài thi chuyên/tích hợp trong thời gian 150 phút.

LONG VŨ

Nguồn PLO: https://plo.vn/thi-vao-lop-10-tai-tphcm-con-thi-cha-me-ngong-trong-post853933.html