Thơ dâng

Mỗi năm xin một đôi lần về quê thắp nén hương trầm dâng lên khấu đầu lạy Cụ Tiên Điền độ trì thơ Việt sáng thêm mỗi ngày

Đừng dừng lại chén rượu cay
nốc xong, trôi hết tủi này sầu kia
thơ là chén lệ sầu chia
nỗi đau nhân thế đứt lìa, tả tơi

Đừng theo đàn bướm rong chơi
vùi trong ảo, bỏ mặc đời trầm luân
thơ nâng một khúc huyền cầm
thức người vượt thoát khỏi vòng sân si

Vạch đường cho chúng sinh đi
nghìn xưa vốn vậy sá gì hôm nay
trước muôn cám dỗ phơi bày
càng mê mẩn uống càng say đắm chìm
Thân xưa rời bến Giang Đình
hồn nay gửi lại dáng hình cỏ hoa
xua tan bóng tối tà ma
cho thơ dệt những bài ca dâng đời.

Lê Quốc Hán

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/tho/tho-dang-578434/