Thủ môn Nguyễn Filip xuất sắc giữ sạch lưới ba trận liên tiếp
Thủ môn Nguyễn Filip tiếp tục tận hưởng niềm vui chiến thắng khi CAHN vượt qua Tai Po.
Chiến thắng 3-0 của CAHN trước Tai Po tại Hàng Đẫy không chỉ giúp thầy trò HLV Polking củng cố niềm tin nơi người hâm mộ, mà còn đánh dấu cột mốc đáng nhớ với thủ môn Nguyễn Filip, ba trận liên tiếp giữ sạch lưới.
Ở trận đấu này, CAHN nhập cuộc chủ động và nhanh chóng tạo ra sự áp đảo. Phút 26, Leo Artur tung đường chuyền dài ra cánh phải, Lê Văn Đô khống chế khéo léo rồi vẩy má ngoài chuẩn xác cho Rodrigo Alves băng vào dứt điểm, bóng chạm ngực hậu vệ Tai Po đi thẳng vào lưới, mở tỷ số 1-0.

Thủ môn Nguyễn Filip tiếp tục tận hưởng niềm vui chiến thắng khi CAHN vượt qua Tai Po. Ảnh: CLB CAHN
Chỉ bảy phút sau, khán giả trên sân Hàng Đẫy lại được chứng kiến sự phối hợp ăn ý giữa bộ đôi ngoại binh. Leo Artur thực hiện pha chọc khe như đặt vào vòng cấm, Alves băng xuống sút chân phải quyết đoán, nhân đôi cách biệt.
CLB CAHN chơi trên chân, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, trong đó có một lần bóng chạm xà ngang. Tuy nhiên, đội chủ nhà chỉ ghi thêm được một bàn ở phút 89. Từ quả tạt của Leo Artur bên cánh phải, Alan bật cao đánh đầu buộc thủ môn đối phương vất vả cản phá, Phan Văn Đức nhanh chóng ập vào dứt điểm bồi ấn định tỷ số 3-0.
Điểm nhấn sau cùng thuộc về Nguyễn Filip. Dù không phải đối mặt với quá nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng anh vẫn thi đấu tập trung, và không nhận bàn thua. Quan trọng hơn, anh đã nối dài chuỗi trận trắng lưới lên con số 3, một cột mốc đáng khích lệ cho Nguyễn Filip trong bối cảnh không được gọi lên tuyển Việt Nam.

CLB CAHN đang chơi rất hay. Ảnh: CLB CAHN
Trước đó, Nguyễn Filip đã giữ sạch lưới trong hai trận thắng quan trọng: 2-0 trước Cebu FC tại giải các CLB Đông Nam Á 2025/2026, và 1-0 trước Nam Định FC ở V.League. Bây giờ có thêm một trận đấu không để thủng lưới, anh càng củng cố vị trí số một trong khung gỗ của CLB CAHN.
HLV Polking từ lâu đã bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào Nguyễn Filip. Nhà cầm quân người Brazil–Đức không chỉ bảo vệ Nguyễn Filip trước những hoài nghi, mà còn khẳng định thủ môn này hoàn toàn xứng đáng với sự lựa chọn của đội bóng Thủ đô.
Giữ sạch lưới ba trận liên tiếp là lời đáp trả rõ ràng nhất. Điều đó cho thấy Nguyễn Filip vẫn chơi tốt và ổn định trong màu áo CAHN. Anh đã trở lại ấn tượng sau hai trận đấu mắc lỗi.