Thứ trưởng Phạm Thế Tùng thăm hỏi, động viên cán bộ CSCĐ bị thương khi làm nhiệm vụ
Thứ trưởng Phạm Thế Tùng biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự dũng cảm 'vì nước quên thân, vì dân phục vụ' của Đại úy Lê Đình Công trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời động viên anh cùng gia đình yên tâm điều trị, sớm hồi phục để trở lại với đồng đội.
Chiều 22/8, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác đã tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thăm hỏi, động viên Đại úy Lê Đình Công (SN 1991), cán bộ Đội Cảnh sát đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội bị thương tối 21/8 khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi tổng hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và lễ Quốc khánh.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng thăm hỏi, động viên Đại úy Lê Đình Công.
Bên giường bệnh, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe của Đại úy Lê Đình Công; thay mặt lãnh đạo Bộ Công an biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, hành động dũng cảm khi thực hiện nhiệm vụ của Đại úy Công và đồng đội. “Sự quyết tâm, quyết liệt, không quản hiểm nguy để ngăn chặn các đối tượng vi phạm pháp luật của các đồng chí khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT một sự kiện trọng đại của đất nước là minh chứng cho phẩm chất cao đẹp vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND” – Thứ trưởng Phạm Thế Tùng xúc động chia sẻ.
Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ chiến sĩ Công an khi làm nhiệm vụ luôn được Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an và nhân dân ghi nhận, trân trọng và biết ơn. Nhất là trong thời điểm lực lượng Công an đang dồn toàn lực để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho sự kiện A80, tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng xả thân làm nhiệm vụ của Đại úy Lê Đình Công và đồng đội càng trở nên ý nghĩa hơn.
Thứ trưởng Phạm Thế Tùng động viên Đại úy Lê Đình Công yên tâm điều trị, sớm hồi phục để trở về với gia đình và đồng đội, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. “Em cứ yên tâm và cố gắng điều trị, bệnh viện và đơn vị sẽ quan tâm và dành những điều kiện tốt nhất có thể để điều trị cho em!”, đồng chí Thứ trưởng nhắn nhủ.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trao quà của Bộ Công an động viên Đại úy Lê Đình Công và gia đình.
Đồng chí Thứ trưởng lắng nghe báo cáo của các y bác sĩ về quá trình điều trị, gửi lời cảm ơn chân thành đến đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tận tâm cứu chữa, giúp đồng chí Công qua cơn nguy kịch; đồng thời đề nghị bệnh viện tiếp tục quan tâm, chăm sóc để đồng chí Công nhanh chóng ổn định sức khỏe, trở về với gia đình và đơn vị.
Thứ trưởng Phạm Thế Tùng yêu cầu Công an TP Hà Nội khẩn trương thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với đồng chí Lê Đình Công; đồng thời sớm hoàn tất thủ tục để công nhận thương binh cho đồng chí theo quy định. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, việc này không chỉ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an đối với những cán bộ, chiến sĩ không may bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, mà còn là nguồn động viên to lớn để đồng chí Công và gia đình vững tâm vượt qua giai đoạn khó khăn. Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu Công an TP Hà Nội quan tâm chu đáo, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình đồng chí Công, thể hiện tình nghĩa đồng chí, đồng đội sâu nặng của lực lượng CAND.
Trong niềm xúc động, chị Trịnh Thị Loan, vợ Đại úy Lê Đình Công bày tỏ sự biết ơn trước tình cảm và sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo Bộ Công an và cá nhân Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đối với chồng chị và gia đình. Chị cho biết, đó là nguồn động lực to lớn để cả gia đình vững tâm đồng hành cùng người chiến sĩ trẻ vượt qua khó khăn, tập trung điều trị, sớm phục hồi.
Cuộc đến thăm trực tiếp tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 của Thứ trưởng Phạm Thế Tùng không chỉ là sự sẻ chia, động viên kịp thời đối với cá nhân Đại úy Lê Đình Công, mà còn là thông điệp nhân văn, khẳng định sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Bộ Công an đối với các cán bộ chiến sĩ trong lực lượng CAND, những người luôn sẵn sàng hy sinh để giữ vững an ninh Tổ quốc, bình yên cuộc sống của nhân dân.