Thủ khoa 19 tuổi trúng tuyển 2 trường Đại học top đầu Việt Nam

Chân thành, khiêm tốn là những ấn tượng đầu tiên về Lê Huy Hoàng, chàng tân sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại (chương trình Tiên tiến), trường Đại học Ngoại thương. Ẩn chứa đằng sau khuôn mặt thư sinh, có phần ngây ngô ấy là nội lực khổng lồ của một trái tim đầy nhiệt huyết.

Thành tích học tập đáng nể

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, ngay từ khi còn là một cậu học trò ngồi trên ghế nhà trường, Huy Hoàng sớm đã bộc lộ rõ khả năng học tập đáng ngưỡng mộ. Chàng trai sinh năm 2005 là Á khoa đầu vào trường THPT Thăng Long, một trong những trường công lập top đầu Thủ đô.

Với số điểm cao “chót vót” 48/50 điểm trong kì thi vào lớp 10 thành phố Hà Nội, trong đó 2 môn Toán và Anh đạt điểm 10 tuyệt đối, môn Ngữ Văn đạt 9 điểm, chàng trai không khó chinh phục thành công lớp “mũi nhọn” của nhà trường.

Lê Huy Hoàng là Á khoa đầu vào trường THPT Thăng Long, Hà Nội.

Lê Huy Hoàng là Á khoa đầu vào trường THPT Thăng Long, Hà Nội.

Chia sẻ về thành tích Á khoa của mình, Hoàng khiêm tốn: “Vốn là học sinh trường THCS Mai Động, một trường cấp 2 nhỏ ở quận Hoàng Mai, chúng mình cũng phải cố gắng rất nhiều để có thể vào được những trường top đầu tại thành phố. Thật may mắn khi mình được các thầy cô tuyệt vời dìu dắt và dẫn đường suốt 4 năm cấp 2 để có được kết quả cao đó. Không có gì quá nổi bật, song đó cũng là động lực để mình tiếp tục nỗ lực hơn nữa và phát triển bản thân trong suốt cấp 3”.

Lê Huy Hoàng với tư cách Á khoa đầu vào, đại diện cho học sinh khóa 56 giương cao lá truyền thống của trường.

Lê Huy Hoàng với tư cách Á khoa đầu vào, đại diện cho học sinh khóa 56 giương cao lá truyền thống của trường.

Vốn được đo ni đóng giày với hình tượng những cô cậu học trò mọt sách cùng cặp kính dày hàng đi-ốp, Huy Hoàng đã chứng minh định kiến của mọi người về học sinh “lớp chọn” là hoàn toàn sai lầm. Ngay từ năm đầu cấp 3, chàng trai hăng hái tham gia nhiều CLB, dự án trong và ngoài trường, tiêu biểu có thể kể đến: CLB Văn học trường THPT Thăng Long - Thanglong Literature Value, dự án Heurez, cuộc thi viết Hy vọng, sự kiện chào học sinh khóa mới Vút Bay,... Sau quãng thời gian miệt mài nỗ lực và phấn đấu, Hoàng được bạn bè, anh chị trong CLB Văn học tin tưởng giao trọng trách Phó Chủ nhiệm của CLB.

Huy Hoàng tích cực tham gia vào các hoạt động ngoại khóa của trường.

Huy Hoàng tích cực tham gia vào các hoạt động ngoại khóa của trường.

Mặc dù là gương mặt thân quen của nhiều hoạt động ngoại khóa, sự nghiệp học tập luôn là yếu tố mà chàng trai genZ đặt lên hàng đầu. Trong suốt 3 năm rèn luyện dưới mái trường Thăng Long, Huy Hoàng luôn là cái tên được nhắc tới như một tấm gương sáng về học tập. Điểm tổng kết của chàng trai 2k5 qua các kì học luôn được duy trì ổn định ở mức trên 9.3/10. Đặc biệt, với môn học thế mạnh là Toán, chàng trai luôn giữ phong độ với điểm tổng kết tuyệt đối 10/10. Năm 2022, Huy Hoàng được chọn là một trong 3 học sinh của trường thi kỳ thi chọn Học sinh giỏi cấp Thành phố môn Toán. Không phụ sự mong đợi của thầy cô, bạn bè, chàng trai đã đạt giải Ba cấp Thành phố với số điểm khá cao: 16/20.

