Thợ ảnh kiếm tiền triệu mỗi ngày khi dịp Tết về
Càng gần Tết Nguyên đán, nhu cầu chụp ảnh đón Xuân của người dân tại Ninh Bình càng tăng mạnh. Từ các vườn hoa, ngôi chùa, khu phố cổ đến những không gian làng quê được trang trí rực rỡ, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh các 'nàng thơ' trong tà áo dài, bên cạnh là những thợ ảnh tất bật bấm máy không ngơi tay.

Chị Nguyễn Hà Trang (phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình) chụp ảnh áo dài Tết cho khách hàng.
Kín lịch từ giờ đến hết tháng Chạp
Bạn Nguyễn Hà Trang (phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình), một nữ thợ ảnh trẻ theo đuổi dòng ảnh chân dung và áo dài, cho biết từ thời điểm hiện tại đến hết tháng Chạp, lịch chụp của cô gần như đã kín. Khách hàng chủ yếu là phụ nữ trong độ tuổi từ 20 đến 45, mong muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp trước thềm năm mới.
“Có những ngày tôi phải bắt đầu từ sáng sớm, di chuyển liên tục giữa các điểm chụp như các chùa, nhà cổ, bờ sông hay các khu sinh thái. Mỗi ngày chỉ dám nhận tối đa 3-4 lịch để đảm bảo còn thời gian hậu kỳ ảnh cho khách”, Hà Trang chia sẻ.

Nhiều chị em mong muốn sở hữu những bộ ảnh rực rỡ sắc xuân để đón Tết.
Theo nữ thợ ảnh, chi phí cho mỗi bộ ảnh Tết dao động từ 1,5 đến 3 triệu đồng, tùy vào yêu cầu bối cảnh, số lượng ảnh và thời gian chụp. Những bộ ảnh có concept cầu kỳ, chụp tại studio hoặc cần trang trí không gian riêng thường có giá cao hơn.
Bỏ lương ổn định để theo đuổi đam mê nhiếp ảnh
Không chỉ bận rộn trong mùa cao điểm, anh Đào Văn Duy (xã Bình Sơn, tỉnh Ninh Bình) còn gây chú ý bởi hành trình chuyển hướng nghề nghiệp đầy quyết đoán. Trước khi gắn bó với máy ảnh, anh Duy từng làm sale bất động sản tại Hà Nội với mức thu nhập ổn định khoảng 15 triệu đồng/tháng.
“Công việc sale giúp tôi có thu nhập đều, nhưng càng làm tôi càng thấy mình không được vui vẻ, chỉ thực sự hạnh phúc khi được cầm máy, được ghi lại khoảnh khắc cho mọi người. Cuối cùng tôi quyết định dừng lại để theo đuổi nhiếp ảnh một cách nghiêm túc”, anh Duy chia sẻ.
Quyết định rẽ hướng không hề dễ dàng, nhất là trong giai đoạn đầu khi lượng khách còn ít, thu nhập bấp bênh. Tuy nhiên, nhờ kiên trì đầu tư thiết bị, học hỏi kỹ thuật và xây dựng phong cách riêng, anh Duy dần có chỗ đứng tại thị trường Ninh Bình.
Áo dài vẫn là “nhân vật chính” mùa Tết
Theo anh Duy, nghề chụp ảnh mùa Tết mang lại thu nhập khá, trung bình mỗi buổi từ 1 đến 2,5 triệu đồng. Tuy nhiên, phía sau những con số là áp lực giữ uy tín, đảm bảo chất lượng và sức khỏe. “Không phải cứ nhận càng nhiều lịch là càng tốt. Nếu chạy sô quá, ảnh sẽ không còn cảm xúc, mà uy tín mất đi thì rất khó lấy lại”, anh Duy thẳng thắn.

Các concept chụp ảnh Tết với áo dài, hoa xuân được chị em đặc biệt ưa chuộng.
Xu hướng chụp ảnh áo dài với hoa đào, hoa mận, không gian làng quê truyền thống vẫn chiếm ưu thế. Nhưng cùng với đó là sự cạnh tranh ngày càng lớn khi nhiều người trẻ cũng tham gia thị trường nhiếp ảnh tự do.
Nghề nhiều áp lực nhưng đáng giá
Áp lực còn đến từ kỳ vọng của khách hàng. Một bộ ảnh Tết không đơn thuần là ảnh đẹp, mà phải thể hiện được không khí xuân, cảm xúc và cá tính người chụp. Chỉ cần chậm giao ảnh, chỉnh sửa cẩu thả, uy tín có thể mất chỉ sau vài phản hồi tiêu cực trên mạng xã hội.
Dù mang lại thu nhập khá trong thời gian ngắn, nhưng các thợ ảnh đều cho rằng nghề chụp ảnh mùa Tết đòi hỏi cường độ lao động cao. Thợ ảnh phải di chuyển liên tục, làm việc ngoài trời nhiều giờ liền và dành phần lớn thời gian ban đêm để hậu kỳ ảnh. “Có những ngày kết thúc công việc lúc nửa đêm, nhưng khi khách nhận ảnh và hài lòng, mọi mệt mỏi đều tan biến”, anh Duy chia sẻ.

Anh Đào Văn Duy (xã Bình Sơn, tỉnh Ninh Bình) đang chỉnh sửa và hậu kỳ ảnh cho khách hàng.
Trong những ngày gần Tết, khi các bộ ảnh rực rỡ lần lượt xuất hiện trên mạng xã hội, ít ai để ý rằng phía sau mỗi khung hình là những đêm thức trắng, những ca làm việc kéo dài ngoài trời lạnh, và cả những lựa chọn nghề nghiệp nhiều rủi ro. Với các thợ chụp ảnh, mùa Tết không chỉ là thời điểm “kiếm tiền”, mà còn là phép thử cho sự bền bỉ với nghề. Giữa không gian ngập sắc xuân, họ lặng lẽ đứng sau ống kính ghi lại niềm vui của người khác, và tự mình bước tiếp trên con đường đã chọn.












