Thủ khoa tổ hợp C03 Hưng Yên và hành trình một năm 'làm lại' để khoác lên mình bộ quân phục Công an

Vượt qua thất bại trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, Quản Khánh Toàn quyết định dành một năm ôn luyện lại từ đầu với mục tiêu rõ ràng: Trở thành chiến sĩ Công an Nhân dân. Một năm sau, Toàn không chỉ chạm tới giấc mơ mà còn gây bất ngờ khi trở thành thủ khoa tổ hợp C03 (Toán – Văn – Sử) của tỉnh Hưng Yên.

Là học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân, Quản Khánh Toàn hiện vẫn nhớ rõ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, kỳ thi được ví như dấu mốc lớn nhất trong hành trình trưởng thành của mình.

Thủ khoa tổ hợp C03 Hưng Yên và hành trình một năm ‘làm lại’ để khoác lên mình bộ quân phục Công an. Ảnh: NVCC

Thủ khoa tổ hợp C03 Hưng Yên và hành trình một năm ‘làm lại’ để khoác lên mình bộ quân phục Công an. Ảnh: NVCC

“Đó là kỳ thi có ý nghĩa rất lớn với mình. Không chỉ là một kỳ thi học thuật mà còn là cuộc thử thách của bản lĩnh và sự quyết tâm, bởi mình đã không may mắn trong kỳ thi năm 2021”, Quản Khánh Toàn chia sẻ.

Sau khi không đạt được kết quả như mong muốn trong kỳ thi đầu tiên, Toàn không cho phép bản thân dừng lại. Anh quyết định dành trọn một năm để ôn luyện lại, tập trung cao độ với mục tiêu duy nhất: Thi đỗ vào trường Công an và được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh, điều mà Toàn đã ấp ủ từ những năm THPT.

Suốt một năm “làm lại”, Toàn sống trong áp lực lớn, không chỉ bởi khối lượng kiến thức phải củng cố mà còn vì kỳ vọng từ gia đình, thầy cô và chính bản thân mình. “Thi lại không bao giờ là dễ, vì mình hiểu rằng mình chỉ có một cơ hội, không được phép thất bại thêm một lần nữa”, Toàn chia sẻ.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất đến sau khi kết thúc kỳ thi: Toàn biết tin mình là thủ khoa, kết quả khiến chính anh cũng bất ngờ.

“Mình thật sự vỡ òa. Thành tích đó là minh chứng cho sự nỗ lực trong suốt một năm, mình đã kiên trì học tập và giữ vững tinh thần. Khi nhìn lại, mình thấy bản thân không chỉ có thêm kiến thức mà còn rèn được bản lĩnh”, Toàn nói.

Quản Khánh Toàn - học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Quản Khánh Toàn - học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Không dừng lại ở kỳ thi THPT, Toàn còn vượt qua kỳ thi Đánh giá năng lực của Bộ Công an – vốn nổi tiếng khắt khe, để chính thức trở thành học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân.

“Mình hiểu rằng, để đứng trong hàng ngũ lực lượng Công an, mình đã phải vượt qua hàng nghìn thí sinh khác. Điều đó khiến mình luôn nhắc nhở bản thân phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình, với màu áo mình đang khoác và với nỗ lực mình từng đầu tư”, Toàn nói thêm.

Hiện tại, Toàn không ngừng rèn luyện cả về chuyên môn lẫn phẩm chất đạo đức. Anh cho biết, hành trình thi lại tuy gian nan nhưng đã giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều, học được sự kiên trì, tính kỷ luật và sự khiêm tốn. Những bài học từ mùa thi năm ấy vẫn là hành trang quý giá mà Toàn mang theo trong mỗi bước đường tại trường CAND.

Gửi lời tới các bạn học sinh vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Toàn chia sẻ: “Thành công sẽ luôn đồng hành với một trái tim kiên cường. Hãy luôn cố gắng hết mình. Không chỉ trong kỳ thi, mà cả trong những thử thách sau này, các bạn đều có thể vững vàng vượt qua nếu giữ được sự tự tin”.

Dương Triều

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/thu-khoa-to-hop-c03-hung-yen-va-hanh-trinh-mot-nam-lam-lai-de-khoac-len-minh-bo-quan-phuc-cong-an-post1756348.tpo