Lê Huy Hoàng (ngoài cùng bên phải) luôn là cậu học trò cưng của các thầy cô.

Lê Huy Hoàng (ngoài cùng bên phải) luôn là cậu học trò cưng của các thầy cô.

Thấu hiểu tầm quan trọng của ngoại ngữ trong thời đại hội nhập và toàn cầu hóa, Huy Hoàng không chỉ tập trung xây dựng nền tảng học vấn mà còn dành tâm huyết trau dồi kỹ năng ngoại ngữ. Hoàng cho biết, có thời điểm mình dành tới 10 tiếng 1 ngày để ôn luyện Tiếng Anh. Nhờ ý chí kiên cường cùng trí thông minh trời phú làm “vốn” có sẵn, nam sinh 2k5 đã chinh phục thành công tấm bằng 8.0 IELTS danh giá, trong đó, 2 kỹ năng Listening (Nghe) và Reading (Đọc) đạt điểm số gần như tuyệt đối là 8.5.

Chia sẻ về hành trình học ngoại ngữ, Hoàng “thú nhận” chỉ dựa vào sự chăm chỉ và tự học của bản thân: “Đối với mình, phần lớn trong việc học IELTS đều là tự học. Mình chỉ học tại trung tâm và các lớp học vài tháng, thời gian còn lại, mình thường ở nhà luyện đề và tự chữa đề”. Hoàng tin rằng, việc học Tiếng Anh hay bất kì ngôn ngữ nào khác đều đến từ trải nghiệm của bản thân. Bằng việc tiếp xúc với ngôn ngữ qua các phương tiện truyền thông, mỗi người có thể cải thiện kỹ năng ngôn ngữ một cách dễ dàng.

Thủ khoa kép, trúng tuyển cùng lúc 2 trường Đại học top đầu

Hoàng cho biết, quãng thời gian đáng nhớ nhất đời học sinh là quãng thời gian chuẩn bị ôn tập cho kỳ thi THPT Quốc gia. Trong những tháng ngày khó khăn ấy, việc đi ngủ trước 12 giờ đêm quả thật là một điều xa xỉ đối với anh chàng. Từ khi nào, chiếc đèn bàn và cốc cà phê lại trở thành người bạn “tâm giao” trong những đêm trắng, đồng hành cùng Huy Hoàng trong suốt quãng thời gian ôn thi.

Thay vì chọn một tổ hợp để tập trung ôn thi như đa số bạn bè cùng trang lứa, Huy Hoàng lại quyết định thử thách bản thân với hai tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) và B00 (Toán, Hóa, Sinh). Lựa chọn này đồng nghĩa với việc chàng trai trẻ phải nỗ lực gấp hai, gấp ba lần so với bạn bè. Chia sẻ về một kỉ niệm đáng nhớ trong quá trình ôn thi, Huy Hoàng tâm sự: “Quãng thời gian ôn thi ấy là chặng đường dài đầy thăng trầm, để lại những dấu ấn sâu sắc. Ngày đó, với áp lực từ mức điểm chuẩn chót vót của Đại học Y Hà Nội, mình đã cố gắng, trau dồi bản thân rất nhiều. Những ngày tháng 5, tháng 6 như đổ lửa cũng là lúc mà học sinh cuối cấp như chúng mình chật vật với bao nhiêu đề toán, đề văn và chuyện thi cử học hành”.

“Những đêm dài thức trắng luyện đề, những chồng đề dày cộp luôn nhét sẵn trong balo. Đó là khoảng thời gian mà cuộc sống của mình chỉ gói gọn trong "ăn - ngủ - học", thậm chí, ngày ấy, nhà cô giáo đã cũng trở thành "nhà" với những buổi học Toán từ sáng đến chiều tại nhà cô”, Hoàng nhớ lại quãng thời gian khó khăn ấy.

