Thư ngỏ từ Giảng Võ: Ai cũng có thể góp sức cho ngày hội non sông

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, phường Giảng Võ (Hà Nội) đã phát đi bức thư ngỏ gửi tới toàn thể nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn với mong muốn chính quyền và người dân sẽ cùng đồng hành, sẻ chia trong những ngày lễ đặc biệt quan trọng của quốc gia.

Đồng chí Cồ Như Dũng, Chủ tịch UBND phường Giảng Võ chia sẻ: “Bức thư ngỏ nêu cao tinh thần 'ai cũng có thể góp sức', từ việc đón tiếp người dân và du khách bằng nước uống, chỗ ngồi, mái che, nhà vệ sinh miễn phí, cho đến làm đẹp phố phường, kinh doanh văn minh, tất cả sẽ là những cử chỉ ý nghĩa trong ngày đất nước chung niềm vui”.

Thư ngỏ cũng kêu gọi mỗi người dân chung tay chuẩn bị cho sự kiện trọng đại của dân tộc bằng những việc làm thiết thực và gần gũi như: giữ gìn trật tự, đảm bảo an ninh, tham gia trang trí, bảo vệ môi trường…

Địa phương đã chủ động kết nối cộng đồng bằng một tinh thần thẳng thắn, cầu thị và chủ động lắng nghe để lan tỏa thông điệp kêu gọi sự đồng lòng chung.

Thông điệp gửi đến cộng đồng về lòng yêu nước và sự tự hào dân tộc không nằm ở những việc lớn lao mà bắt đầu từ những hành động nhỏ, giản dị và đóng góp vào một hình ảnh Việt Nam thanh lịch, văn minh, thân thiện trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế.

Hưởng ứng lời kêu gọi này, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Giảng Võ đã trực tiếp tổ chức nấu nướng, mỗi ngày chuẩn bị 2.000 suất ăn (duy trì trong các ngày 21/8, 24/8, 27/8, 29/8 và 2/9) để gửi tới lực lượng đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại lễ A80.

Những phần ăn gồm có bữa nhẹ với bánh, sữa, lương khô và bữa chính với xôi chả hoặc cơm nóng, đủ dinh dưỡng và tiện lợi cho những ca trực kéo dài.

Thông tin về hoạt động này, chị Trần Thị Tố Tâm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc phường Giảng Võ cho biết, đây vừa là trách nhiệm vừa là niềm tự hào của người dân Thủ đô nói chung cũng là niềm vui của người dân phường Giảng Võ nói riêng. Việc chuẩn bị từng phần ăn là cách để lan tỏa sự hiếu khách, thanh lịch, đồng thời thể hiện tình yêu thương, sẻ chia, đồng hành cùng các lực lượng.

Trong không khí phấn khởi, ai cũng muốn góp phần nhỏ bé của mình để cùng tạo nên thành công cho sự kiện trọng đại của dân tộc.

Trong đêm tổng hợp luyện đầu tiên, khung cảnh tất bật nhưng ấm áp, từ lực lượng chức năng đến đoàn viên thanh niên và người dân, tất cả đều nghiêm túc, tập trung, cùng hướng về mục tiêu chung.

Từ bức thư ngỏ đến những bếp ăn "đỏ lửa", cấp lãnh đạo phường Giảng Võ đã thể hiện rõ sự chủ động và cầu thị, đặc biệt khi mô hình chính quyền 2 cấp đang vào guồng. Đồng thời, khẳng định tinh thần đồng hành của người dân và chính quyền trong dịp cả nước hướng về quảng trường Ba Đình.

Những điều nhỏ bé như một phần cơm nóng, một con phố được dọn sạch hay một nụ cười chào khách đang cùng nhau ghép lại thành ký ức đẹp của mùa lễ 80 năm, để mỗi người dân thêm tự hào khi được sống trong khoảnh khắc trọng đại của dân tộc.

Nguyễn Trung Hiếu

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/thu-ngo-tu-giang-vo-ai-cung-co-the-gop-suc-cho-ngay-hoi-non-song-post902792.html