Hàng nghìn CĐV THPT Lê Văn Thiêm đến "tiếp lửa" cho đội bóng của mình ở trận chung kết trên sân Tây Hồ chiều 24-11
Như thường lệ, họ lại trở thành tâm điểm chú ý...
... nhờ phong thái cổ vũ máu lửa, cuồng nhiệt
... nhưng cũng rất văn minh và đầy bản sắc
Dưới sân, các cầu thủ Lê Văn Thiêm đã thực sự trải qua một trận đấu khó khăn
Họ cố gắng trong từng đường bóng, nỗ lực trên từng mét cỏ...
... nhưng vấp phải một đối thủ dứt điểm hay hơn
HLV Đào Minh Chức dặn dò các cầu thủ, dù trong hoàn cảnh nào cũng không được phép bỏ cuộc
Khi tỉ số là 3-0 nghiêng về THPT Ngô Sỹ Liên, mọi thứ gần như đã khép lại, nhưng đội bóng áo trắng vẫn nỗ lực
Dù nỗ lực ấy đã không thể giúp họ có bàn thắng rút ngắn cách biệt
Chiến thắng 3-0 nghiêng về THPT Ngô Sỹ Liên, nhưng các CĐV THPT Lê Văn Thiêm vẫn rất tự hào với các cầu thủ của mình
Nhiều CĐV không kìm chế được cảm xúc
Những giọt nước mắt đã rơi
CĐV này không thể cầm lòng khi nhìn các cầu thủ buồn rười rượi dưới sân
Họ đã chiến đấu với tất cả khả năng, nhưng không thể tìm thấy may mắn
Một trong những hình ảnh đẹp nhất khi trận đấu khép lại...
... là các CĐV Lê Văn Thiêm vẫn hô vang tên và tri ân những cầu thủ yêu dấu. Với họ, THPT Lê Văn Thiêm đã là những người chiến thắng
Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Công Sở dành cho các cầu thủ những tràng pháo tay
"Dù kết quả không như mong đợi, nhưng cuộc sống là thế, và thầy vẫn rất tự hào về các con!"
Dù thế nào, THPT Lê Văn Thiêm vẫn có quyền ngẩng cao đầu vì những gì đã cống hiến, vì tấm HCB đầu tiên sau nhiều năm góp mặt. Đường còn dài và chắc chắn họ đang nuôi quyết tâm đổi màu huy chương này, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Phi Phi