Thông tin mới vụ cha ôm 2 con nhảy xuống sông tự tử ở Quảng Ngãi
Ngày 28/11, Bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ngãi cho biết, sức khỏe của cháu V.V.T. (6 tuổi, trú xã Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) đã ổn định và được xuất viện về nhà.
Trong khi đó, lãnh đạo Trường Tiểu học Nghĩa Thương (xã Tư Nghĩa) cho biết, sáng 26/11, cháu T. (lớp 1) đến lớp học bình thường. Tuy nhiên, khoảng 9h45 cùng ngày, em được cha ruột là Võ Văn Tin (SN 1998, trú xã Tư Nghĩa) đến đón về.

Sau thời gian điều trị, cháu T. đã được xuất viện.
"Hôm đó, cha của T. xin phép đón con sớm vì có việc gấp, lo rằng nếu chờ đến giờ tan học sẽ không kịp thu xếp. Ít lâu sau khi em rời trường, nhà trường nhận được tin báo ba cha con bị đuối nước. Ngay khi sự việc xảy ra, các thầy cô đã có mặt tại bệnh viện để đồng hành cùng em. Chiều qua, chúng tôi vào thăm, thấy T. đã ổn định, có thể trò chuyện và ăn uống bình thường", lãnh đạo nhà trường nói.

Đối tượng Võ Văn Tin.
Liên quan đến vụ việc cha ôm 2 con nhảy xuống sông Trà Khúc, ngay trong tối 26/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giữ khẩn cấp Võ Văn Tin do có dấu hiệu của tội "Giết người", được quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.
Như Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, Tin cùng vợ và 2 con (cháu T. và bé gái 2 tuổi) từng đến sống, làm việc tại tỉnh Đồng Nai. Do mâu thuẫn gia đình, khoảng 2 tháng trở lại đây, Tin dẫn 2 con về ở nhà ông nội tại xã Tư Nghĩa.

Tin để xe máy, dép và ba lô trên cầu Trường Xuân rồi ôm 2 con nhảy xuống sông.
Tại địa phương, Tin xin làm công nhân cho một nhà máy nước đá. Gần đây, do buồn chuyện gia đình, Tin dẫn 2 con tự tử tại cầu Cỗ Lũy (thuộc xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) nhưng bất thành.
Đến khoảng 10h30 ngày 26/11, Tin điều khiển xe máy chở theo 2 con đi đến cầu Trường Xuân, xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Khi đến giữa cầu, người cha bất ngờ dừng xe, ôm 2 con nhảy xuống sông Trà Khúc.
Ngay khi phát hiện, người dân xung quanh đã hô hoán, ứng cứu, đưa được cả 3 người lên bờ. Tuy nhiên, do bị đuối nước quá lâu, bé gái 2 tuổi không qua khỏi.












