Thú chơi gà rừng của trẻ em vùng cao

Khu vực thành thị, trẻ em được vui chơi, giải trí bằng nhiều trò chơi phong phú, đa dạng. Ngược lại, đối với trẻ em vùng cao, nơi phần lớn là hộ nghèo, hộ cận nghèo, cuộc sống còn nhiều khó khăn thì thú vui hằng ngày của các em rất đơn giản, trong đó nuôi gà rừng là thú vui được các em ưa thích nhất.

Trên đường đến xóm Văn Thụ (Hòa An), đi trên đường không khó bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ từ 8 - 13 tuổi đi thành từng tốp nhỏ trên đường. Vì gió, nắng vùng cao nên em nào cũng có nước da bánh mật và nụ cười hồn nhiên trong sáng. Cùng với những gánh củi, gùi ngô, rau rừng, những chú gà rừng được các em mang theo bên mình như một thú cưng không thể tách rời.

Được nghỉ hè, em Lý Mùi Sinh, 10 tuổi, xóm Văn Thụ ngày nào cũng cùng bố mẹ lên nương, mặc dù còn nhỏ nhưng em đã biết phụ giúp bố mẹ làm cỏ và vun ngô. Ngoài thời gian giúp đỡ bố mẹ, em lựa chọn thú vui riêng của trẻ em vùng cao hay chơi, trong đó có thú chơi gà rừng. Luôn đồng hành cùng Sinh mọi lúc, mọi nơi là chú gà rừng 4 tuổi được em nuôi từ nhỏ. Chú gà rừng nhỏ nhắn có bộ lông màu đỏ, chân chì, cựa dài nhọn, đôi tai màu trắng, đặc biệt là cái mào màu cờ trên đầu làm cho dáng vẻ của nó thêm oai vệ và thu hút. Do đặc tính của giống gà này khá nhút nhát lại quen với môi trường tự nhiên, nên rất khó để tiếp cận và thuần hóa.

Trẻ em vùng cao với thú chơi gà rừng.

Trẻ em vùng cao với thú chơi gà rừng.

Em Sinh chia sẻ: Con gà rừng này bố em đi rừng bắt được từ lúc nó còn bé, hồi đó các anh lớn ai cũng có gà nuôi nên em xin bố cho em. Em rất quý nó, đi đâu cũng mang theo, cứ có thời gian rảnh em lại ôm gà vào lòng để cưng nựng và chăm sóc, em coi gà như một người bạn của mình. Em nuôi chú gà này được 4 năm, những lúc lên nương em bắt cào cào và châu chấu cho nó ăn nên nó đã quen và luôn đi theo em, mỗi sáng nó gáy sớm để đánh thức em đi học và đi làm.

Không chỉ Sinh mà rất nhiều em khác trong xóm đều có chú gà cưng của riêng mình, khi rảnh rỗi các em mang chú gà của mình đi giao lưu hoặc “tỉ thí” với nhau. Để nuôi được một chú gà đẹp, khỏe mạnh, có bộ lông bóng mượt, thân hình thon gọn, đuôi dài, gáy hay đòi hỏi người nuôi phải thực sự yêu thương và đam mê. Đặc biệt, gà rừng có mặt trên của đôi cánh cong và chúng có thể bay như một loài chim. Khi gà trưởng thành, hai tai bắt đầu trắng lên, chúng thường đánh dấu lãnh thổ bằng âm thanh. Mỗi buổi sáng, con trống cất lên tiếng gáy báo hiệu sự thống trị vùng lãnh thổ mà nó với các con mái khác đang sinh sống. Gà rừng trống đẹp lạ kỳ bởi bộ lông màu nâu đỏ nhạt kết hợp với màu đỏ và màu xanh lá đậm. Bộ đuôi dài màu xanh trông rất oai vệ. Nhìn cách các em nhỏ âu yếm, chăm sóc, cưng chiều những chú gà mới thấy được sự công phu của thú chơi này. Khi những chú gà rừng đã trưởng thành và được thuần hóa, đó chính là lúc chúng cùng các em lên rừng để bẫy gà rừng hoặc xuống chợ “tỉ thí” cùng những chú gà khác.

Thú chơi gà rừng không chỉ thỏa mãn đam mê, mà còn giúp các em nhỏ học hỏi, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp… cũng như bảo tồn giống gà rừng địa phương đang có nguy cơ tuyệt chủng. Những cuộc thi gà đẹp và chọi gà mang tính giải trí rất cao, từ đó mang đến niềm vui, tiếng cười, làm vơi đi sự thiếu thốn trong đời sống của những em nhỏ vùng cao.

Thế Hiển

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/thu-choi-ga-rung-cua-tre-em-vung-cao-3170403.html