Cuối năm lớp 12, chàng trai vinh dự được phát biểu trước toàn trường, thay mặt các bạn hứa quyết tâm với các thầy cô giáo trong kì thi THPT quốc gia. “Cũng bởi vậy mà mình có thêm một chút "áp lực", nhưng cũng là động lực để càng thêm nỗ lực và phấn đấu cho kết quả cao nhất. ”

Mọi nỗ lực, cố gắng của Huy Hoàng đều được đền đáp xứng đáng. Khi nhận được điểm thi Đại học, nam sinh vỡ òa trong niềm vui sướng tột độ. Ban đầu, mục tiêu của Huy Hoàng chỉ là đạt đủ điểm để vào ngành học yêu thích. Tuy nhiên, không chỉ thừa điểm, Huy Hoàng còn xuất sắc trở thành thủ khoa đầu ra trường THPT Thăng Long số điểm lần lượt là 28.05/30 cho tổ hợp D01 và 28.6/30 cho tổ hợp B00. Thành tích này còn giúp Huy Hoàng ghi danh vào top 80 thủ khoa toàn quốc ở cả hai tổ hợp.

Lê Huy Hoàng, với tư cách là thủ khoa đầu ra trao cờ truyền thống cho tân học sinh khóa 58 của trường (Nguồn: Thăng Long Photography Club)

Lê Huy Hoàng, với tư cách là thủ khoa đầu ra trao cờ truyền thống cho tân học sinh khóa 58 của trường (Nguồn: Thăng Long Photography Club)

Với thành tích xuất sắc, chàng trai genZ đã trúng tuyển hai ngành học mơ ước là Y Đa Khoa, trường Đại học Y Hà Nội và Kinh tế đối ngoại, trường Đại học Ngoại thương. Sau cùng, Hoàng quyết định chọn ngành học Kinh tế đối ngoại (chương trình Tiên tiến) là điểm dừng chân tiếp theo cho 4 năm Đại học. Chia sẻ về lý do này, Hoàng cho biết đã trải qua quá trình cân nhắc kỹ lưỡng: “Mặc dù mục tiêu ban đầu là Y Đa Khoa của trường Đại học Y Hà Nội, nhưng sau quá trình cân nhắc kĩ lưỡng, cùng với sự ủng hộ và định hướng của bố mẹ, mình đã quyết định chọn trường Đại học Ngoại thương”.

 Bố luôn là người đồng hành cùng Huy Hoàng trong các dấu mốc quan trọng của cuộc đời.

Bố luôn là người đồng hành cùng Huy Hoàng trong các dấu mốc quan trọng của cuộc đời.

Mong muốn được trau dồi và thử thách bản thân trong môi trường năng động cùng các phong trào sinh viên sôi nổi, Huy Hoàng đã chọn ngành Kinh tế đối ngoại tại trường Đại học Ngoại thương làm điểm dừng chân cho ước mơ của mình.

Trong học kỳ đầu tiên tại trường Đại học Ngoại thương, Huy Hoàng tiếp tục gây ấn tượng khi là một trong số ít sinh viên của toàn khóa đạt GPA trung bình 4.0/4.0 hệ 4 và 9.19/10 hệ 10.

Thành công không tự sinh ra, mà phải trải qua nỗ lực, mồ hôi, thậm chí là cả nước mắt”.

Thành công không tự sinh ra, mà phải trải qua nỗ lực, mồ hôi, thậm chí là cả nước mắt”.

“Thành công không tự sinh ra, mà phải trải qua nỗ lực, mồ hôi, thậm chí là cả nước mắt. Trên con đường chinh phục ước mơ, bạn sẽ gặp vô vàn chông gai, thử thách. Có những lúc tưởng chừng như muốn gục ngã, muốn buông xuôi. Nhưng chính trong những khoảnh khắc ấy, ta cần phải rèn luyện bản lĩnh, ý chí kiên cường để vượt qua”. Hoàng nhắn nhủ khi được hỏi về bí quyết thành công của bản thân.

Ảnh: NVCC

Hiếu Nguyễn

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/thu-khoa-19-tuoi-trung-tuyen-2-truong-dai-hoc-top-dau-viet-nam-post1620656.tpo