Thông tin mới về vụ tai nạn đường sắt bi thảm ở Tây Ban Nha
Ít nhất 39 người đã thiệt mạng và 24 người khác bị thương nặng sau khi 2 đoàn tàu cao tốc va chạm vào nhau ở miền Nam Tây Ban Nha tối 18-1. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã gọi sự việc là 'một đêm đau thương đối với đất nước chúng ta'.

Người bị thương được đưa đi cấp cứu
Đoàn tàu cao tốc Iryo khởi hành từ Málaga đến Madrid đã bị trật bánh gần Adamuz, lao sang đường ray ngược chiều và va chạm với một đoàn tàu đang chạy tới, khiến đoàn tàu này cũng bị trật bánh, cơ quan đường sắt Adif của Tây Ban Nha thông báo trên mạng xã hội X.
Adif cho biết vụ tai nạn xảy ra khoảng 10 phút sau khi đoàn tàu Iryo rời Málaga hướng đến Madrid lúc 18h40 (theo giờ địa phương) tối 18-1. Đoàn tàu này đã bị trật bánh và đâm vào một tàu đang di chuyển theo chiều từ Madrid tới Huelva, một thành phố khác ở miền Nam Tây Ban Nha.
Lực lượng Cảnh sát Quốc gia và lính cứu hỏa tích cực làm việc tại hiện trường để sơ tán tất cả hành khách và đã thành lập một đội ứng phó khẩn cấp chung. 75 người đã được đưa đến bệnh viện, trong đó 24 người bị thương nặng, theo nhà chức trách.

Những người bị ảnh hưởng được chuyển tới Trung tâm cộng đồng Caseta Municipal
“Có rất nhiều người bị thương - tôi vẫn còn run”, Maria San José, 33 tuổi, một hành khách trên đoàn tàu đầu tiên bị trật bánh, nói với tờ El Páis. Một hành khách khác trên chuyến tàu thứ hai - di chuyển từ Madrid đến Huelva - cho biết: “Mọi người la hét, hành lý của họ rơi khỏi giá để đồ. Thật may là tôi ngồi ở toa thứ tư - toa cuối cùng”.
Đội trưởng đội cứu hỏa Córdoba, Paco Carmona, nói rằng mặc dù hành khách trên tàu Iryo đã được sơ tán trong vòng vài giờ sau tai nạn, nhưng các toa của đoàn tàu thứ hai bị hư hại nặng, với ghế ngồi bị biến dạng. “Vẫn còn người bị mắc kẹt. Chiến dịch đang tập trung vào việc đưa họ ra khỏi những khu vực rất hẹp”, ông nói, “Chúng tôi phải đưa thi thể ra ngoài để tiếp cận những người còn sống. Đây đang là một nhiệm vụ phức tạp”.
Bộ trưởng Giao thông vận tải Tây Ban Nha, ông Óscar Puente, cho biết nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được xác định. Phát biểu trong cuộc họp báo tại ga Atocha ở Madrid, ông nói thêm rằng thật “kỳ lạ” khi vụ tàu trật bánh lại xảy ra trên một đoạn đường ray thẳng. Ông Puente cho hay, hầu hết những người thiệt mạng và bị thương đều ở trong 2 toa đầu tiên của đoàn tàu thứ hai.

Những người đứng chờ phía ngoài khu vực bị cảnh sát phong tỏa
Thủ tướng Sánchez đã hủy lịch trình của mình vào ngày 19-1 để giải quyết thảm kịch, trong khi Nhà vua và Hoàng hậu đang theo dõi diễn biến với sự lo ngại, một người phát ngôn cho biết.
“Đêm nay là một đêm đau thương đối với đất nước chúng ta do vụ tai nạn đường sắt bi thảm ở Adamuz”, Thủ tướng Sánchez viết trên X, “Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình và người thân của các nạn nhân. Không lời nào có thể xoa dịu nỗi đau đớn tột cùng này, nhưng tôi mong muốn họ biết rằng cả nước đang sát cánh cùng họ trong thời điểm vô cùng khó khăn”.
Theo AFP/Guardian











