Thủ tướng Chính phủ tri ân các anh hùng liệt sỹ tại 'tọa độ lửa' năm xưa

Tháng 7 hằng năm, nhân dân khắp mọi miền lại đổ về Quảng Trị, nơi những anh hùng ngã xuống, để thắp nến tri ân, dâng hoa, dâng hương. Mỗi nén hương, mỗi bước chân là lời nhắc nhở về quá khứ hào hùng, về những mất mát to lớn đã làm nên nền độc lập hôm nay...

Thủ tướng dâng hương tại di tích lịch sử nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong tại bến phà Long Đại. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng dâng hương tại di tích lịch sử nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong tại bến phà Long Đại. Ảnh: Nhật Bắc

Sáng 27/7, đúng dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại nhiều địa chỉ đỏ trên vùng đất Quảng Trị – nơi từng ghi dấu bao cuộc chiến khốc liệt và sự hy sinh thầm lặng của hàng vạn người con đất Việt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại phường Đồng Hới, thành phố Quảng Trị. Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng và các đại biểu kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Bác Hồ kính yêu, các bậc tiền bối cách mạng và các Anh hùng liệt sĩ, những người đã hiến dâng cả cuộc đời cho hòa bình, độc lập của dân tộc.

Cùng tham gia với Thủ tướng còn có Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang cùng lãnh đạo các bộ, ngành và đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương.

Tại buổi lễ, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và nguyện khắc ghi công lao to lớn của các thế hệ cha anh. Ghi lưu bút tại Đền thờ, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần cùng cả nước vươn tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của văn minh, thịnh vượng và hạnh phúc.

Thủ tướng và các đại biểu kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc tiền bối cách mạng, các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng và các đại biểu kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc tiền bối cách mạng, các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Nhật Bắc

Tiếp đó, Thủ tướng và đoàn công tác đã tới dâng hương tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn bến phà Long Đại (xã Trường Ninh, thành phố Quảng Trị) nơi từng được mệnh danh là “tọa độ máu” trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trong chiến tranh, bến phà Long Đại là điểm vượt sông chiến lược trên tuyến Đường 15, nơi đây mắt xích quan trọng nối hậu phương miền Bắc với tiền tuyến miền Nam và nước bạn Lào. Đây cũng là nơi từng phải hứng chịu gần 4.000 trận bom, trở thành một trong những trọng điểm đánh phá khốc liệt của địch trên tuyến đường Trường Sơn.

Tại đây, với tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, hàng ngàn bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã anh dũng bám trụ, đảm bảo mạch máu giao thông không bị đứt đoạn, bất chấp bom đạn. Ngày 18/6/1969, Đại đội 16 công binh phà Long Đại vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Cũng tại bến phà này, vào các ngày 19 và 23/9/1972, sau những trận ném bom ác liệt, 16 thanh niên xung phong thuộc đơn vị C130 tỉnh Thái Bình (nay là Hưng Yên) đã anh dũng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Di tích nơi họ ngã xuống nay đã trở thành điểm đến thiêng liêng trong hành trình tri ân của bao thế hệ.

Thủ tướng dâng hoa tại di tích lịch sử nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong tại bến phà Long Đại. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng dâng hoa tại di tích lịch sử nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong tại bến phà Long Đại. Ảnh: Nhật Bắc

Nằm trong hệ thống Di tích quốc gia đặc biệt đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh, bến phà Long Đại ngày nay tọa lạc ngay bên tuyến cao tốc Bắc – Nam. Tỉnh Quảng Trị cùng các đơn vị liên quan vừa tổ chức khởi công dự án tôn tạo, nâng cấp khu di tích nơi 16 thanh niên xung phong hy sinh, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Quảng Trị từng được mệnh danh là “tọa độ lửa” của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại – là nơi đã tiễn hàng vạn người con ra trận với tinh thần “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Trong số ấy, hơn 74.000 người đã nằm lại vĩnh viễn tại 157 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. Riêng hai nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Trường Sơn hiện quy tập hơn 21.000 phần mộ, là hai nghĩa trang lớn nhất cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi các cựu chiến binh, thanh niên xung phong tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn bến phà Long Đại. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi các cựu chiến binh, thanh niên xung phong tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn bến phà Long Đại. Ảnh: Nhật Bắc

Tháng 7 hằng năm, nhân dân khắp mọi miền lại đổ về Quảng Trị, nơi những anh hùng ngã xuống, để thắp nến tri ân, dâng hoa, dâng hương. Mỗi nén hương, mỗi bước chân là lời nhắc nhở về quá khứ hào hùng, về những mất mát to lớn đã làm nên nền độc lập hôm nay.

Thống kê cho thấy, trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, đã có khoảng 1,2 triệu liệt sĩ hy sinh, trong đó hơn 300.000 người chưa xác định được đầy đủ thông tin, 175.000 liệt sĩ chưa rõ nơi an nghỉ cuối cùng. Cùng với đó là hơn 652.000 thương binh, gần 200.000 bệnh binh, trên 132.000 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và hơn 300.000 người chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin.

Những con số ấy không chỉ là minh chứng về sự khốc liệt của chiến tranh, mà còn là bản hùng ca về tinh thần quật cường, tình yêu Tổ quốc và sự hy sinh vì nhân dân. Và tại Quảng Trị là nơi giao thoa giữa lịch sử và hiện tại hành trình tri ân vẫn luôn tiếp nối, như một phần máu thịt không thể tách rời của dân tộc Việt Nam.

Nguyễn Thuấn

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/thu-tuong-chinh-phu-tri-an-cac-anh-hung-liet-sy-tai-toa-do-lua-nam-xua.htm